Những hung thần ở ngã ba 46

15:58 21/06/2005

Hai Chi từng nhiều lần tuyên bố: “Thằng nào đụng đến tao, tao cho thằng đó vào tù. Đất Hàm Tân này, tao mua sạch”. Lời lẽ lộng ngôn vô pháp vô thiên của tên hung đồ, tiếc thay lại có vẻ như đã nhiều lần được chứng minh không phải chỉ nói suông.

Từ năm 1995 - 1997, những cánh rừng ở Tánh Linh, Bình Thuận bắt đầu bị triệt hạ ồ ạt bởi những đoàn xe quy mô của đại lâm tặc Đinh Mạnh Hồ. Ăn theo tập đoàn phá rừng có bảo kê này, mỗi đêm anh em nhà Hai Chi cũng đưa một, hai xe gỗ ra khỏi rừng, đi theo sau đoàn xe gỗ lậu đã mua đường của tên đại lâm tặc, nhờ đó có thể ra khỏi cửa rừng trót lọt mà không bị bắt giữ.

Tháng 4/1999, tập đoàn phá rừng Đinh Mạnh Hồ bị truy tố, Hai Chi lúc này cũng đã phất lên, lập tức nhảy ngay ra độc chiếm nghề khai thác và buôn bán gỗ lậu xuất xứ từ những cánh rừng đặc dụng thuộc hai huyện Tánh Linh và Hàm Tân.

Vào lúc cao điểm, mỗi đêm Hai Chi chở ra khỏi rừng tới 7, 8 xe gỗ, mỗi xe 10m3, hầu hết đều là gỗ quý thuộc họ căm xe (nhóm 2), xà gần (nhóm 1), bằng lăng (nhóm 3)... Trung bình cứ mỗi mét khối gỗ chở vào bán tại Hố Nai, Đồng Nai, Hai Chi thu lãi 500.000 đồng. Lợi nhuận quá lớn đã khiến anh em nhà Hai Chi, gồm các tên Chi, Phúc, Tư, Ngọc Thọ, Cu Anh, Cu Em và Trung, em rể Hai Chi, chồng của Ngọc không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy.

Hai Chi mua hẳn một đội xe, cưa máy và thuê người trực tiếp phá hàng ngàn hécta rừng. Từ những bãi gỗ nằm sâu trong rừng già Tánh Linh thuộc Lâm trường Sông Dinh, cách ngã ba 46 từ 25 - 40km, anh em nhà Hai Chi đã tổ chức mua rừng, mua đường trọn gói và chia nhau chốt chặn các công đoạn buôn lậu gỗ. Tên Thọ trực tiếp chỉ huy thợ phá rừng và chuyển gỗ ra bãi tập kết.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt Hai Chi chiều ngày 16/6.

Ngay ngã ba lộ 339, Thọ đã xây hẳn một ngôi nhà để làm “trạm kiểm soát” việc chuyển gỗ từ rừng ra đường quốc lộ. Đến đó, toàn bộ việc bốc xếp, áp tải và vận chuyển gỗ vào bán ở Đồng Nai đều do Chi lo. Việc lo lót với kiểm lâm... do Hằng, vợ bé của Chi đảm trách.

Đã là gỗ của Hai Chi thì hầu như không ai dám đụng tới. Xe gỗ nào của Hai Chi bị bắt, lập tức nhân viên kiểm lâm bị chặn đường đánh gãy chân ngay! Một lần, ông Đỗ Bổn, nhân viên Hạt Kiểm lâm Hàm Tân cương quyết bắt của Hai Chi một xe gỗ trái phép. Tức khắc, tên côn đồ này xua một đám đàn em  do Tư - em ruột Chi cầm đầu - mang hung khí kéo xuống nhà tìm anh em Đỗ Bổn để thanh toán.

Điều kỳ quái là sau trận đụng độ, người bị truy tố lại là Đỗ Toàn và Đỗ Giao, hai người em ruột của Đỗ Bổn, dẫn đến bản án 2 năm 6 tháng tù cho ông Đỗ Toàn, trong khi đó thì không ai đụng đến một sợi lông chân anh em nhà Hai Chi.

Huỳnh Trung Ngộ ở thôn Nghĩa Tân là một tiểu lâm tặc, xẻ được lóng gỗ nào, anh ta cũng đều phải đem bán cho Hằng, vợ bé của Hai Chi. Đáng một khối, Hằng đo cho Ngộ còn 7 tấc. Giá căm xe 4 triệu/m3, Hằng trả cho Ngộ 1,5 triệu. ứcc quá, Ngộ cãi, lập tức một bầy sát thủ đang đêm kéo lên đánh cả 13 người trong gia đình anh ta bầm dập vì tội “dám hỗn với chị Hằng”. Bản thân Ngộ bị chém gây thương tích 22%.

