Về đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.000 bánh heroin:

Những điều chưa biết về "trùm" Dũng "ộp" và các "nữ sắc" trong đường dây buôn bán 1000 bánh heroin

16:15 21/07/2012
Vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cực lớn, bắt quả tang 89 bánh heroin, 33.800 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy "đá" và nhiều tang vật khác. Đến nay, kể cả giai đoạn 1, cơ quan Công an đã bắt giữ khoảng 20 đối tượng, truy nã 6 đối tượng, làm rõ các đối tượng đã vận chuyển hơn 1.000 bánh heroin và nhiều loại ma túy khác…
>>Nữ quái “chỉ đạo” đường dây "1.000 bánh heroin xuyên quốc gia"

Sự táo tợn của các "nữ sắc" trong đường dây

Giai đoạn 1 của đường dây có 8 đối tượng bị bắt giữ thì 7 đối tượng là nữ, đối tượng thứ 8 là nam giới thì là bồ của một "nữ sắc" trong đường dây. Trong giai đoạn 1 của vụ án, nổi lên với vai trò cầm đầu là Nguyễn Thị Bích Ngọc, trú tại xã Hoàng An (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Các trinh sát tham gia chuyên án đã phải theo dõi người phụ nữ này từ năm 2005. Chị ta ngược xuôi trong Nam, ngoài Bắc, khiến các trinh sát theo được cũng… mệt phờ.

Gia đình Ngọc có mở công ty về xuất nhập khẩu chè nên Ngọc thường lợi dụng việc lấy chè ở Thái Nguyên, xuất khẩu sang Trung Quốc để đóng gói ma túy vào những lô chè đem xuất sang nước ngoài. Khuôn mặt và dáng vóc trở nên quý phái hơn, dáng doanh nghiệp hơn, khiến có trinh sát chạm mặt lại còn ngỡ ngàng. Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, các trinh sát của Cục C47 và Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định "đón bắt" Ngọc khi chị ta bay từ Gia Lai về Hà Nội.

Nguyễn Thị Hạnh, 48 tuổi, trú tại Mộc Châu (Sơn La) cũng thuộc diện "quái kiệt" và có thâm niên trong làng buôn ma túy. Hạnh từng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Kim Văn Phương, ở Phú Thọ cầm đầu. Trong vụ án ấy, Hạnh bị kết luận mua bán 47 bánh heroin, nhưng thị đã nhanh chân cùng chồng trốn sang Thái Lan và Lào. Tại đây, vợ chồng Hạnh mở doanh nghiệp khai thác gỗ, xây dựng.

Tuy đang bị Công an Việt Nam truy nã, nhưng khi gặp Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đối tượng bị truy nã quốc tế trong giai đoạn 1), được người đàn bà này dẫn mối tiếp vào đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, Hạnh tham gia ngay. Ở bên Lào, Loan có nhiệm vụ mua ma túy, nhét vào bên trong các hộp sữa đã cắt đáy, sau đó vận chuyển về Việt Nam cho Hạnh đi giao cho các đối tượng khác trong đường dây.

Để tránh bị lộ là "đối tượng truy nã", Hạnh đã đổi tên là Phạm Thị Hiền, kéo lệch năm sinh xuống 1965 và làm hẳn lại giấy tờ tùy thân với cái tên mới này. Về Việt Nam "kinh doanh" ma túy, Hạnh đã tậu cho mình một người tình mới, trẻ hơn chục tuổi là Lương Minh Tuấn, quê ở Bắc Giang để chuyên chở Hạnh đi giao hàng từ Mộc Châu xuống Hà Nội, rồi chuyển tiếp đi các tỉnh. Có tiền, lại để hợp với người tình trẻ, Hạnh đã đầu tư đi thẩm mỹ viện. Khi bị cơ quan Công an bắt giữ, thị vừa mới đi phẫu thuật nâng ngực về, mặt nhăn nhó, 2 tay vẫn ôm ngực… vì đau.

Với sắc đẹp rực rỡ, Nguyễn Thị Huệ, 38 tuổi, trú tại Lạng Sơn, từng được các đối tượng trong đường dây tín nhiệm, coi là mắt xích an toàn nơi cửa khẩu. Từng có 3 đời chồng, Huệ còn cặp bồ với một cán bộ có chức vụ nên khá vênh váo và táo tợn trong việc làm ăn. Là đàn bà, Huệ dám đứng lên "bao biên" (tức thống lĩnh một đoạn đường biên giới trong giới buôn lậu). Nhưng chị ta rất lưu manh, đối với những đứa nào buôn bán ma túy không trong đường dây của mình, thi thoảng, chị ta lại rình báo cho Công an để bắt giữ. Còn đối với Huệ, bao nhiêu hàng của đường dây chuyển lên, chị ta nhận hết. Khi cơ quan Công an bắt giữ Huệ, còn thu được của chị ta 80 nghìn viên ma túy tổng hợp… 

Trong giai đoạn 2 của vụ án mới nổ ra đầu tháng 7 vừa qua, cũng có 3 đối tượng nữ bị bắt giữ. Nổi lên là Đào Thị Loan, tức Hin, 25 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Loan có 2 đời chồng. Tháng 6 vừa qua, người chồng thứ 2 của Loan bị tuyên án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy trong một vụ án khác. Nhưng cô ta chẳng lấy đó làm sợ hãi, vẫn tiếp tục tham gia đường dây của Nguyễn Hùng Dũng, tức Dũng "ộp", kẻ cầm đầu đường dây trong giai đoạn 2, một cách tích cực. Cứ vài ba ngày, Loan lại nhận vài chục bánh heroin đi tiêu thụ. Nhiều tiền, Loan đi bơm ngực, sắm ôtô, thuê một căn hộ chung cư khá đẹp ở ngay Hà Nội để thỉnh thoảng về Thủ đô nhận "hàng" có chỗ nghỉ ngơi…

Cơ quan Công an đang khám xét, thu tang vật vụ án.

