Nữ giám đốc nghi chiếm hàng chục tỷ đồng

10:01 01/10/2019
Ngày 7-9, Báo CAND đăng thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm bà Ngô Hoàng Cát Tiên (SN 1974; HKTT phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn (đóng tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Công Thu (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi báo phát hành, bà Lâm Thị Tình, Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh Hàm Tân (trụ sở đặt tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đến Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết mình cũng là nạn nhân của bà Tiên với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 1 nạn nhân khác bị bà Tiên lừa chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

Bà Tình trình bày, năm 2015, bà với ông Lê Quảng (ngụ tỉnh Đồng Nai) có giao dịch mua bán hạt điều thô với nhau. Cuối tháng 9-2016, ông Quảng nói cần bán lô hạt điều 400 tấn với giá 36,5 triệu đồng/tấn, tổng giá trị 14,6 tỷ đồng; nếu đồng ý mua thì bà đặt cọc trước 2 tỷ đồng, 1 tuần sau sẽ có hàng. Ngày 5-10-2016, bà Tình chuyển đủ tiền cọc nhưng đợi mãi chẳng thấy hàng đâu. Đến ngày 28-10-2016, ông Quảng nói hàng đã có, bà Tình phải chuyển đủ tiền thì mới được nhận hàng.

Theo yêu cầu của ông Quảng, số tiền còn lại bà Tình trực tiếp giao dịch với bà P.T.X. (ngụ tỉnh Đồng Nai; đã chết vào đầu năm 2019 do bị bệnh). Ngay trong ngày, bà Tình chuyển cho bà X. 4 tỷ đồng; đồng thời, chuyển cho Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn 4 tỷ đồng theo đề nghị của bà X. (vì bà X. nói bà có cổ phần trong công ty này). Phần còn lại 4,6 tỷ đồng cũng được bà Tình chuyển khoản cho bà X. vào ngày 2-11-2016 để đủ số tiền mua hàng là 14,6 tỷ đồng.

Tiền đã trao nhưng hàng thì không có, bà Tình lên tận nhà ông Quảng để hỏi thì ông Quảng dẫn đi gặp bà X. Bà X. hứa hẹn nhưng rồi cũng chỉ giao cho bà Tình hơn 150 tấn hạt điều với trị giá hơn 5,6 tỷ đồng. Khi bà Tình đòi hàng gay gắt, bà X. nói mình cũng là nạn nhân vì đã đưa tiền cho bà Ngô Hoàng Cát Tiên nên dẫn bà Tình đến Công ty Cổ phần XNK Nhật Linh Sài Gòn để gặp bà Tiên.

Tại đây, bà Tiên chốt lại còn nợ bà Tình hơn 8,8 tỷ đồng, sẽ trả cho bà Tình bằng hạt điều thô hoặc bằng tiền. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa suông của bà Tiên. Bà Tình miệt mài đòi nợ, đến ngày 13-1-2017, bà Tiên đưa cho bà Tình một tờ séc ghi số tiền trả cho bà Tình hơn 8,6 tỷ đồng nhưng khi đến ngân hàng thì mới biết trong tài khoản Công ty Nhật Linh chẳng có đồng nào.

Bà Lâm Thị Tình trình bày vụ việc ở Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Sợ bà Tình tố cáo mình đến cơ quan Công an, ngày 25-1-2017, bà Tiên mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) diện tích 6.689m2 ở ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc (Long An) đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Hồng Dương cùng một hợp đồng chuyển nhượng (không công chứng) thể hiện vợ chồng ông Dương đã bán miếng đất này cho bà Tiên với giá 11 tỷ đồng để “thế chấp” cho bà Tình nhằm đảm bảo cho khoản nợ.

Nghi ngờ bà Tiên lừa mình, bà Tình đi tìm hiểu thì mới hay vợ chồng ông Dương không hề quen biết và cũng không có chuyện bán đất cho bà Tiên. Bà Tình không còn niềm tin gì nữa nên quyết định tố cáo bà Tiên đến cơ quan Công an. Sau đó, bà Tiên trả cho bà Tình thêm 2 tỷ đồng nữa rồi…bỏ trốn! Qua xác minh của cơ quan Công an, sổ đỏ mà Tiên đưa cho bà Tình là thật nhưng vì sao Tiên có được sổ đỏ này thì chưa được làm rõ.

Cùng với trường hợp của bà Tình, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết cũng đã tiếp nhận đơn của ông T.Q.N (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) tố cáo bà Tiên chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Theo trình bày của ông N, đầu năm 2017, qua người quen giới thiệu, ông N. đồng ý cho bà Tiên vay 18 tỷ đồng.

Đổi lại, bà Tiên giao cho ông N. 2 sổ đỏ (cùng 1 thửa đất nhưng có 2 người đồng sở hữu) ở quận 6 cùng giấy ủy quyền cho ông N., toàn quyền định đoạt thửa đất trên. Tuy nhiên, khi ông N. đến Văn phòng đăng ký đất đai quận 6 để làm thủ tục giấy tờ liên quan đến thửa đất thì phát hiện là sổ đỏ dởm…

Mã Hải

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文