Ổ mại dâm của nữ quái Việt trên đất Lào
Để có “hàng” phục vụ khách mua dâm tại quán bia của mình ở Viêng Chăn (Lào), bà chủ quán Nguyễn Thị Hạnh về tận Việt Nam gom từ các chủ chứa. Thậm chí Hạnh còn đến các trung tâm giới thiệu việc làm lừa đảo các cô gái nhẹ dạ, cả tin.
Vượt qua 400km đường trường, chiều muộn ngày 14/9, chuyến xe dẫn giải Nguyễn Thị Hạnh, nữ quái cầm đầu đường dây lừa bán phụ nữ sang Lào về đến trụ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.
Một người đàn bà vóc người nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo tối màu, lầm lũi bước theo các trinh sát Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và các cán bộ Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...
Nguyễn Thị Hạnh, 38 tuổi, sinh ra trong một gia đình nề nếp tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Vốn có chút nhan sắc hơn người nên vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái, Hạnh đã lên xe hoa về nhà chồng. Khi đứa con chào đời cũng là lúc mâu thuẫn giữa Hạnh và người chồng lên tới đỉnh điểm và kết thúc bằng cuộc ly hôn, Hạnh bỏ đi để lại đứa con đỏ hỏn cho người chồng nuôi dưỡng.
Năm 2001 Hạnh dạt sang đất Lào làm thuê trong những quán cà phê, karaoke đèn mờ... Những ngày tháng phiêu bạt ấy đã biến Hạnh trở thành người đàn bà từng trải, lọc lõi và khát vọng làm giàu bằng mọi giá đã đẩy chị ta vào con đường phạm tội.
Năm 2003, Hạnh thuê căn nhà tại Viêng Chăn với giá 1500 USD/ năm, rồi mở quán bia, trá hình tổ chức hoạt động mại dâm... Hạnh móc nối với một số đối tượng rồi trực tiếp về Việt
Ban đầu, Hạnh thu gom tại các nhà hàng, quán karaoke ở Việt
Quán bia ôm của Hạnh càng phô trương thanh thế, khi có sự tiếp tay của Nguyễn Văn Cường, đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An đồng thời cũng là kẻ đang có lệnh truy nã của Công an Lào về hành vi giết người...
Theo tài liệu mà lực lượng Biên phòng thu thập được thì tại khu vực Na Xay, Viêng Chăn có rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang bị "kẹt" tại các nhà hàng, quán bia ôm ở đây... họ mong muốn được trở về nước. Chuyên án được mở ra từ việc lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bằng các biện pháp nghiệp vụ từ tháng 5/2007 đến tháng 9/2007 đã tổ chức giải cứu cho 14 nạn nhân trở về nước.
Để thu thập tài liệu, lực lượng trinh sát Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an Lào bí mật nắm bắt thông tin về Hạnh. Ngày 13/9, một tổ công tác đã vượt hơn 400 km đường bộ sang Lào và tổ chức lực lượng bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở để làm rõ.
Từ đây, những thủ đoạn phạm tội của Hạnh đã được phơi bày: Khi cần hàng, Hạnh sẽ về Việt Nam dụ dỗ các cô gái trẻ, hứa hẹn đưa sang Lào làm việc ở quán cơm của Hạnh. Sau khi bị đưa qua biên giới, Hạnh ép họ làm gái mại dâm và quản lý rất chặt chẽ.
Tên Nguyễn Văn Cường làm "bảo kê" quản lý các cô gái. Số tiền khách mua dâm cho gái bán hoa đều bị Hạnh lấy tất cả, nhiều cô gái muốn trốn thoát nhưng bị tên Cường hành hạ và đánh đập.
Qua đấu tranh, Hạnh khai nhận chị ta thông qua các chủ chứa để mua 4 cô gái với giá tiền là 4 triệu đồng/ 4 người.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ của Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết : Thời gian qua, số các vụ lừa bán phụ nữ sang Lào tại các tuyến biên giới Việt - Lào đang có nguy cơ ngày gia tăng. Không giống với thủ đoạn mua bán phụ nữ ở Trung Quốc, người bị hại có thể bị mua bán làm vợ... Hầu hết các cô gái bị lừa bán sang Lào đều làm gái mại dâm. Rất có thể, họ sẽ bị lừa bán sang một nước thứ 3.
Để hạn chế những vụ mua bán phụ nữ trên, trước hết cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ở vùng nông thôn, nghèo khó, tại những gia đình có con gái lớn, đang có nhu cầu tìm việc làm. Trong đó, Hội phụ nữ phải là lực lượng đi đầu, phối hợp với các đoàn thể khác để tuyền truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của những kẻ buôn người.
Về phía cơ quan pháp luật, lực lượng đấu tranh cũng cần phải có nhận định đúng về bản chất của hoạt động mua bán phụ nữ, đặc biệt với tình trạng chuyển, nhượng tại các quán karaoke.
Ngày 17/9, sau khi khởi tố vụ án, lực lương Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, làm rõ