Trùm Dũng "ộp"- kẻ mệnh danh "đại gia Tây Bắc"

Trông lẻo khoẻo, ăn vận xuềnh xoàng, nhưng Nguyễn Hùng Dũng, tức Dũng "ộp", 33 tuổi, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) lại được đồng bọn và nhiều người gọi bằng cái tên "đại gia Tây Bắc". Dũng cầm đầu đường dây trong giai đoạn 2 của vụ án. Hắn ta thu gom heroin từ Lào sang Mộc Châu (Sơn La), rồi thuê chuyển về xuôi. Tuy còn trẻ nhưng Dũng rất cáo già và nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán ma túy. Không bao giờ hắn xuất hiện trực tiếp cùng "hàng", mà dùng tiền điều khiển đám đàn em tay chân vận chuyển thuê về Hà Nội. Hắn cũng chẳng bao giờ giao cho một đứa vận chuyển số hàng lớn.

Cùng với việc giao hàng cho anh em Nguyễn Duy Thắng - Nguyễn Thị Thùy Dương, Dũng cử Nguyễn Chu Đức đi kèm vận chuyển heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội và các tỉnh giao hàng. Mục đích của hắn cũng là để tên này kiểm soát tên kia, sợ một kẻ lại nảy sinh lòng tham, dối trá bớt hàng của hắn.

Một cán bộ tham gia chuyên án của Cục C47 nói vui rằng, thời gian tên Dũng ở Hà Nội còn nhiều hơn anh ở đơn vị. Bởi cứ vài ngày, Dũng lại lái xe ôtô BMW X6 về Hà Nội ăn chơi. Hắn hay mang theo một cô bồ trẻ, đó là Giang Hải Yến, trú tại TP Hòa Bình, mới 19 tuổi và rất xinh đẹp. Ăn - chọn quán đặc sản, sang trọng; chơi ở các quán bar, vũ trường nổi tiếng; ngủ thì chọn những khách sạn hạng sang. Bởi với tốc độ buôn bán lượng ma túy "khủng" như bọn chúng, tiền thu về không biết bao mà kể.

Trong ngày "định mệnh" của hắn (3/7/2012), Dũng chở Yến và Đức về Hà Nội gặp Loan tại một khách sạn trên đường Thái Hà để chờ việc bán hàng của anh em Thắng. Sau 2 tiếng không liên lạc được với anh em Thắng - Dương (lúc này đã bị cơ quan Công an bắt giữ), đoán có chuyện bất thành, Dũng đã tuyên bố giải tán nhóm.

Rất cáo già, Dũng đưa xe ôtô BMW X6 của mình cho Đức chở người tình trẻ đi để "thí tốt", đánh lạc hướng cơ quan Công an, còn mình leo lên xe ôtô của Loan lái ngược về Sơn La. Bởi hắn tính, chỉ cần chạy được về đến Sơn La là có thể thoát lưới Công an. Nhưng linh cảm của một tên trùm biết mình đang bị truy đuổi, Dũng sợ toát mồ hôi, lái xe không vững được. Hắn phải gọi điện cho một tên đàn em là Trần Văn Cường, trú tại TP Hòa Bình ra đón.

Dũng gửi xe ôtô của Loan cùng vài tập tiền vào một nhà ven đường, rồi lên xe của Cường chạy tiếp. Nào ngờ, vòng vây của lực lượng Công an đã siết chặt. Đến khu vực dốc Cun thì ôtô của Dũng bị Phòng PC47 Công an tỉnh Hòa Bình chặn lại. Ban đầu, tên trùm giả vờ ngơ ngác, nói đang đưa người yêu tên Loan đi chơi (tài liệu trinh sát lúc đó chỉ biết tên của Loan là Hin) và đưa ra CMND tên là Nguyễn Anh Tuấn để lừa trinh sát. Nhưng với sự phối hợp chặt chẽ thông tin của Ban chuyên án và Công an các tỉnh, Dũng đã phải lên xe của lực lượng Công an quay trở lại trụ sở của C47. Trái với dự đoán, ông trùm này khai báo khá thành khẩn. 20 phút hỏi cung đầu tiên, hắn đã khai nhận khá rành rọt về các lần mua bán khoảng 200 bánh heroin. Sau đó, hắn xin ngủ 15 phút rồi khai tiếp số lượng ma túy mua bán rất "khủng"…

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, mở rộng giai đoạn 2, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục C47 đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan. Tuy nhiên, danh tính các đối tượng chưa được tiết lộ để phục vụ công tác khai thác, mở rộng vụ án

T. Hòa

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文