“Ổ nô lệ” massage giữa lòng TP HCM
"Trước khi bị lực lượng Công an khám phá, sẽ không ai nghĩ rằng giữa thời đại văn minh này nhưng tại quận Thủ Đức (TP HCM) lại còn tồn tại một ổ tệ nạn núp bóng dưới tên gọi massage Tân Hoàng Phát và bên trong đó là một "chế độ cai quản người" theo kiểu nô lệ mà nạn nhân chính là những cô gái quê trôi dạt về TP HCM để mưu sinh".
Từ những đơn thư tố cáo và qua nhiều ngày xác minh theo dõi, lúc 19h ngày 6/12, PC13 và PC14 Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra đúng lúc người nhà của cô N.T.S. đang mang số tiền 15 triệu đồng đến gặp ông chủ Hậu để xin "chuộc thân" cho cô S. vì cô này gọi điện về cho biết đang bệnh và không chịu nổi "chế độ cai quản theo kiểu nô lệ" nơi đây.
Tuy nhiên ông chủ Hậu vẫn chưa đồng ý trả người về dù người nhà cô S. đã hết lời năn nỉ. Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản sự việc trên và đưa các đối tượng và số nhân viên gồm 90 người về cơ quan Công an để làm rõ.
Điều đáng lưu ý là thái độ chống đối khá hung hăng của Hậu và một nhóm đối tượng đàn em khi lực lượng Công an ập vào. Chúng đã ngăn cản, lớn tiếng mắng chửi và rút điện thoại gọi cho nhiều "anh Ba, anh Tư…" ở quận để báo tình hình, một vài tên còn lớn tiếng ngăn cản, đe dọa Tổ trưởng dân phố, Cảnh sát khu vực, không cho họ ký biên bản, đến khi biết đây là lực lượng của Công an TP thì chúng mới tạm dừng những lời thách thức trước đó.
Sau 12 giờ tiến hành điều tra, Phan Việt Hậu, 23 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hoàng Phát cũng là người quản lý trực tiếp điểm massage Tân Hoàng Phát ở số 29-31 đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, đã khai nhận những hành vi giữ người trái pháp luật và cả việc xâm phạm thân thể hết sức dã man đối với các nhân viên nữ làm massage nơi đây.
Tuy nhiên, lời thú tội của ông ta vẫn chưa thể hiện hết thực tế mà các cô gái là nạn nhân kể lại về một kiểu cai quản người như nô lệ của các "ông chủ" nơi này.
Cô Lê Thị B., 29 tuổi, quê ở Cần Thơ cho biết cô đã vào làm nghề massage cho Tân Hoàng Phát được khoảng 2 năm và "ông trùm" thực sự của Tập đoàn Tân Hoàng Phát là Phan Cao Trí, 35 tuổi, nhưng thường được gọi là ông Sỹ (anh vợ Giám đốc Hậu).
![]() |
|
Các tiếp viên massage tại Tân Hoàng Phát. |
Ngoài điểm massage Tân Hoàng Phát giao cho Hậu quản lý, ông Sỹ còn 4 điểm massage khác nằm ở nhiều nơi như 216 Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức); Hoàng Thành ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Hoàng Văn Ba ở gần ngã ba Vũng Tàu; New Star ở đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số nhân viên nữ làm massage do "trùm” Sỹ cai quản khoảng gần 300 người, được điều phối cho các địa điểm này theo lượng khách hàng của từng nơi. Trong đó phần lớn đều được "giam giữ" trong dãy nhà 4 căn gần địa điểm massage Tân Hoàng Phát sau khi hết giờ làm việc.
Từ những lời đồn thổi rằng đi làm massage kiếm được nhiều tiền, các cô gái từ các miền quê đã đến đầu quân vào Tân Hoàng Phát. Khi tiếp nhận các em, ông chủ đã không tiếc lời hứa hẹn lo chỗ ăn ở, cho học nghề, tạm ứng tiền cho các khoản sinh hoạt trong thời gian đầu v.v… nhưng chỉ sau một tháng ở đây thì họ đều vỡ mộng bởi thực tế hết sức phũ phàng diễn ra trong "ổ nô lệ" này.
Với thời gian khoảng 10 ngày "đào tạo tại chỗ" về kỹ thuật massage do người của "ông trùm" Sỹ hướng dẫn, các cô gái được ông Sỹ cấp cho một giấy chứng nhận là kỹ thuật viên massage vật lý trị liệu (hiện đang được giám định).
Sau đó, "trùm" Sỹ tính ngay khoản tiền "học phí" từ 15 đến 20 triệu đồng (tùy hứng) ghi vào sổ nợ cho các cô. Vì vậy cộng thêm các khoản sinh hoạt ăn, ở, mua sắm vật dụng, quần áo… đều do Tân Hoàng Phát cung cấp với giá cả tùy họ đặt ra thì sau tháng đầu tiên, mỗi cô gái đều mắc nợ chủ hơn 20 triệu đồng. Kể từ lúc này họ đã bị chúng cột chặt vào công ty của "trùm" Sỹ.
Tại cơ sở Tân Hoàng Phát, các cô gái phải làm việc có hôm đến gần 3h sáng nếu có khách. Làm massage chỉ là phụ, mà chủ yếu là việc kích dục bằng tay, miệng cho khách cũng như phải chiều ý để khách làm các trò dâm ô khác. Cô nào từ chối và bị khách phàn nàn thì lập tức sẽ bị các ông chủ quản lý "kỷ luật" ngay.
Việc xử lý kỷ luật thường được "trùm" