Vụ án Thảo Cầm Viên:

Những mắt xích tội ác

09:18 08/12/2004

Để “trả thù” cho người tình, Lâm Bích Thuỷ đã thuê côn đồ giết hại anh Đặng Vũ Thắng, cán bộ Thảo Cầm Viên Tp.HCM ngày 22/8/2001. 2 năm sau, qua lời khai của Tuấn “con”, kẻ thực hiện hợp đồng tội ác, bức màn bí ẩn của vụ án gây xôn xao dư luận đã được vén lên...

Vì nhiều tội ác như giết người, cướp của, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, tên sát nhân Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “con”) đã bị công an Hà Nội bắt giữ ngày 2/2/2003. Sau 5 tháng điều tra, Tuấn “con” thú nhận chính hắn đã cùng đồng bọn tổ chức và thực hiện hợp đồng giết hại anh Đặng Vũ Thắng.

Cuộc tình mù quáng và hợp đồng tội ác

Giữa năm 2001, hàng loạt hành vi tham nhũng, ăn chặn vật tư trong công trình xây dựng Thảo Cầm Viên Tp. HCM liên tục bị chính cán bộ, công nhân viên của đơn vị này tố giác. Báo chí đồng loạt vào cuộc, chỉ mặt, nêu đích danh những con sâu tham nhũng, dẫn đến một số bản án kỷ luật thích đáng dành cho những kẻ đục khoét của công. Cay cú, những kẻ bị tố cáo đã cố công tìm kiếm người đã cung cấp tài liệu cho báo chí chống tiêu cực để tìm cách trả đũa. Những cái nhìn ác cảm của những kẻ này đều tập trung về một người: anh Đặng Vũ Thắng, Phó phòng Kế toán – Tài chính của Thảo Cầm Viên.

Cho đến phút chót của cuộc đời, anh Đặng Vũ Thắng vẫn không thể ngờ nổi kẻ chủ mưu gây ra cái chết thảm khốc cho mình lại là cô nhân viên thuộc quyền Lâm Bích Thủy. Sinh năm 1959, Lâm Bích Thủy đã có chồng, có một con đã lớn (sinh năm 1980), nhưng bề ngoài trông Thủy vẫn là một người đàn bà dễ nhìn. Năm 1991, từ Công ty Vận tải đường sông số 2, Thủy được chuyển công tác về Thảo Cầm Viên và trở thành thủ quỹ, làm việc dưới quyền điều hành của Phó phòng Đặng Vũ Thắng.

Hỏi cung Đỗ Công Toàn
Trong quá trình công tác, giữa Thủy và ông Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Thảo Cầm Viên đã nảy sinh một mối tình... Vì vậy, dù không có tên trong danh sách những kẻ tham nhũng bị tố giác, Thủy vẫn tỏ ra thù tức Đặng Vũ Thắng, bởi từ sự đấu tranh dũng cảm của anh, người tình Nguyễn Quốc Thắng của Thủy đã bị kỷ luật. Bị thiêu đốt bởi lửa tình mù quáng, Thủy đã rắp tâm thuê côn đồ đánh anh Đặng Vũ Thắng để “trả thù” cho người tình đang sầu não.

Đầu tháng 8/2001, Thủy đem dự định tội lỗi này bàn với em ruột là Lâm Thanh Phong, và được tên này nhận lời “sẽ giúp”. Tuy xuất thân trong một gia đình tử tế, có bố mẹ, chị đều là cán bộ nhà nước, bản thân cũng đang là cán bộ của Trạm đăng kiểm 50-6X TP HCM, nhưng Lâm Thanh Phong lại giao du, quen biết với rất nhiều kẻ thuộc thành phần lưu manh bất hảo, chuyên đâm thuê chém mướn. Thông qua hai người “bạn” là Lâm Ngọc Hải (Hải “quắn”) và Trần Anh Tuấn (Tuấn “Tiệp”), Phong đã gặp và nhờ Trần Đức Trà (Trà “Hinh”) và Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “con”) tổ chức đánh dằn mặt Đặng Vũ Thắng.

Sau khi thỏa thuận, Phong đã giới thiệu và hai lần đưa Hải “quắn” vào Thảo Cầm Viên gặp Lâm Bích Thủy, lần đầu để Thủy cung cấp ảnh, địa chỉ, biển số xe máy của anh Thắng, lần sau để nhận diện nạn nhân. Hôm đó, anh Thắng không ở cơ quan nên Hải “quắn” đã không gặp được để nhìn rõ mặt. Dù vậy, anh Đặng Vũ Thắng vẫn không thể tránh được cái chết bởi “hợp đồng tội ác” đã được ký kết giữa một bên là những cán bộ nhà nước biến chất, thoái hóa và bên kia là những con quỷ đội lốt người.

Sát nhân máu lạnh

Kẻ trực tiếp chém chết anh Đặng Vũ Thắng tên là Đỗ Công Toàn, sinh năm 1982. Mẹ hắn vốn là một gái bán hoa. Vừa sinh con xong, cô ta đã phó mặc Toàn sống lay lắt với ông bà ngoại ở Quy Nhơn, Bình Định, còn mình lên Kon Tum tiếp tục sống bằng nghề buôn hương bán phấn. Thiếu sự chăm sóc dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ nên ngay từ bé, Đỗ Công Toàn đã lăn lóc sống cùng lề phố, tiêm nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu, trong khi một chữ bẻ đôi hắn cũng không hề biết. 10 tuổi, Toàn đã cầm đầu một đám nhóc chuyên trộm cắp, đánh lộn và sẵn sàng vác dao chém bất kỳ ai khi có xích mích.

Hình như để phù hợp với vị trí một hung thần lề phố sau này, ngay từ lúc mới sinh, mỗi ngón tay cái của Toàn đã có sẵn một ngón kép mọc thừa ra, để từ đó gắn chết thành biệt danh Toàn “sáu ngón”. Năm 1996, 14 tuổi, Đỗ Công Toàn đã bị Công an Quy Nhơn đưa vào Trường Giáo dưỡng trẻ em hư số 3, đóng tại Đà Nẵng.

Vừa ra trại (1997), Toàn nhanh chóng gia nhập vào đám lưu manh chuyên trộm cắp, giật dọc tại bến xe Pleiku, Gia Lai. Tháng 9/1999, vì tội cầm đầu một đám côn đồ vác mã tấu đi thanh toán đối thủ gây náo loạn khu vực bến xe, Toàn “sáu ngón” bị bắt, lĩnh án 6 tháng tù. Được trả tự do tháng 3/2000, Toàn bỏ phố núi Pleiku mò xuống Quy Nhơn, tiếp tục tác oai tác quái.

Vì một xích mích nhỏ, 1h sáng ngày 5/6/2001, Toàn “sáu ngón” đã cầm đầu một đám 6 tên du đãng mang theo rựa, mã tấu... xông vào tiệm hớt tóc Hoàng Anh ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để chém anh Đặng Quỳnh Châu. Chủ tiệm là anh Phạm Văn Anh can ngăn khuyên giải, nhờ đó anh Châu  mới có thời gian chạy thoát thân. Hậm hực, Toàn đã hò hét cả bọn xúm nhau chém anh Phạm Văn Anh gây thương tật 10%, sau đó đập phá tan hoang cửa tiệm rồi mới bỏ đi. Vì hai tội chém  người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Toàn “sáu ngón” đã bị Công an Quy Nhơn khởi tố điều tra và tiến hành truy bắt. Nhưng, sự lì lợm, liều mạng của hắn lại lọt vào mắt tên Hồ Viết Dũng, tức Dũng “ruồi”, trùm mặc rô khu vực cảng Quy Nhơn. Thừa máu yêng hùng, và tứ cố vô thân, lại đang bị truy nã, Toàn “sáu ngón” đã “bán mạng” cho Dũng “ruồi”, răm rắp nghe theo sự chỉ bảo của tên này.

Ngày 28/7/2001, theo lệnh của Dũng “ruồi”, Toàn “sáu ngón” cùng với tên Nguyễn Tường Lâm (Lâm “boy”) bắt cóc chị Đỗ Thị Thu Đào về nơi ở thay nhau đánh đập, vì chị Đào vay tiền của Dũng “ruồi” lãi suất 20%, đến hẹn chưa kịp trả. Toàn đã dùng dao Thái Lan đâm vào đùi chị Đào, gây thương tích nặng rồi mới thả chị đi.

Tối hôm đó, Toàn lại dẫn một đám tay chân của Dũng “ruồi” bắt anh Lâm Hân về căn nhà nói trên để đánh. Anh trai của Hân là Lâm Quỳnh đi tìm em cũng bị Toàn bắt luôn, đánh đập không thương tiếc, mục đích để buộc Lâm Hân phải nhận là đã... lấy cắp quần áo của chúng, hứa sẽ đền. Gần nửa đêm, bị quần chúng phát hiện và báo công an, chúng mới thả hai nạn nhân này đi.

Ngày hôm sau, cũng theo yêu cầu của Dũng “ruồi”, Toàn “sáu ngón”, Lâm “boy” và một số tên khác lại tiếp tục bắt thêm một nạn nhân là chị Đinh Thị Thanh Thảo ở phường Đống Đa về chỗ ở tra khảo, nhằm đòi nợ thuê cho Dũng.

Trước khi ra Quy Nhơn tác oai tác quái (và bị bắt giữ chờ ngày lãnh án), Dũng “ruồi” đã từng là một thành viên trong băng của Trà “Hinh”, Tuấn “con”, từng làm mưa làm gió ở khu vực Gò Vấp. Khi thấy Toàn “sáu ngón”, dù rất lì lợm vẫn đang lo ngay ngáy trước sự truy lùng của Công an Quy Nhơn, Dũng “ruồi” đã quyết định “giải cứu” bằng cách gửi Toàn vào tá túc trong băng nhóm cũ của mình tại TP HCM.--PageBreak--

Vụ án dã man

Giữa tháng 8/2001, Toàn vào Tp.HCM, được Tuấn “con” ra tận bến xe miền Đông đón và tiếp đãi khá chu đáo, dù thừa biết Toàn đang cõng lệnh truy nã trên lưng.

Tuấn sinh năm 1975, hộ khẩu tại phường Hàng Bồ, Hà Nội, đã có vợ và 2 đứa con. Khác với Toàn “sáu ngón” thuộc loại vô học, Tuấn “con” tốt nghiệp đại học, đã từng có thời gian làm nhân viên của sân bay Nội Bài. Thế nhưng Tuấn “con” đã đạp đổ hết để tự biến mình thành một tên tội phạm thuộc hàng thứ dữ. Hắn đã tổ chức hoặc can dự với tư cách thành phần cốt cán trong hàng loạt vụ án nghiêm trọng: tổ chức nhiều trận phục kích chém Nghiệp "choe" (Nguyễn Văn Minh) cuối năm 1998; vụ liên kết với băng Ánh “Tiệp” (Đặng Công Ánh, giang hồ Nam Định) dùng súng ngắn, mã tấu truy đuổi nhiều ngày, cuối cùng hắn hạ trùm giang hồ Thắng “chập” tại đường Bình Giã, P13, quận Tân Bình, Tp. HCM ngày 12/9/2000. Đầu năm 2001, Tuấn “con” lại mò vào Tp. HCM, tổ chức dùng súng cướp nhiều vụ lớn, mỗi vụ lên tới hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Liều lĩnh nhưng tinh khôn, khi Toàn “sáu ngón” xuất hiện, Tuấn “con” quyết định giao luôn phi vụ thanh toán anh Đặng Vũ Thắng cho tên này xem như cơ hội để thử thách.

Sáng 22/8/2001, Tuấn “con” đưa Toàn đi uống cà phê với tên Lê Bá Long, Nguyễn Ngọc Thắng ở một quán đầu hẻm đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, gần nhà anh Đặng Vũ Thắng. Chỉ nhà xong, Tuấn “con” đưa ảnh anh Thắng cho Toàn nhận diện và bảo: “Mày chém nó cho tao”. Không thèm hỏi người trong ảnh là ai, có xích mích gì, cũng không đếm xỉa gì đến việc bản thân đang là tên tội phạm chạy trốn lệnh truy nã, Toàn “sáu ngón” đã nhận lời ngay, thản nhiên bảo: “Ừ, để đó em!”. Chờ đến 7h 30’ phút không thấy anh Thắng ra khỏi nhà, cả bọn kéo nhau về.

14h, Trà “Hinh” lại điện thoại, đòi phải tìm chém anh Thắng cho kỳ được. Long chở Tuấn “con”, Vũ chở Toàn, dao giấu dưới yên xe, cả bọn chạy đến quán nước mía trước cổng Thảo Cầm Viên ngồi chờ. 

16h 30’, anh Thắng từ cơ quan lái xe ra. Tuấn “con” ra lệnh cho cả đám bám theo. Đến ngã ba Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám, Đặng Vũ Thắng giảm tốc độ, chuẩn bị quẹo xe, Toàn liền nhảy xuống đuổi theo chém vào vai, lưng, hông anh Thắng. Chém đến nhát thứ ba thì dao rơi, Toàn vội nhặt lên rồi nhảy lên xe Vũ, gọi Tuấn "con" và Long bỏ chạy.

Trong khi đó, nạn nhân Đặng Vũ Thắng bị chém trọng thương vẫn cố điều khiển xe chạy về nhà em vợ ở đường Lê Thị Riêng cách đó 500m thì gục xuống. Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, mất máu nhiều, anh Thắng đã chết lúc 20h hôm đó.

