Những kẻ thực hiện vụ tạt axít Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan đã khai gì?

19:57 23/08/2005

Sau khi gây án, trên đường đi Dũng có hỏi và Hải vì quá sợ hãi nên chỉ đáp ngắn gọn: "Em đã hắt đúng vào phần mặt như anh dặn".

Chiều ngày 13/8, tại trụ sở của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội số 7 phố Thiền Quang, tôi đã tận mắt nhìn thấy bộ  mặt của kẻ chủ mưu. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, da mai mái xanh nhưng ánh mắt, tia nhìn và cách nói năng thì đặc biệt tinh ranh. Y là Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “lốp”), 44 tuổi, trú tại số 167 ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội - Phó giám đốc Công ty TNHH Thành An.

Sau 2 ngày bị bắt giam, tinh thần Dũng dường như suy sụp hẳn. Dũng bảo rằng, hơn 2 tuần kể từ lúc gây án đến khi bị bắt chưa đêm nào hắn chợp mắt. Những ám ảnh về việc bị bắt giữ, bị còng tay, bị dẫn giải về nhà giam lúc nào cũng bám riết, hành hạ làm hắn mất ăn mất ngủ. Trả lời câu hỏi của các điều tra viên về việc tại sao lại ra tay hãm hại thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, Dũng khai nhận như sau:

Bà Nguyễn Thị Thịnh trú tại khu tập thể Văn Chương là chị em kết nghĩa với Dũng từ lâu. Năm 2004, bà Thịnh gửi đơn tới TAND quận Đống Đa khởi kiện việc tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất ở số 15/35 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan với người anh chồng là ông Nguyễn Văn Vinh. Bà Thịnh đã ủy quyền cho Dũng là người đại diện hợp pháp cho bà tại tòa án. Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan được chỉ định giải quyết vụ việc.

Dũng "lốp" và Hải "đen" khi bị bắt.

Trong các ngày 6 và 7/6/2005, TAND quận Đống Đa đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện này và chiếu theo các quy định pháp luật hiện hành, Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Thịnh. Bị thua kiện, mặc dù bà Thịnh đã làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm nhưng Dũng rất cay cú, cho rằng đã bị Thẩm phán Loan xử ép. Mặc dù thế, Dũng khai rằng y cũng chưa có ý định trả thù Thẩm phán Loan. Chỉ đến khi ít ngày sau đó, Dũng tình cờ gặp bà Loan trên đường Tôn Đức Thắng thì ý định trả thù mới nảy sinh và y đã bí mật  bám theo về tận nhà.

Nhưng sự thật không phải như vậy. Một người bạn khá thân với Dũng “lốp”, tại Cơ quan điều tra đã khai nhận rằng, ngay sau khi bị thua kiện, Dũng đã tới gặp anh này và nhờ mua hộ cho một chai axit đậm đặc. Dũng còn nhắc đi nhắc lại là phải mua loại đậm đặc nhất.  Người bạn này đã nhờ một nhân viên dưới quyền mua hộ Dũng một chai axit như Dũng yêu cầu. Song khi đến lấy, Dũng đã vứt chai axit này đi với lý do “chưa đủ độ đậm đặc” vì sau khi nhỏ thử một giọt ra tay Dũng chỉ thấy rát mà không thấy bỏng.

Lời khai nhận của Phạm Ngọc Hải (tức Hải "đen") tại Cơ quan điều tra chiều 13/8 cũng cho thấy điều đó. Hải “đen” 33 tuổi, đăng ký nhân khẩu tại xóm Ghềnh Gà, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhưng Hải đã bỏ nhà lang bạt xuống Hà Nội từ khi mới 10 tuổi. Khoảng năm 2000  thì Hải lấy vợ, thuê trọ ở bãi Phúc Xá nhưng sau khi sinh được đứa con gái đầu lòng đến năm 2003 thì vợ chồng Hải bỏ nhau.

Thời gian này Hải xin vào làm việc ở Công ty TNHH Thanh An và kết thân với Dũng “lốp” từ đó. Hải kể rằng, mỗi khi hắn cạn tiền, Dũng lại cho tiền Hải. Đến khi Hải "đen" lấy vợ hai, sinh con - gia cảnh túng thiếu trăm bề đã được Dũng dang tay che chở, đùm bọc. Vừa chịu ơn Dũng "lốp", vừa muốn làm điều gì đó để trả nghĩa, cho nên ngay sau khi Dũng đề xuất: "Phải cho bà Loan một trận nhớ đời" thì Hải "đen" đồng ý ngay.

