Nỗi đau của hai người mẹ trong một phiên tòa

16:49 28/01/2011
Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Ngô Vi Hiệp, 29 tuổi và Ngô Vi Lực, 21 tuổi (ảnh), trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi giết người. Nghe hai bị cáo khai nhận rành rọt về hành vi giết người, hai người mẹ, một của bị cáo, một của nạn nhân đều khóc nghẹn...

Trong cái lạnh của mùa đông, bà Làn lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sớm để dự phiên xử hai thanh niên sát hại con mình. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi nét mặt phờ phạc, cơ thể nhiều lúc rung lên vì lạnh ngồi lặng lẽ trong phòng xử án. Bà còn nhớ như in ngày cơ quan điều tra thông báo về cái chết của cậu con trai 18 tuổi, Đặng Đức Đạt. Con bà trước đó vì sự bồng bột của tuổi trẻ đã bị đưa vào trường giáo dưỡng ở Hải Phòng. Đạt mới được về nhà với gia đình một thời gian, niềm vui và hi vọng về con trai vừa đến với bà chưa được bao lâu thì bà lại phải đón nhận hung tin.

Dù rất phẫn uất với kẻ đã sát hại con mình, nhưng khi nhìn hai bị cáo bị lực lượng Công an dẫn giải đến trước vành móng ngựa, bà vẫn không khỏi chua xót. Nước mắt cứ tự dưng rơi ra, nhạt nhòa trên gương mặt người phụ nữ mất con. Bà lấy tay quệt vội nước mắt lăn trên hai gò má nứt nẻ, rồi nén đau lặng lẽ nhìn hai bị cáo đang cúi gằm mặt trước tòa.

Bà Thanh, mẹ của hai bị cáo Lực và Hiệp cũng có mặt tại tòa từ sớm. Vẻ đau khổ hiển hiện trong đôi mắt bà. Bà ngồi ngay phía sau mẹ của bị hại, nhưng chỉ gục đầu vào vai người con dâu mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hiệp là con trai lớn, là chỗ dựa tinh thần cho bà lúc tuổi già, giờ đang đứng trước vành móng ngựa. Cạnh đó, đứa con trai thứ hai của bà hết mực thương yêu cũng đang phải đối diện với án tù tội giết người.

Gia đình khó khăn, quanh năm vất vả với ruộng đồng, nuôi con khôn lớn, bà Thanh những tưởng đến lúc thanh nhàn, nhưng hai đứa con  trong phút bồng bột đã phụ công lao sinh thành của người mẹ. Không giống như nhiều phiên tòa khác, mẹ bị hại như thấu hiểu nỗi đau mà một người làm mẹ phải gánh chịu. Bà Làn ngồi cùng dãy ghế với những người thân khác của gia đình bị cáo.

Ngay lúc phiên xử chưa bắt đầu, bà Làn đã có lời động viên, chia sẻ cùng bà Thanh. Lúc đó, cả hai người mẹ đều khóc. Họ nắm tay để chia sẻ nỗi đau chung của những người làm mẹ, chứ không phải là sự hiềm thù mà nguyên nhân là do những đứa con gây ra. Trước vành móng ngựa, hai bị cáo cúi gằm mặt, không dám nhìn xuống phía hàng ghế sau mình. Chỉ vì những phút nông nổi Hiệp và Lực đã làm khổ đến người thân và bị hại. Mâu thuẫn giữa bị cáo với bị hại rất đơn giản, vậy mà hai bị cáo đã mất lý trí dẫn đến giết người.

Theo cáo trạng, tối 20/3/2010, Lực đứng chơi với một số thanh niên ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai. Lúc đó, anh Đặng Đức Đạt vừa mới ở Hải Phòng lên Hà Nội và được bạn rủ đi xem ca nhạc. Lực nhìn thấy trong nhóm này có một thanh niên giống người tối hôm trước dùng chai thủy tinh đánh vào đầu mình nên gây gổ. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng được những người có mặt tại đó can ngăn.

21h cùng ngày, trong khi Lực đang ở nhà thì nhóm thanh niên buổi tối (có cả Đạt) kéo đến hỏi vì sao lại đánh và chửi bạn mình. Thấy em trai đang xô xát với nhóm thanh niên, Hiệp ở trong nhà lấy con dao nhọn và cùng em đuổi theo đâm trúng người anh Đạt. Nạn nhân chạy được một đoạn và gục xuống đất. Lực tiếp tục dùng gạch tấn công anh Đạt. Hậu quả là Đạt tử vong.

Nghe hai bị cáo khai nhận rành rọt về hành vi giết người, hai người đàn bà đều khóc nghẹn. Trước phiên tòa diễn ra, bà Làn đã được nhận 47 triệu đồng tiền bồi thường của gia đình bị hại, nhưng bà biết để có số tiền lớn đó, gia đình bị hại cũng rất cố gắng. Mong mỏi của họ cũng là để pháp luật ghi nhận sự thành tâm, con trai họ sẽ được xem xét giảm án. Mẹ của bị hại đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Hiệp và Lực để có cơ hội làm lại cuộc đời, phụng dưỡng người đã sinh thành ra họ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiệp tù chung thân; bị cáo Lực 15 năm tù về tội giết người

Nguyễn Hưng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文