Những vụ mất trộm bí ẩn trong gia đình Tùy viên Đại sứ quán
Đây không phải là lần đầu bà phát hiện mình bị mất tài sản, bởi mấy tháng nay kể từ ngày thuê Trần Thị Thu Vân (47 tuổi), ở phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa làm giúp việc, thi thoảng bà lại phát hiện tài sản trong nhà mình "mất tích".
Trong gia đình, ngoài hai vợ chồng chỉ có một cậu con trai nhỏ, học bán trú ở Trường Quốc tế nên nghi phạm chỉ tập trung vào Ôsin Trần Thị Thu Vân. Tuy nhiên, khi bà Sadish trao đổi về việc mất trộm, Vân đã lớn tiếng cãi, thậm chí cô ta còn khóc và cho rằng mình bị đổ oan.
Vì bận việc nên ông bà Sadish không trình báo Công an. Lần này cũng vậy, Trần Thị Thu Vân khăng khăng không nhận mình đã lấy trộm. Không còn cách nào khác, ông bà Sadish đành đến Công an phường Phú Thượng trình báo.
Ngay khi nhận được tin, tổ công tác của Công an phường ở khu đô thị Ciputra đã triệu tập Vân để đấu tranh làm rõ. Sau hơn 2h được các đồng chí Công an động viên, Trần Thị Thu Vân đã khai nhận mình chính là thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản của chủ nhà.
Theo lời khai của cô ta thì khoảng giữa tháng 4/2007, khi dọn dẹp nhà, Vân phát hiện ông Sadish để quên chùm chìa khoá trên bàn ăn. Máu tham nổi lên, người đàn bà này đã lấy trộm rồi thuê thợ đánh 3 chìa khoá cửa tầng 2, 3 và tủ quần áo.
Xong việc, Vân đem chùm chìa khóa để vào chỗ cũ. Đến cuối tháng 4, lợi dụng lúc ông bà Sadish đi công tác ở TP Hồ Chí Minh, Vân đã mở cửa tầng 2, mở ngăn kéo tủ lấy trộm hai miếng vàng SJC đem bán được 25 triệu đồng.
Mấy tuần sau, Vân lại tiếp tục mở khoá lấy 300 USD đem bán. Biết bà Sadish ngại báo cáo với cơ quan Công an nên đến ngày 11/6, Vân lại tiếp tục mở tủ trộm vàng. Ngày 15/6, Công an phường Phú Thượng đã thu được miếng vàng Vân mới trộm và đang thu các tang vật trước đó.
Được biết, Trần Thị Thu Vân vốn là cán bộ của Công ty Dược nghỉ chế độ, được người quen biết nhiều người nước ngoài giới thiệu việc làm. Chính vì vậy, tháng 1/2007, Vân được ông Sadish thuê làm giúp việc ban ngày với mức lương 100 USD/tháng.
Do tham lam, Vân đã tự đánh mất mình. Điều đáng nói là hiện nay ở các khu đô thị cao cấp, có rất nhiều người nước ngoài đến thuê ở để tiện công tác. Họ thường thuê người Việt
Theo quy định, những người này không phải khai báo tạm trú tại cơ quan Công an vì không ở qua đêm. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp Ôsin nảy lòng tham như thị Vân.
Chính vì vậy, để giúp lực lượng Công an sở tại trong công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng trong địa bàn, đề nghị người nước ngoài khi thuê Ôsin, nên có thông báo cho lực lượng Công an, có như vậy, Công an sở tại mới dễ dàng, thuận lợi trong việc quản lý con người, đảm bảo an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, bản thân cơ quan Công an ở các phường có nhiều người nước ngoài cư trú, nên lập một email điện tử để các công dân nước ngoài có thể dễ dàng trao đổi thông tin, tránh những phiền toái cho họ mỗi khi có việc cần đến cơ quan công quyền