Những hình xăm xấu xí...
>>Sao mà vô cảm đến vậy?
Sinh năm 1981, đã có vợ và hai con, những tưởng Trương Hải Âu (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) chí thú làm ăn, nhưng cái tính háo thắng đã khiến cuộc đời Âu rơi vào ngõ cụt. Đó là vào ngày 2/2/2011, khi Âu ngồi nhậu tại nhà Trần Văn Ngon (cùng ngụ Tây Ninh) và nghe người này kể bị anh Đỗ Minh Tuyền, người cùng xóm thách thức đánh nhau. Mới nghe đến đây, Âu liền kêu Ngon cùng đám bạn đang ngồi nhậu chung tìm đến nhà anh Tuyền để "xử".
Tại đây, thấy anh Tuyền đứng trong nhà cầm mã tấu phòng thủ, Âu liền xông vào nhà và giằng co mã tấu với anh Tuyền, tạo điều kiện cho Ngon, Quân đâm nạn nhân chết. Với hành vi này, Âu phải trả giá bằng bản án 15 năm tù mà Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM vừa tuyên phạt. Chán đời, nghĩ đến bản án tòa vừa tuyên khiến Âu nhụt chí. Buồn bã, những ngày trong trại giam, Âu đã tự mình xăm một con bọ cạp lên má phải.
Tương tự như Âu, trong những ngày bị tạm giam về tội "cướp giật tài sản" tại nhà tạm giam - Công an quận Thủ Đức, TP HCM, Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi, ngụ TP HCM) được khám sức khỏe và biết mình đã mắc căn bệnh nan y AIDS. Chán nản đã khiến đối tượng này tiếp tục "dính" vào một vụ trọng án khác khi cùng nhiều đối tượng đánh chết một can phạm bị tạm giam cùng phòng. Án chồng án cùng với căn bệnh khó chữa đã khiến Hoàng Anh trở thành một kẻ bất cần đời, y đã nhờ bạn tù xăm cho mình hai con rết trên hai chân mày.
Tại phiên tòa TAND TP HCM mới mở để xét xử Hoàng Anh cùng đồng bọn về tội giết người, trả lời câu hỏi của HĐXX có nghĩ đến đường về hay không mà xăm như vậy, bị cáo này trả lời "chân thật": Bị cáo bị nhiễm HIV nên không còn đường về nữa rồi… "Bệnh gì cũng có thuốc chữa, bị cáo đừng nghĩ vậy mà làm càn. Nhà nước đang chăm lo các bị cáo nên các bị cáo phải cố gắng cải tạo tốt mới có cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng. Nếu ngày trở về nhìn mặt bị cáo như vậy ai mà dám nhận. Các bị cáo tuổi còn nhỏ, con đường hoàn lương đang ở phía trước, vì vậy nếu muốn sau này trở thành một công dân tốt thì các bị cáo hãy thay đổi nhận thức từ hôm nay…". Những lời nói chí tình của vị thẩm phán hôm ấy đã khiến cho Hoàng Anh và những bị cáo khác cúi đầu nhận sai.
Như vị thẩm phán đã nói, vẫn còn cơ hội cho những người như Hoàng Anh bởi cuộc sống không phải bạn sống thọ bao nhiêu lâu mà là bạn đã sống như thế nào trước khi bạn chết