Nữ cựu tiếp viên hàng không vào tù vì buôn lậu vàng

08:47 27/01/2019
Chiều 25-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (46 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và sáu đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 1994 đến năm 2000, Mai làm tiếp viên của Hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines trên các chuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hong Kong (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh.

Trong thời gian làm tiếp viên hàng không, Mai biết hai công ty tại Hong Kong có bán vàng trang sức. So sánh giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn so với Hong Kong nên Mai nảy sinh ý định mua vàng từ Hong Kong mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Từ năm 2014, Mai mua vàng tại Hong Kong và vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam.Việc mua bán vàng của Mai sẽ không có gì đáng nói nếu Mai tuân thủ quy định của pháp luật. Nhưng trong sự việc này, Mai không khai báo hải quan, nhằm trốn thuế để thu lợi nhuận cao từ việc mua bán vàng từ Hong Kong về Việt Nam.

Sau khi mua vàng, Mai không vận chuyển thẳng từ Hong Kong về Việt Nam. Vì Mai biết rõ nếu xuất cảnh từ Hong Kong phải xin cấp visa trong thời hạn sáu tháng, không được nhập cảnh quá ba lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Với ý định “qua mặt” cơ quan chức năng, Mai vận chuyển vàng từ Hong Kong quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam để ít bị kiểm tra hơn.

Do một mình không thực hiện được hành vi mua bán vàng từ Hong Kong về Việt Nam nên Mai đã rủ những người thân trong gia đình gồm: Nguyễn Anh Tuấn (anh rể), Bùi Xuân Thanh (em họ), Lê Trung Khánh (anh trai), Hoàng Thu Giang (vợ Khánh), Hoàng Văn Thắng (em họ) và Chu Thanh Long (cháu ruột) để thực hiện việc mua bán, vận chuyển vàng trang sức.

Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền để mua. Mai trực tiếp chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển.

Đối với các thành viên trong họ tham gia cùng, Mai phân công Giang đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển.

Mỗi tháng Mai trả công cho Giang 1.300 USD. Khánh và Long sẽ sang Hong Kong nhận hàng, vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan và chia vàng ra để vận chuyển.

Để tránh sự phát hiện, cả nhóm dùng băng dính quấn quanh bụng, để vàng bên trong. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công 10 triệu đồng cho mỗi người tham gia. Riêng Mai hưởng lợi từ hành vi này khoảng 8.000 USD.

Đầu tháng 8-2017, Mai chỉ đạo Giang đặt mua vàng trang sức gần 23 tỷ đồng của một công ty tại Hong Kong. Ngày 20-8-2018, Khánh và Long bay sang Hong Kong để nhận vàng, vận chuyển về Thái Lan.

Ngày 25-8-2017, tại sân bay Bang Kok, cả nhóm chia nhỏ số vàng trang sức thành 5 phần, dùng băng dính quấn quanh bụng. Khoảng 20h45 cùng ngày, năm đồng phạm của Mai nhập cảnh vào Việt Nam từ Thái Lan tại Sân bay quốc tế Nội Bài và bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu được là vàng quấn quanh bụng nhập cảnh từ Thái Lan về sân bay quốc tế Nội Bài. Số vàng trang sức được định giá là gần 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mai còn khai, trước đó đã nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hong Kong chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại phiên xử, bị cáo Mai và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Mai 8 năm tù, Khánh 3 năm 6 tháng tù, Giang 3 năm tù (án treo). Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù (án treo).

Nguyễn Hưng

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文