Nữ nhân viên bán bảo hiểm lừa... chạy việc

08:40 11/11/2019
Không có chức năng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ công chức, không có khả năng xin và chạy việc..., nhưng Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 1983, trú tại xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vẫn “nổ” quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh để nhận tiền, hồ sơ xin việc, nhận chạy chức, chạy quyền...


Từ đơn tố giác của người bị hại và căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 8-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.

Vẻ bề ngoài ưa nhìn, lại cư xử khéo léo nên trong quá trình tham gia bán bảo hiểm, Hoài Thanh có quan hệ quen biết với rất nhiều người trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, Thanh biết được nhu cầu xin việc làm vào một số cơ quan Nhà nước của một số người dân... Vì cần tiền để chi tiêu cá nhân, Thanh đã rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội.

“Con mồi” đầu tiên Thanh nhằm tới là bà Hà Thị Kim Th. (trú tại TP Yên Bái). Bà Th. cũng là người bị lừa số tiền nhiều nhất trong vụ án này. Qua các mối quan hệ xã hội, Thanh quen biết bà Th., “nổ” với nạn nhân rằng có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Yên Bái, có thể xin được việc, chạy công chức, chạy chức và chạy quyền...

Những lời nói như “mật ngọt” của Thanh cùng những món quà nho nhỏ mỗi khi gặp gỡ khiến bà Th. hoàn toàn tin tưởng, đã đứng ra nhận hồ sơ rồi tiền của một số người để chuyển lại cho Thanh.

Theo lời khai của bà Th thì bà đã Th. đưa cho Thanh gần 1,2 tỷ đồng để lo chạy việc cho nhiều người. Khi nhận tiền và hồ sơ từ bà Th., Thanh hứa hẹn chắc như đinh đóng cột nhưng sau đó thì thất hứa khiến bà Th. lo lắng “đứng ngồi không yên”. Sau đó, bà nhiều lần tìm gặp Thanh để trao đổi thông tin thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn.

Cuối cùng trước sức ép của các nạn nhân, bà Th. đã phải ráo riết đòi tiền nên Thanh trả lại số tiền là 429 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn nhận của ông N.N.N. ở phường Nam Cường, TP Yên Bái 180 triệu đồng để chạy công chức; của ông Nguyễn Đình Trường (trú tại Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) số tiền là 150 triệu đồng...

Trong vụ án này, Thanh nắm bắt được nhu cầu xin việc cho những người thân trong gia đình, chuyển công chức. Để đánh lừa người bị hại, trước hết, Thanh xin cho những người  đã học y vào các bệnh viện để học việc... Những người ở bên ngoài, thiếu sự hiểu biết cho rằng Thanh đã xin được việc làm cho các trường hợp trên vào bệnh viện nên hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của chị ta.

Trên thực tế thì những người này chỉ xin học việc. Họ không được trả lương và ai học ngành y cũng có thể xin vào để học việc... Vì thế, “một đồn mười, mười lại đồn trăm” người này rỉ tai người kia nên ai cũng nghĩ rằng Thanh có thể xin được việc làm nên đã tin tưởng và dễ dàng đưa tiền cho chị ta.

Chính vì thế, đối tượng đã có khả năng chiếm đoạt tiền của nhiều người bị hại. Sau khi nhận được hơn 2,5 tỷ đồng, Thanh không đưa cho ai để xin chạy việc như đã hứa hẹn mà đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Kết quả, khám xét nơi ở của Thanh đã phát hiện nhiều bộ hồ sơ xin việc mà gia đình các bị hại đã đưa khi nhờ Thanh chạy xin việc.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.

X.M

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Như Ấn (SN 1991, ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực M.Đ; Nguyễn Đức Lĩnh (SN 1981, ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc Công ty T.K và Trần Văn Hiền (SN 1977, ở Tổ 11, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty G.T.

Mặc dù vi phạm đạo đức, thậm chí cả pháp luật, nhiều “giang hồ mạng” vẫn ngang nhiên tồn tại trên các nền tảng số với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Họ khoe tiền, khoe vàng, phát ngôn tục tĩu, chửi bới thô bạo, thậm chí công khai quảng bá cờ bạc trá hình. Điều đáng báo động là thay vì bị tẩy chay, họ lại được tung hô như những người thành công, người truyền cảm hứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.