Những "đóa hoa đêm" ở Hà Nội: Dẹp chỗ này lại “nở” chỗ khác
Họ từng là những cô gái có nhan sắc, từng lớn lên trong những gia đình đầy đủ. Nhưng có người do số phận xô đẩy, có người lại tự tạo ra bi kịch cho cuộc đời và cuối cùng họ gặp nhau tại các địa điểm công cộng để làm cái nghề mà cả xã hội lên án. Những "đoá hoa" di động ngang nhiên "mặc cả, bắt khách" giữa chốn người xe qua lại nườm nượp và gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc giải quyết tệ nạn này.
Một đêm ở các địa điểm công cộng
Không phải ngẫu nhiên mà địa điểm đầu tiên chúng tôi chọn để "tận mục sở thị" là khu vực vườn hoa Cổ Tân và Bác Cổ (Hà Nội), "địa chỉ" mà Đường dây nóng Báo CAND liên tục nhận được phản ánh bức xúc của người dân về cảnh "mua bán hoa" trên các trục đường gần địa điểm công cộng này. 20h, chúng tôi cho xe chạy từ từ trên đường Tràng Tiền lên dốc Bác Cổ và thật dễ dàng để nhận ra đâu là người đi đường và đâu là các "đóa hoa" di động mặc dù họ cũng sử dụng phương tiện xe máy.
Chỉ 5 phút dừng ở vườn hoa Bác Cổ, chúng tôi đếm được khoảng 20 cô gái làm nghề này lượn xe máy như đèn cù từ cửa Nhà hát Lớn đổ về đường Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải ra đến Bệnh viện Việt - Xô. Có cô thì mặc cả bộ đồ đen, đi xe Dream hoặc Wave, vừa lượn xe vừa mời khách. Có cô thì ăn mặc như nhân viên văn phòng, dáng người thanh thoát, tóc buông xõa bờ vai khiến chúng tôi lầm tưởng là con nhà lành nếu không bắt gặp cô "lượn" ở đoạn đường này gần 10 vòng và phóng theo chiếc Dream chở hai người đàn ông mời gọi.
21h, chúng tôi quay về ghế đá ở vườn hoa Cổ Tân và bắt gặp rất nhiều ánh nhìn của cánh xe ôm và những phụ nữ tuổi "sồn sồn" nhưng trang điểm khá loè loẹt tụ tập ở vườn hoa. Họ nhìn chúng tôi vì "lạ", có lẽ họ tưởng chúng tôi là "ma mới" đến tranh khách.
Khi ánh đèn máy ảnh lóe lên thì lập tức, những phụ nữ "sồn sồn" chiếu tia nhìn sắc lẹm về phía chúng tôi. Cánh xe ôm phóng vút đi, mấy quán nước vỉa hè nhớn nhác như "đánh động" để đám "hoa" kia biết mà liệu.
Chị Nguyễn Thị Mai (quê ở Nam Định) làm nghề bán trứng đêm ở khu vực vườn hoa này cho biết: "Hôm nay còn vắng đấy, mọi ngày đám cave đi xe máy ở đây rầm rập. 100% gái này là có bảo kê". Chứng kiến những cảnh bi hài quanh vườn hoa này, chị Mai thấy cám cảnh cho các cô gái đã lỡ sa chân vào cái nghề bần cùng.
Chị kể, có cô mang bầu ba bốn tháng nhưng "bồ" vẫn bắt phải đi bán dâm. Có cô mới sinh con được 10 ngày đã phải đi "hành nghề". Cực chẳng đã, cô gái ấy đã phải cho con và bị "thu gom" trong một đêm ra quân của Cảnh sát cơ động.
Hơn 1h đồng hồ ở khu vực công cộng này, tuy chưa phải là hết, nhưng chúng tôi đã phần nào thấy được sự phơi bày đau xót của một số người sống bám vào đêm. Hai cô gái mặc đồ đen có thân hình đẫy đà từ tối đến giờ không đón được khách, bực mình lao lên vườn hoa, dựng xe máy và lôi trong chiếc túi nilon ra tờ báo và châm lửa đốt. Không hiểu sau bài mẹo ấy cô có bắt được khách không, nhưng dường như cô chẳng quan tâm đến hành động kỳ cục đó, lại lên xe đuổi theo những xe máy để mời mọc. Một cô áo xanh sau khi mời được người đàn ông đã phóng xe song song với anh ta để đến điểm hẹn là Đầm Trấu.
