Nữ quái lừa với 2 lệnh truy nã
Đến lúc các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh đọc lệnh bắt giam, người dân khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, tỉnh Long An, mới biết "nhà từ thiện" Đoàn Thị Thu Dung nổi tiếng là một trùm lừa đảo có hai lệnh truy nã.
Tháng 9/2002, nữ quái Chung Mỹ Liên dùng tên giả là Phan Thị Tuyết Vân đến thuê nhà của bà Nguyễn Thị So ở địa chỉ 818/56/4 đường Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, Tp.HCM để tạm trú. Tại đây, Mỹ Liên dựng cho mình lớp vỏ bọc là cán bộ Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và tiến hành một loạt các phi vụ lừa đảo như đưa người đi du học ngành Hàng không ở Nhật; đưa vào làm việc ở cửa khẩu sân bay, giúp đòi đất... và chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Cú lừa đầu tiên được ghi nhận vào đầu tháng 11/2002. Liên (mang tên giả Tuyết Vân) đưa mẹ đến phòng khám của bác sỹ Lên ở đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận trị bệnh. Liên tự giới thiệu là cán bộ Hải quan và tiết lộ một "thông tin mật" là cơ quan đang có chương trình tuyển người đưa sang Nhật du học về chuyên ngành điều khiển không lưu, ưu tiên cho người thân gia đình cán bộ. Việc tuyển người được giao cho Liên phụ trách làm thủ tục đăng ký, chi phí không nhiều.
Sau đó, Liên cho bác sỹ Lên biết nơi ở, nếu cần thì đến gặp, Liên sẽ "giúp đỡ". Tin lời bà "cán bộ Hải quan", bác sỹ Lên đã nhờ Liên giúp lo hồ sơ du học cho em ruột là Nguyễn L.V., với số tiền chi phí là 957 USD và 4,5 triệu đồng. Nhiều tháng chờ đợi không thấy sự việc tiến triển, ông Lên đến tìm Liên hỏi thăm thì Liên bịa ra vì có 2 hồ sơ bị loại nên đang chờ bổ sung cho đủ mới tổ chức chuyến đi.
Ông Lên nghe bùi tai nên tiếp tục nhờ giúp cho người cháu ruột là Trần Thị M.T. một suất du học giá 750 USD và 7,5 triệu đồng. Sau đó, ông Lên lại thêm một lần nữa bị "mắc câu" khi nhờ xin cho vợ và người bạn tên Phạm Cao Vân, ngụ ở phường 17, quận Gò Vấp. Tổng số tiền xin việc hơn 23 triệu đồng và 76 USD.
Nạn nhân tiếp theo của Liên là ông Võ Công Danh, ông Ngô Hán Sơ, chị Nguyễn Thụy Minh Vân... thị đã chiếm đoạt của họ số tiền lớn.
Biết được bà Nguyễn Thị So, chủ căn nhà mà Liên thuê tạm trú đã 64 tuổi có được 900m2 đất thừa kế ở Củ Chi đang tranh chấp, Liên liền "nổ" với bà cụ là quen thân với các ông ở Sở Nhà đất TP. Liên bịa ra các ông Trọng, ông Quang Minh là Giám đốc, Trưởng phòng, sau đó lần lượt lừa chiếm đoạt của bà cụ gần 100 triệu đồng. Đến khi bà So phát hiện, dọa sẽ đi trình báo Công an thì Liên trả lại cho bà nhiều lần được 50 triệu đồng.
Tháng 1/2005, sau khi nhận nhiều đơn tố cáo và xác minh vụ việc lừa đảo của Liên, Công an quận Gò Vấp khởi tố vụ án thì Liên bỏ trốn và lệnh truy nã thứ 1 được phát ra.
6 tháng trốn truy nã, lừa thêm 37 người ở Tây Ninh
Đầu năm 2005, một người phụ nữ mang tên Huỳnh Vân đến thị trấn Gò Dầu tạm trú ở nhà ông
Ngay sau đó, bà Vân tung tiếp một miếng mồi khác là hứa thưởng 100 USD cho người giới thiệu và có ngay hai nhân viên môi giới đến cộng tác: Đó là Võ Thị Bé (55 tuổi), ngụ ở huyện Gò Dầu và Châu Ngọc Bạch (53 tuổi), ngụ ở huyện Dương Minh Châu. Trong 2 tháng, hai người này đã giới thiệu cho Huỳnh Vân 37 người và được hẹn ngày 28/7 sẽ lên đường!
Đúng ngày trên, họ chờ đến chiều tối ở sân bay mà không thấy bóng dáng Huỳnh Vân đâu?! Được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh và biết được Huỳnh Vân chính là Chung Mỹ Liên (42 tuổi), quê ở Bạc Liêu. Lệnh truy nã thứ 2 được phát ra.
Vẫn tỏ ra xảo quyệt như từ trước đến giờ, trong thời gian trốn về thị trấn Hậu Nghĩa, tỉnh Long An, Liên lại dùng một cái tên giả khác là Đoàn Thị Thu Dung. Tuy nhiên, tinh thần cảnh giác của một số cán bộ hưu trí ở địa phương trước "nhà từ thiện" không có nghề nghiệp này đã giúp Công an sớm phát hiện hành tung của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
Hiện Công an quận Gò Vấp Tp.HCM đã đề nghị nhập các vụ lừa đảo trước đây do Liên thực hiện chung vào một vụ do Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra