“Nữ quái” lừa bán nhiều cô gái nhẹ dạ

15:25 20/09/2010
Lấy chồng ở Trung Quốc, vì có người móc nối nếu đưa được một cô gái Việt Nam sang đó, Xuân sẽ được trả 14 triệu đồng nên đã về quê vờ tuyển người XKLĐ. Để thu hút được nhiều người, Xuân đã chi cho mỗi người 3 triệu đồng. Nhưng mánh làm ăn của Xuân đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát giác.

Vi Thị Xuân, 46 tuổi, trú tại thôn Long Môn, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Xuân là một phụ nữ khá đẹp. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Xuân đã chấp thuận lời cưới xin của một thanh niên cùng huyện.  Nhưng thật bất hạnh Xuân đã lấy phải một anh chàng nghiện ma túy nặng. Khi sinh đứa con đầu lòng thì Xuân hoàn toàn suy sụp khi biết chồng có HIV...

Cuộc hôn nhân bi kịch, đau đớn kéo dài đến năm 2004 thì chồng Xuân chết. Buồn bã, chán chường, Xuân bỏ lại nhà cửa và cô con gái đang tuổi lớn để theo chúng bạn sang bên kia biên giới làm ăn. Bẵng đi gần 2 năm, bố mẹ, người thân của Xuân chẳng có tin tức gì về Xuân. Bỗng cuối năm 2006, bất ngờ Xuân trở về quê trong bộ dạng hoàn toàn mới. Xuân nói hiện là một thành viên của một công ty lớn ở Trung Quốc...

Lần này Xuân về Việt Nam vừa để thăm gia đình, vừa là để tuyển người sang đó XKLĐ. Cũng phải nói thêm, đi cùng Xuân về huyện Tương Dương, Nghệ An hôm đó còn có Lữ Thị Hoa, 42 tuổi, quê ở xã Xiêng Mỹ, huyện Tương Dương, hiện cũng đang lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc.

Trên chuyến tàu từ Trung Quốc về Việt Nam hôm đó, Xuân gặp và làm quen với Hoa, sau đó nhờ Hoa tuyển người sang Trung Quốc XKLĐ giúp mình. Ngoài ra, Xuân còn nhờ Quang Thị Mai, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An (là bạn cũ), giúp mình tuyển người... Phi vụ làm ăn của Vi Thị Xuân sẽ trót lọt nếu như không xảy ra sự cố là đứa con nhỏ của Xeo Thị L. khóc nhiều quá. Hôm tập trung để chuẩn bị lên đường thì đứa bé khóc như bị ốm, nên L. đã địu con về.

Thấy vậy, 2 cô bạn đi cùng là Đ. và Y. cũng không đi nữa. Xuân bảo Mai phải đến tận nhà 3 cô này để đòi lại tiền nhưng không được. Lần đó chỉ có Cụt Thị Đ. và Xeo Thị L. lên đường, còn Y. ở lại. Khi tới chỗ Xuân, các cô thấy có 3 cô gái trẻ khác, cùng trú tại Tương Dương, Nghệ An cũng đang ở đó chờ ngày lên đường...

Vào một ngày Xuân thuê một chiếc ôtô Innova chở các cô lên Lạng Sơn. Chiều hôm đó, khi đi qua địa phận xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Xuân cùng những cô gái kia đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn thấy nghi vấn nên đã giữ lại kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xuân cho biết, thời gian lấy chồng ở Trung Quốc, vì có người móc nối với Xuân là nếu đưa được một cô gái Việt Nam sang đó, Xuân sẽ được trả 14 triệu đồng. Do đó, Xuân đã về quê vờ tuyển người XKLĐ, để thu hút được nhiều người, Xuân đã bỏ tiền trả cho mỗi người 3 triệu đồng. Nhưng mánh làm ăn của Xuân đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát giác.

Khoảng giữa tháng 7/2010, Nguyễn Hà Phương, 15 tuổi, trú tại trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cùng bạn là Nguyễn Thị Cẩm Vân, 20 tuổi ở thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn rủ nhau sang bên kia biên giới chơi.

Tại đây, các cô được một má mì người Việt cũng tên là Phương (quê ở Bắc Giang) đặt vấn đề đưa người qua bên kia biên giới bán. Trở về Việt Nam, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Thị Cẩm Vân cùng Hoàng Thị Linh, 21 tuổi, trú tại thôn Pắc Nặm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn cùng bàn bạc và quyết định lừa cô bạn gái trong nhóm tên là Hoàng Thị Hương (còn gọi là Ỉn) đem bán sang Trung Quốc...

Bán Hương được 10 triệu đồng, cả bọn chia nhau để tiêu xài. Sau khi nạn nhân được giải cứu trở về, biết bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua nhiều ngày truy tìm lần theo dấu vết bọn chúng khắp 4 huyện trong tỉnh, cuối tháng 8/2010, Công an TP Lạng Sơn đã bắt được cả ba đối tượng này. Đây là bài học cảnh báo cho các cô gái trẻ trước thủ đoạn của bọn buôn người

H.Giang - Thủy Quyên

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文