Nữ sinh bị “chị lớp trên” bắt cống nộp tiền, vàng suốt 3 năm

11:31 07/04/2016
Thảo tự đặt chuyện là Trang đánh em của bạn mình và buộc Trang đưa tiền cho Thảo nếu không sẽ mách với mẹ Trang là em đánh bạn.

Ngày 6-4, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết  đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Thảo (SN 1995, ở xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2012, Trương Thị Thảo (đang học lớp 11 Trường THPT huyện Tiên Lữ) cùng một số bạn bè đến gặp Nguyễn Thu Trang (SN 1997, là học sinh lớp 9, Trường THCS Hồng Quang, huyện Ân Thi). Thảo tự đặt chuyện là Trang đánh em của bạn mình và buộc Trang đưa tiền cho Thảo nếu không sẽ mách với mẹ Trang là em đánh bạn. 

Sợ gia đình biết chuyện nên Trang nhiều lần lấy trộm tiền, vàng của gia đình đưa cho Thảo. Do biết Trang là con nhà khá giả, gia đình có tiệm vàng nên Thảo tìm đủ mọi cách để moi tiền của Trang. Thấy việc lấy được tiền của Trang quá dễ dàng nên Thảo liên tục yêu cầu Trang đưa tiền. 

Số tiền đều đặn là 2-3 triệu, có lần nhiều nhất là 11 triệu và nhiều trang sức bằng vàng khác. Ngoài ra, Thảo đã nhiều lần ép Trang phải mua các đồ dùng cá nhân cho mình như xe đạp điện, điện thoại iPhone...

Ngày 28-2, Thảo tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu cháu Trang đưa 40 triệu đồng và trang sức bằng vàng. Sau khi bị mất quá nhiều tiền và lo lắng ảnh hưởng đến quá trình học tập nên Trang đã quyết định trình báo lên cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được đơn báo, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Trương Thị Thảo đang nhận của Nguyễn Thu Trang số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều loại dây chuyền vàng khác.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận từ năm 2012 đến thời điểm bị bắt đã đe dọa chiếm đoạt tiền của Trang lên đến 300 triệu đồng cùng nhiều trang sức bằng vàng khác. Được biết bố Thảo mất, mẹ bỏ vào miền Trung lấy chồng, từ nhỏ Thảo sống với bác họ. Do thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình đã dẫn đến sự việc đau lòng trên. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ nên quan tâm đến con cái để tránh không xảy ra điều đáng tiếc như trong vụ việc trên.

Hải Yến

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文