Nữ giáo viên thất nghiệp lừa đảo hơn 700 triệu đồng

08:16 11/12/2017
Để cầm cố được nhiều tiền, Võ Thị Hằng đã lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó thuê người làm giả một bộ hồ sơ với giá 6 triệu đồng rồi mang xe ôtô đến nhà anh Nguyễn Hoàng Sơn (42 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nam Anh, cầm cố với giá 250 triệu đồng.


Ngày 8-12, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Hằng (30 tuổi), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến nay, thông qua hình thức thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố và lừa chạy việc, Hằng đã chiếm đoạt của nhiều người hơn 700 triệu đồng.

Võ Thị Hằng từng tốt nghiệp ngành văn hóa nghệ thuật và từng có thời gian dạy hợp đồng môn âm nhạc tại một trường THCS ở huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, sau khi hết nhu cầu giảng dạy thì trường này đã chấm dứt hợp đồng với Hằng.

Thất nghiệp, Hằng đã nghĩ đủ chiêu trò để kiếm tiền, và con đường nhanh nhất mà cô giáo này nghĩ ra là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện ý định này, dưới vỏ bọc là giáo viên, vào khoảng tháng 12-2016, Hằng đến TP Vinh thuê 1 xe ôtô hiệu Kia Rio BKS 26.227, với giá 18 triệu đồng/tháng của anh Phạm Đình Dũng (40 tuổi) để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4-2017, do thiếu tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe này.

Để cầm cố được nhiều tiền, Võ Thị Hằng đã lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó thuê người làm giả một bộ hồ sơ với giá 6 triệu đồng rồi mang xe ôtô đến nhà anh Nguyễn Hoàng Sơn (42 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nam Anh, cầm cố với giá 250 triệu đồng.

Võ Thị Hằng tại cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn.

Sau một thời gian không thấy Hằng đến trả xe, liên lạc nhưng Hằng viện lý do ốm, đi công tác để khất lần khiến anh Phạm Đình Dũng buộc phải làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an. Đang trong quá trình thu thập thông tin thì ngày 15-11-2017, Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hoàng Sơn với nội dung: Vào khoảng tháng 4-2017, cô giáo Võ Thị Hằng có đến nhà của anh cầm cố chiếc xe ôtô giá 250 triệu đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11-2017, anh Sơn mới tá hỏa ra rằng, toàn bộ giấy tờ của chiếc xe ôtô này là giấy tờ giả.

Quá trình tiến hành điều tra, khó khăn lớn nhất là việc đối tượng có mối quan hệ khá phức tạp, nơi ở không cố định nay đây mai đó. Tuy vậy, trên cơ sở nguồn tin phản ánh của người dân về việc Hằng liên tục bị các chủ nợ đến xiết nợ và các thông tin liên quan, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp đã khiến Võ Thị Hằng phải xuất đầu lộ diện.

Ngay khi nữ quái này vừa có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Nam Đàn, lập tức trinh sát đã xuất hiện, “mời” đối tượng về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Võ Thị Hằng đã khai báo toàn bộ hành vi của mình. Ngoài vụ việc đã có đơn tố giác trực tiếp, quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn còn làm rõ thêm một số hành vi lừa đảo trước đó của Hằng.

Theo đó, từ tháng 12-2016, Hằng còn đứng ra nhận tiền để chạy việc, chạy đầu vào một số trường đại học với những số tiền theo thỏa thuận giữa hai bên. Để tạo niềm tin cho nạn nhân, Hằng luôn ăn mặc sang chảnh và sành điệu. Với vẻ ngoài ưa nhìn và khiếu ăn nói có duyên nên nhiều người dù đã bị Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không nhận ra.

Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nam Đàn cho biết: Trước khi thuê xe, đối tượng Hằng thường dùng số điện thoại đẹp để liên lạc, sau đó dùng các phương tiện đi theo, lúc thì đi xe K3, lúc thì CX5 làm cho chủ tài sản tưởng là có điều kiện để cho thuê xe. Sau khi thuê xe xong, đối tượng cũng dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ để được cầm với số tiền lớn.

Bước đầu, Hằng thừa nhận đã thuê 3 xe ôtô, sau đó mang đi cầm cố và lừa chạy việc cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện, cơ quan CSĐT, Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thiên Thảo

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文