Đơn tố cáo Ngộ gửi Cơ quan Công an không hiểu sao lại bị “thất lạc”, còn nạn nhân thì sau đó tiếp tục bị đánh nhiều lần nữa vì tội “cả gan tố cáo”. Quá sợ, nhưng vì miếng cơm manh áo, Ngộ vẫn phải tiếp tục bán gỗ cho vợ bé của Hai Chi. Không ít lần, đưa gỗ vào bãi xong, vừa về nhà nuốt vội chén cơm, quay lại Ngộ đã thấy gỗ của mình “biến mất”. Tiếc của, anh ta cũng phải ngậm tăm, vì chỉ cần mở miệng gãy chân là cái chắc.

Sau Huỳnh Trung Ngộ, đến lượt Quý, cũng là một dân làm gỗ trở thành nạn nhân. Sau vài lần cảnh cáo, Nguyễn Công Thọ, biệt danh Thọ “đại tá” (để chứng tỏ “to phe” hơn Thọ “đại úy” trong vụ Năm Cam), em ruột Hai Chi đã kéo khoảng 30 tên đầu trâu mặt ngựa đến nhà Quý. Sợ hãi, cả nhà anh này kéo nhau bỏ trốn. Theo lệnh Thọ, đám lưu manh đã phá nát mọi vật dụng trong nhà anh ta, sau đó phóng hỏa đốt trụi căn nhà!

Vợ lớn là Mai, vợ bé là Hằng, mỗi người đều được Hai Chi tậu cho một quán để bán bia ôm nằm trên quốc lộ 1, quán này cách quán kia chừng 1km. (Người vợ thứ 3 của Hai Chi, tuy không có quán nào nhưng xuất thân cũng là một gái bia ôm, hiện đã có thai với hắn, sắp sinh nhưng vẫn chưa đủ 18 tuổi). Sau khi mở quán cho hai bà vợ, Hai Chi ngang nhiên ra lệnh cho tất cả các quán khác phải đóng cửa.

Một số chủ quán không nghe, lập tức Hai Chi xua đàn em tới đập phá tanh bành cả người lẫn của. Nhẹ hơn, thỉnh thoảng Hai Chi lại chiếu cố viếng thăm. Ăn nhậu chán chê, hắn còn đòi chủ quán phải “bo ngược” dăm ba triệu tiền đổ xăng. Gọi là mượn, nhưng những khoản tiền này không bao giờ hắn trả.--PageBreak--

Võ Văn Tài, cũng một tay thuộc hàng thứ dữ. Chưa kịp xảy ra “chiến tranh” với anh em nhà Hai Chi, Tài “gấu” đã vào tù. Ra tù, Tài “gấu” mở một quán nước nhỏ làm kế sinh nhai. Đêm 6/4/2005, đang nằm tại nhà riêng ở Hàm Thuận Nam, Tài “gấu” đã bị 2 tên sát thủ vờ vào quán uống nước rồi rút mã tấu chém đứt lìa 2 cánh tay và 2 ngón chân.

Sau nhiều lần bị đánh, chém trọng thương, mọi thưa gửi đều không có hồi âm, Huỳnh Tấn Phú và một nhóm thanh niên trong xã Tân Nghĩa đã quyết định “không nhịn nữa”. Một lần, khi bị Thọ “đại tá” và một lũ đàn em vác mã tấu tấn công, nhóm này cũng vác dao chống lại, chém Thọ “đại tá” suýt nữa đứt lìa ống chân.

Kết quả là sau đó, Huỳnh Tấn Phú và 5 cậu em choai choai, dù cũng bị thương tích nặng không kém vẫn phải kéo nhau vào trại giam bóc lịch, trong khi Thọ và đám đàn em chủ chiến thì hoàn toàn vô sự. Sau vụ này, anh em Hai Chi, Thọ “đại tá” đi đâu cũng huênh hoang: “Tụi tao muốn chứng thương bao nhiêu phần trăm là có bấy nhiêu. Tao rụng một cọng lông cũng nặng như tụi mày đổ ruột”.

Trong số những người bị chúng hành hạ còn có cả người già, trẻ em, thậm chí cả người tàn tật. Ông Hòe “què”, một người bị cụt cả hai chân làm nghề chở gỗ thuê bằng xe bò cho Hai Chi. Một lần, xe gỗ bị kiểm lâm bắt, Hai Chi buộc ông già tàn phế này phải đền. Khi ông năn nỉ, hắn đã đá ông từ trên yên xe máy, do anh con trai chở, văng xuống đất, sau đó xông vào đấm đá ông túi bụi. Sợ quá, ông già tội nghiệp phải bán nhà, trả tiền cho tên hung thần rồi bán xới đi nơi khác sống, biệt tăm biệt tích khỏi quê nhà!

Đỉnh điểm của tội ác là vụ giết hại anh Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1974 ở thôn Nghĩa Sơn vào tối 12/9/2001. Nhiều nhân chứng khẳng định họ nhìn thấy Đức và hai người bạn vào quán của Nguyễn Hữu Toàn, một đàn em thuộc hàng có số của Hai Chi, uống nuớc. Sau một lúc cự cãi, tên Toàn và một nhóm thanh niên đã dùng dây xích đuổi đánh 3 người khách. Hai người bạn chạy thoát.

Đức chậm chân hơn, bị đánh ngã ngay trong quán... Đến 12h trưa ngày 14/9, người ta phát hiện ra Đức đã chết, mặt úp giữa rãnh cáp quang bên quán cà phê. Cái chết của nạn nhân được giải thích là bị ngạt vì... rơi vào rãnh nước. Mãi gần đây, khi tiến hành điều tra toàn bộ các vụ việc, Cơ quan điều tra Bộ Công an mới thu đựợc một kết quả động trời: Sau cái chết của Đức, chính tên Toàn đã đến Công an huyện đầu thú và viết bản tự khai thú nhận hành vi giết người. Nhưng, có ai đó đã quên luôn cả bản tự khai này lẫn việc khởi tố vụ án, cố tình để cho tên Toàn trốn mất!

Cuối tháng 5/2005, Cơ quan điều tra, Bộ Công an vào cuộc. Bốn tên hung thần trong băng là Nguyễn Công Thọ, Nguyễn Thanh Anh, Nguyễn Quốc Nam, Hoàng Văn Sửu và 2 tay thợ phá rừng chuyên nghiệp của Hai Chi đã bị bắt giữ. Phấn khởi, rất đông nạn nhân đã đồng loạt làm đơn tố cáo tội ác Hai Chi và đồng bọn. Khi khám nhà Hoàng Văn Sửu, ngoài lưỡi lê, mã tấu,... công an còn thu được một trái lựu đạn.

Hung khí thu tại nhà tên Sửu.

Theo điều tra của chúng tôi, xách theo 500 triệu đồng, ngày 4/4/2005, Hai Chi đã thực hiện một chuyến đi Hà Nội 4 ngày nhằm chạy án cho bản thân và đồng bọn nhưng không thành công.

Dù vậy, tên hung thần vẫn chưa thôi ăn càn nói rỡ. Hắn tuyên bố: “Sẽ ném vào xe 80B-0783 (là xe của Ban chuyên án) hoặc 50.000USD, hoặc vài trái... lựu đạn”. Hằng, vợ bé hắn thì thách thức: “Ông Chi không đời nào bị bắt, Công an không đời nào tìm ra chứng cứ!”.

Điên cuồng hơn, Hai Chi còn liên tục sai tên Sang, con trai lớn đến tận nhà những nạn nhân từng được Ban chuyên án mời lấy lời khai để bắn tin đe dọa sẽ đánh, ném lựu đạn vào nhà họ. Ngày 6/6, tên Sang còn ngang nhiên cầm đầu một đám đàn em đánh, chém gây thương tích một thanh niên cùng xã là anh Nguyễn Thanh Sang. Ngoài ra, tên Chi còn đưa cho anh Cường, một người chở gỗ thuê cho hắn 5 triệu đồng, buộc anh này viết đơn tố cáo một cán bộ công an huyện buôn gỗ lậu vì anh này đang tham gia vào Ban chuyên án.

Anh Cường từ chối, bị Chi xua đàn em vào nhà đánh đập cả hai vợ chồng một cách dã man! Thậm chí, sáng 15/6, khi nhóm nhà báo chúng tôi nhờ một số "tiểu lâm tặc" dẫn vào rừng tìm những bãi gỗ mà anh em Hai Chi đã khai thác lậu, hắn còn sai một tên anh con ông bác bám theo rình rập

Nguyễn Hồng Lam

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) thông báo về thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026. Theo đó năm nay, Học viện CSND tuyển sinh 400 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát đối với học sinh tốt nghiệp THPT; tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Chợ mía “vía trời” trên đoạn đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng chục năm nay với cách họp chợ “chớp nhoáng” trong 2 ngày, là điểm đến quen thuộc của người dân Chợ Lớn và người dân TP Hồ Chí Minh khi đến ngày cúng vía Ngọc Hoàng...

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文