Nợ nần do chơi lô đề - người phụ nữ "vờ" nhảy cầu Hồ tự tử

22:09 02/09/2019
Chơi cờ bạc, lô đề nợ hơn 1 tỷ đồng, Đoàn Thị Thương ở Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh đã để lại thư tuyệt mệnh rồi vờ nhảy cầu Hồ tự tử khiến lực lượng Công an phải mất rất nhiều công sức tìm kiếm, xác minh.

Ngày 2-9, Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết đã làm rõ, làm việc với Đoàn Thị Thương, SN 1982, ở xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh để xác minh việc đối tượng này  dựng hiện trường giả việc  nhảy cầu tự tử.

 Trước đó, vào sáng 24-8, người dân tham gia giao thông trên cầu Hồ, đoạn tiếp giáp huyện Thuận Thành và huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, hốt hoảng khi nhận thấy 1 chiếc xe máy dựng ở thành cầu, trong cốp xe có “thư tuyệt mệnh”...

Đối tượng Đoàn Thị Thương tại cơ quan công an

Theo lời kể của một số người thì họ “trông thấy” một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi điều khiển chiếc xe máy trên lên đến giữa cầu Hồ, rồi bất ngờ dừng xe, nhảy thẳng xuống sông Đuống. 

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thuận Thành phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm dưới sông vẫn không thu được kết quả.

Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy, người phụ nữ dường như có ý định tự tử, khi để lại tờ giấy ghi nội dung: "Hãy giúp tôi gọi đến số điện thoại...".Danh tính người này được xác định là Đoàn Thị Thương. 

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an nắm được Thương có chồng, con. Người phụ nữ này cùng chồng kinh doanh nhưng liên tục báo thua lỗ. 

Bên cạnh đó, Thương còn ham mê lô đề, cờ bạc nên nợ nần nhiều. Theo các chủ nợ trình  báo thì vợ chồng Thương đang nợ nhiều người số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Quá trình cơ quan chức năng điều tra sự việc, một số cá nhân tìm đến, phản ánh việc vay nợ của Đoàn Thị Thương.  

Một mặt tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Đuống, Công an huyện Thuận Thành rà soát,  truy xét kỹ các nhân chứng, dấu vết tại hiện trường. Tuy nhiên, manh mối về việc tự tử của Thương có vẻ mù mịt, bởi thực tế không ai chứng kiến cảnh người phụ nữ đó “nhảy qua thành cầu”.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, cơ quan Công an xác định Đoàn Thị Thượng không hề tự tử mà đã để xe lại rồi bỏ đi.

"Thư tuyệt mệnh" của Đoàn Thị Thương

Đại uý Nguyễn Quang Huy, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thuận Thành cho biết, ngay khi nhận được tin, Công an huyện đã cùng lực lượnh CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ và gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không vớt được xác nạn nhân; kết hợp với các thông tin thu thập được nên đã xác định Đoàn Thị Thương không tự tử. Chính vì vậy, Công an huyện đã thông báo truy tìm và tổ chức tìm kiếm, phát hiện đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Thị Thương khai nhận, do chơi bời cờ bạc nợ nần nhiều nên muốn tìm đến cái chết. Chính vì vậy, Thương đã viết thư tuyệt mệnh để lại rồi đi xe máy ra cầu. Tuy nhiên, khi đến cầu lại không muốn chết nữa nên để lại xe máy, bắt xe khách về Hà Nội rồi quay ngược về thuê nhà trọ ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh để trốn tránh chủ nợ.

Công an huyện Thuận Thành đang lập hồ sơ xử lý sự việc theo quy định pháp luật.  


P. Thuỷ

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文