9h30', chúng tôi cho xe chạy xuống đường Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ và cảnh tượng bắt khách vẫn diễn ra công khai. Đi một vòng quanh vườn hoa Paster (quận Hai Bà Trưng), vài "đóa hoa" hết thời vẫn đang mải miết lượn lờ đón khách. Khi về đến đường Liễu Giai - Đào Tấn đã quá 22h, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng bắt gặp vài "đóa hoa" son phấn lòe loẹt đang đi xe máy với cái nhìn láo liên tìm khách.
Dẹp chỗ này lại "nở" chỗ kia
Theo một cán bộ Công an phường thì hoạt động mại dâm công cộng dẹp được chỗ này lại nở chỗ kia. Khi lực lượng chức năng làm mạnh ở gần khu vực vườn hoa Cổ Tân và Bác Cổ thì đám gái mại dâm di động lại chuyển xuống Hàng Chuối, vườn hoa Paster, Tôn Đản, Phạm Ngũ Lão. Khi bắt được khách, họ lại đưa nhau tới hành lạc tại các nhà nghỉ khu vực đường Hồng Hà, Đầm Trấu hay sang Gia Lâm.
Trung tá Đinh Tuấn Hải, Phó trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, trước đây số gái hoạt động mại dâm công cộng chỉ đi bộ bắt khách, nhưng nay họ đi xe máy để dễ bề chạy thoát, trốn tránh và đối phó với các lực lượng chức năng. Họ thuê xe máy của cánh xe ôm, thậm chí nhiều xe ôm còn đứng ra làm bảo kê. Phần lớn số gái này đều từ quê lên. Sau khi đi làm tại các nhà hàng, số gái này hết thời bị loại ra hoặc do nghiện ma túy, có HIV.
Muốn làm ăn ở địa điểm công cộng, họ phải chấp nhận có bảo kê, chăn dắt và môi giới. Hiện nay, xuất hiện tình trạng gái mại dâm phải vay nặng lãi. Người cho vay không ai khác là gái mại dâm đã hết thời quay ra cho các cô mới vào nghề vay tiền sắm quần áo, son phấn, mua heroin… Sau mỗi đêm đi khách cật lực, các cô phải thanh toán nặng lãi với giá cắt cổ.
Qua công tác nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng trên địa bàn, Công an phường Ngọc Khánh tiến hành kiểm tra hành chính. Từ ngày 1/10 đến nay, Công an phường Ngọc Khánh đã tổ chức quây quét được 10 đối tượng. Trong đó có Nguyễn Thị Mơ (34 tuổi), ở Kim Bảng, Hà Nam. Mơ là con nghiện ma túy, đã từng 7 lần bị đưa đi trại nhưng lần này lại bị bắt khi đang bắt khách trên đường Liễu Giai.
Để ngăn ngừa và giải quyết triệt để các tụ điểm mại dâm phức tạp, thiết nghĩ phải có một đầu mối chỉ đạo chung mới tạo ra hiệu quả cao. Từ tháng 4 đến nay, Công an phường Tràng Tiền quây quét được 12 đối tượng nhưng vẫn chỉ như "ném đá ao bèo". Để làm sạch địa bàn trước ngày diễn ra Hội nghị APEC, ngày 1/11, Công an 3 phường Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Chương Dương đã họp bàn Kế hoạch 07 của UBND quận Hoàn Kiếm về phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn giáp ranh. Mong rằng kế hoạch này sẽ đạt được hiệu quả khi huy động sức mạnh tập thể.
Công an phường Ngọc Khánh cũng có kế hoạch kết kợp với các phường lân cận tập trung quét vét vì theo kinh nghiệm nếu tiến hành đơn lẻ sẽ không mang lại hiệu quả cao, vì dẹp chỗ này đối tượng lại chạy sang chỗ khác. Để Hà Nội đẹp và thanh lịch trong mắt du khách quốc tế, thiết nghĩ, kế hoạch này phải được triển khai nhanh chóng và cần có sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể