Những ổ mại dâm kiêm đạo chích
Gần đây, trên QL1A đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) mọc lên nhan nhản những quán nước có phục vụ… mại dâm. Tuy nhiên, khách hàng sau những cuộc mây mưa thường bị cuỗm sạch tài sản mà thủ phạm là chính chủ quán câu kết với gái bán dâm.
Phức tạp quán nước ven đường
Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là địa bàn có tuyến QL 1A xuyên qua. Thời gian gần đây, địa bàn này mọc lên nhiều quán giải khát hoạt động với những dấu hiệu phức tạp về tệ nạn xã hội.
Một số hộ dân cất lều quán tạm bợ để cho số người từ địa phương khác đến thuê mặt bằng bán giải khát. Bên trong quán bày biện ít chai nước ngọt, thuốc lá, bàn ghế sơ sài, không tiếp viên, hoặc có nhưng không hợp đồng lao động, không đăng ký với chính quyền địa phương… Hình thức hoạt động là chủ quán hoặc tiếp viên ngồi trước quán, thấy khách đi đường vẫy tay gọi, câu khách vào trong để kích dục hoặc bán dâm.
Không dừng lại ở đó, một số chủ quán còn câu kết với tiếp viên tổ chức trộm cắp, cướp giật tài sản của khách. Nhiều vị khách "ham của lạ" sau những phút bị tiếp viên đưa vào trạng thái "đê mê" kiểm tra lại tài sản mới hay mình sa vào "mê hồn trận" mất sạch tiền, điện thoại di động… có vị còn bị tiếp viên giật bóp tiền bỏ chạy.
Một số nạn nhân sau khi bị mất tài sản mạnh dạn đến cơ quan Công an trình báo, trong khi rất nhiều nạn nhân khác vì lý do tế nhị nên không báo cơ quan Công an mà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Nạn nhân bị sập bẫy "mê hồn trận" vào ngày 6/7/2007 là anh Mai Văn T., ngụ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, anh T. đi công chuyện bằng xe môtô ngang qua ấp 2, xã Thạnh Đức, ghé vào quán giải khát do Võ Thành Công và Nguyễn Thị Bông làm chủ. Chủ quán kêu 3 tiếp viên đến để "chào hàng". Khách chọn một em xinh nhất để đưa vào trong phòng thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau khi đã "giải quyết" xong, khách kiểm tra lại tài sản phát hiện bị mất số tiền trên 5 triệu đồng.
Nạn nhân thứ 2 có thể kể đến là anh Nguyễn Văn X., ngụ tại một xã vùng sâu của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị "lâm nạn" vào ngày 31/7/2007. Hôm ấy anh đang đi xe môtô trên tuyến QL1A ngang qua địa bàn ấp 2, xã Thạnh Đức thì có một cô gái trẻ vẫy tay mời vào quán giải khát do Thảo “lùn” làm chủ. Một tiếp viên đưa anh vào trong để làm chuyện "mây mưa". Trong khi anh X. đang được tiếp viên kích dục thì có tiếng kêu của số tiếp viên bên ngoài: "Công an tới, chạy". Thế là cả đám tiếp viên bên trong phòng lẫn bên ngoài đều bỏ chạy, khách cũng lên xe bỏ đi, sau đó kiểm tra lại tài sản phát hiện mất 8 triệu đồng.
![]() |
| Nguyễn Thị Tuyết (giữa) và 2 tiếp viên Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Trang trong vụ trộm 7,8 triệu đồng của khách xảy ra ngày 22/10. |
Nạn nhân bị sa kế "mê hồn trận" bị thiệt hại nặng nhất là anh Nguyễn Văn D., ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngày 12/9/2007, anh ghé vào quán nước ở ấp 6, xã Thạnh Đức do Võ Thị Bạch Tuyết làm chủ. Sau cơn "mây mưa", anh kiểm tra lại tài sản thì phát hiện bị mất sạch 50 triệu đồng.
Trong số khách là nạn nhân của các quán tệ nạn này còn có anh Trần Hữu A. ở Rạch Giá, bị mất 5 triệu đồng Việt Nam và 300USD. Anh Phan Văn C., ngụ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng bị mất 3,7 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
Không phải đám gái giang hồ này chỉ trộm thôi mà lúc có thời cơ chúng ra tay cướp giật luôn, ngày 14/8/2007 anh Trịnh Văn T., ngụ thị xã Tân An, tỉnh Long An ghé vào quán nước ở ấp 2, xã Thạnh Đức do Dương Thị Phượng làm chủ. Anh móc bóp ra định tính tiền thì bị 1 tiếp viên giật lấy bỏ chạy. Trong chiếc bóp ấy có 2,3 triệu đồng. Chủ quán cho rằng cô ta là khách không phải là tiếp viên của quán mình nên không biết rõ tên tuổi, địa chỉ. Anh T. đành đi báo cơ quan Công an.
Tích cực tấn công triệt xóa tụ điểm tệ nạn
Qua lời kể của các nạn nhân cũng như kết quả xác minh của Công an huyện Bến Lức thì thủ phạm của những vụ việc trên là số gái giang hồ thuộc dạng tiếp viên "rong" không làm việc cho một quán cụ thể nào cả. Các chủ quán lợi dụng số này, khi có khách sẽ gọi họ đến để tiếp khách. Tiếp viên cấu kết với các chủ quán, khi 1 tiếp viên đưa khách vào trong, cố tình che khuất tầm nhìn của khách (quần áo túi xách để một nơi gần của phòng). Lúc khách bị tiếp viên "ru ngủ" thì số tiếp viên còn lại hoặc chủ quán sẽ dùng cây móc đưa số quần áo, túi xách của khách ra ngoài, lục tìm lấy tài sản rồi trả quần áo, túi xách vào vị trí cũ.
Khi khách phát hiện mất tài sản "đặt vấn đề" thì chúng cự cãi, hăm dọa rồi bỏ đi. Còn chủ quán thì cho rằng mình không biết gì về lai lịch, tên tuổi của số tiếp viên nọ cả… Khi bị cơ quan Công an mời làm việc, chủ quán và các tiếp viên một mực cho là mình không hề trộm cắp, mình bị khách vu khống, trong khi khách không đưa ra được chứng cứ nào cụ thể
Theo thống kê thì từ ngày 6/7/2007 đến nay, ở ấp 2 và 6 xã Thạnh Đức, đã xảy ra hàng chục vụ trộm tài sản tương tự. Trong đó, có 13 trường hợp nạn nhân báo cơ quan Công an, bị mất tài sản tổng cộng trên 100 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 300 USD…
Các quán xảy ra tình trạng trên gồm: 4 quán ở ấp 2 và 2 quán ở ấp 6, các chủ quán là Trần Thị Tuyết (chồng là Nguyễn Anh Tuấn), Nguyễn Thị Bông (chồng là Võ Thành Công), Võ Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huệ, Võ Đình Quân, Dương Thị Phượng; ngoài ra còn có quán nước của Nguyễn Thị Tuyết, ở ấp 2 xã Nhựt Chánh cũng đã trộm của khách ngày 22/10/2007 số tiền 78 triệu đồng.
Công an huyện Bến Lức đang tiến hành làm rõ để xử lý đối với các chủ quán và tiếp viên tổ chức kích dục, bán dâm và trộm cắp tài sản, đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội ven tuyến quốc lộ IA. Công tác này cần có sự tham gia tích cực của chính quyền và nhân dân xã Thạnh Đức.
Mặt khác, khách đi đường trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cần thận trọng, "giữ mình" để khỏi lâm vào cảnh tiền mất mà không dám kêu than