Hải khai rằng, sau khi bị thua kiện, Dũng đã đến nhà Hải bộc lộ quyết tâm trả thù Thẩm phán Loan bằng axit để “cho ốm liệt luôn”. Nhưng Dũng muốn nhờ Hải làm giúp vì Loan đã biết mặt Dũng. Mọi phương tiện gây án: từ axit đến xe máy,... Dũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho Hải. Nhưng Dũng yêu cầu bằng mọi giá Hải phải hắt được axit vào vùng mặt của bà Loan.

Dũng đưa Hải đến tận cổng nhà cho Hải nhận diện. Dũng yêu cầu Hải phải hành động vào lúc 7h sáng là giờ bà Loan bắt đầu ra khỏi nhà để tới cơ quan và ở địa điểm ngay trước cửa nhà riêng của bà là dễ bề tháo chạy nhất vì đây là một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Để thuận tiện trong việc liên hệ, Dũng còn mua chiếc sim điện thoại số 0904560089 đưa cho Hải “đen” dùng.--PageBreak--

Kể từ hôm đó, sáng sớm nào Dũng cũng gọi điện thúc giục Hải. Hải "đen" muốn giúp Dũng để trả ơn, nhưng mặt khác lại cũng rất sợ nên cứ lần lữa. Cho đến sáng ngày 25/7, mới bảnh mắt, Dũng đã đi xe máy đến nơi vợ chồng Hải thuê trọ ở Phúc Xá  đón Hải. Hải phải nói dối vợ là đi ăn sáng và ra khỏi nhà cùng Dũng. Sáng đó trời mưa to, Hải trùm áo mưa kín mít ngồi sau xe Dũng.

Khi còn cách đoạn rẽ vào nhà chị Loan độ chục mét thì Dũng lấy từ trong cốp xe ra một chai thủy tinh màu nâu nhỏ giống như lọ thuốc ho trẻ em bên trong đựng đầy axit đưa cho Hải và bảo Hải đi bộ đến đoạn đường cua cách cửa nhà bà Loan chừng vài mét để rình theo dõi. 7h45, như thường lệ, bà Loan dắt xe máy ra khỏi nhà để đến nơi làm việc.

Ngay sau khi bà Loan vừa khóa cửa nhà xong, quay ra chưa kịp lên xe máy thì Hải "đen" đã bất thần xông tới, hắt trọn cả lọ axit vào mặt. Xong việc, Hải "đen" chạy tới chỗ Dũng đã chờ sẵn nhảy lên xe cùng Dũng bỏ chạy. Sau đó, Dũng chở Hải về nhà. Trên đường đi Dũng có hỏi và Hải vì quá sợ hãi nên chỉ đáp ngắn gọn: "Em đã hắt đúng vào phần mặt như anh dặn".

Mặc dù một kế hoạch trả thù tàn độc đã được Dũng “lốp” sắp đặt quá kỹ như vậy nhưng rồi cuối cùng vẫn bị công an phát hiện. Một vài nhân chứng được chứng kiến vụ việc đã xác định kẻ hắt axit vào mặt bà Loan là một gã thanh niên cao to lực lưỡng, tuy y mặc áo  mưa trùm kín từ đầu đến chân nhưng các nhân chứng vẫn phát hiện được ở hai mu bàn chân của y có hai hình xăm rất đậm.

Đây là một đặc điểm nhận dạng được các điều tra viên rất quan tâm. Quả đúng như vậy, vì không có tình cảm gia đình nên ngay từ lúc mới lớn, Hải "đen" đã xăm vào hai mu bàn chân chữ “Mẹ ơi!” rất to và đậm.

Về phần Hải, Hải khai rằng, sau khi gây án, qua báo chí được biết thương tích của chị Loan rất nặng nên Hải rất lo lắng. Y hầu như không dám ra khỏi nhà. Thế rồi, lại chính Dũng “lốp” đã gọi điện yêu cầu Hải phải trốn lên Hà Giang và cho người chuyển đến 3 triệu đồng để Hải chạy trốn.

Ở Hà Giang được ít lâu, đến ngày 11/8 thì Hải biết tin Dũng “lốp” đã bị bắt. Đêm 12/8, khi các mũi trinh sát Công an Hà Nội đang triển khai đội hình vây bắt Hải “đen” ở Hà Giang thì Hải đã nhảy ôtô trở về Hà Nội để đầu thú, mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. 4 giờ sáng ngày 13/8, Hải về tới Hà Nội và sau khi gặp vợ con và em gái, Hải đã đến số 7 Thiền Quang xin tự thú.

Trong cuộc trò chuyện với PV ANTG ngay sau đó ít giờ, Hải đã rơm rớm nước mắt khi nói về vợ và đứa con gái mới hơn hai tháng tuổi hiện đang phải sống nương nhờ nhà ngoại ở Nam Định. Hải nhờ tôi chuyển giúp tới Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan trăm ngàn lời xin lỗi của mình

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文