Chạy trốn và sa lưới

Tối hôm sau, 23/8, tên Lâm Ngọc Hải, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Đức Trà đã gọi Lâm Thanh Phong ra quán nhậu. Tên Phong đồng ý sẽ “thanh toán hợp đồng” với giá 30 triệu đồng mà Tuấn “con” đưa ra. Ba tuần sau, Tuấn đã nhận đủ tiền từ tay Phong, trả làm 2 lần. Giữ lại 5 triệu đồng cho mình, còn 25 triệu, Tuấn giao cho Trà “Hinh”. Sau đó, Tuấn lại buộc tên Phong phải đưa thêm 2.000 USD để hắn làm hộ chiếu trốn sang CH Séc. Kỳ thực, số tiền này Tuấn “con” đã chuyển hết cho Trà “Hinh”.

Toàn “sáu ngón” – kẻ trực tiếp thủ ác – không hề nhận được một xu nào cả. Thay vào đó, Trà “Hinh” đã lệnh cho Tuấn “con” đưa Toàn “sáu ngón” xuống Cần Thơ lẩn trốn tại nhà Nguyễn Thanh Long (Long "đại tá"). Tên này đã đưa Toàn đi bác sĩ cắt 2 ngón tay thừa để tránh bị nhận diện. Những tên khác có liên quan cũng mạnh ai nấy trốn để đến tháng 7/2003 đều lần lượt nối đuôi nhau vào trại giam chờ ngày trả giá. Chỉ riêng Trần Đức Trà, tức Trà “Hinh” hiện vẫn đang bỏ trốn.

Trong đám tang anh Đặng Vũ Thắng, kẻ chủ mưu là Lâm Bích Thủy vẫn gào khóc như mưa, tỏ ra hết sức đau xót khiến không ai có thể nghi ngờ. Ngày 24/7/2003, chị em Thủy, Phong bị bắt. Khi bị bắt, thị thú nhận ngay tội lỗi nhưng một mực cho rằng không cố ý giết chết, chỉ định thuê đánh anh Thắng để “cho thỏa hận” vì “tình sâu nghĩa nặng” với ông Nguyễn Quốc Thắng.

Thủy còn khai nhận: Sau cái chết của anh Đặng Vũ Thắng, ông Nguyễn Quốc Thắng đã tỏ ra rất hoang mang, suy sụp. Đã có lần trong một cuộc nhậu, ông Nguyễn Quốc Thắng thở dài: “Chỉ mong công an tìm ra thủ phạm cho bớt day dứt”. Nghe vậy, Thủy đã giãy nảy lên, nói riêng với ông Thắng: “Nếu công an tìm ra, gia đình em tan nát hết, thê thảm lắm. Em không bao giờ muốn điều đó xảy ra”.

Điều đó nghĩa là có khả năng, ông Nguyễn Quốc Thắng biết Lâm Bích Thủy là kẻ chủ mưu gây tội ác. Tuy nhiên, khi đối chất với Thủy, ông Thắng không thừa nhận có nghe người tình nói điều này. Do đó, Cơ quan điều tra không kết luận việc ông Thắng có biết (nhưng không khai báo) hành vi phạm tội của Lâm Bích Thủy và đồng bọn. Nhờ vậy, có thể ông Thắng sẽ không phải chịu một bản án nào trước phiên tòa sắp mở. Nhưng, với phiên tòa lương tâm, ông không thể tránh né được và bản án tinh thần sẽ đeo đẳng ông suốt cuộc đời

Nguyễn Đức

Ngày 30/12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng xác định đây là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc”. Trong bối cảnh đó, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng ổn định, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

Càng gần đến Tết dương lịch 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, điều này cũng dẫn tới tình trạng xe khách hoạt động không đúng quy định, dừng đỗ đón trả khách một cách tùy tiện, gây mất TTATGT. Để xử lý tình trạng này, hiện lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt xử lý những trường hợp vi phạm.

Sáng mai (31/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát các phương tiện truyền thông trị giá hàng tỷ USD của Warner Bros. Discovery (WBD) giữa Netflix và Paramount kéo dài gần 1 tháng qua đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Nếu thương vụ này thành công, WBD sẽ trải qua lần tái cơ cấu lớn thứ 4 kể từ năm 2000 đến nay.

Sáng 30/12, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng do mâu thuẫn gia đình, khiến ba người tử vong, một người bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định pháp luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng của nước này đã tấn công nhằm vào một cầu cảng tại Venezuela, nơi mà ông cho là được sử dụng để “chất đầy ma túy lên các con thuyền”. Đây được xem là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ khi Washington phát động chiến dịch gây sức ép đối với Caracas cách đây khoảng bốn tháng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文