Nữ chủ nhân ngôi biệt thự vay tiền không trả bị chủ nợ cướp

18:01 02/08/2019
Ngày 2-8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1991, ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). 

Tại phiên toà sơ thẩm, Mạnh bị TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là chị Phạm Thị Hường, SN 1971, chủ nhân ngôi biệt thự ở Khu biệt thự liền kề Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Theo bản án sơ thẩm, Mạnh có quan hệ quen biết với chị Hường. Từ cuối tháng 5-2018 đến giữa tháng 6-2018, Mạnh cho chị Hường vay tổng số tiền 40 triệu đồng với thỏa thuận, mỗi ngày chị Hường phải trả cho Mạnh 800.000 đồng. Cùng thời điểm trên, chị Hường cũng vay tiền của Nguyễn Đức Phụng (SN 1993, ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông) 40 triệu đồng. 

Bị cáo Mạnh tại phiên xử.

Do chị Hường không có tiền trả nên đêm 28-6-2018, Phụng rủ bạn đến nhà chị Hường đòi nợ. Đến nơi, Phụng thấy có khoảng hơn 10 thanh niên của nhóm khác, trong đó có Mạnh đang chờ sẵn ở cửa nhà. Thấy chị Hường cùng bạn là anh Hoàng Văn Giao (ở quận Hà Đông) về, Mạnh, Phụng và những thanh niên trong hai nhóm yêu cầu chị Hường mở cửa ngôi nhà để họ vào trong nói chuyện. 

Trước khi vào nhà, Phụng điện thoại cho Lê Hải Nam bảo đến nhà chị Hường với mình. Tại đây, Phụng cùng Mạnh và đồng bọn chửi, đánh, ép chị Hường phải viết giấy chuyển nhượng tài sản để trừ nợ, nhưng không nhận được sự đồng ý.

Dùng vũ lực uy hiếp, bắt chị Hường thực hiện theo yêu cầu của mình không được, nhóm Mạnh và nhóm Phụng chuyển sang ép anh Giao phải thay chị Hường viết giấy chuyển nhượng tài sản trong nhà chị Hường gồm: bàn ghế, ti vi, đồng hồ… 

Do lo sợ nên anh Giao đã phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm Mạnh và Phụng. Nội dung giấy chuyển nhượng tài sản do Phụng và đồng bọn đọc cho anh Giao viết. 

Khi anh Giao viết xong, Mạnh lấy hộp mực mang theo từ trước đưa cho anh Giao điểm chỉ. Khi anh Giao điểm chỉ xong, Phụng cầm giấy cất đi rồi ra ngoài bảo đồng bọn đi thuê xe tải đến nhà chị Hường chở đồ đạc, vận chuyển đến nhà một đối tượng ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Sau khi bị nhóm Mạnh và Phụng cướp tài sản, chị Hường đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. 

Chiều 29-6-2018, Mạnh bị bắt. Biết tin, Phụng đã gọi điện cho bạn đến phường Mộ Lao mang số tài sản đã lấy từ nhà chị Hường đi cất giấu, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 5-7-2018, Phụng bị bắt. Các đồng phạm giúp sức cho Mạnh và Phụng lần lượt bị bắt sau đó.

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Mạnh bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Phụng bị xử phạt 6 năm tù. Các bị cáo đồng phạm tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị xử phạt tương xứng với hành vi. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Mạnh có đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mạnh, đồng thời giảm án cho bị cáo này từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội cướp tài sản. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2017, Mạnh đã có một tiền án về tội đánh bạc.

Nguyễn Hưng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文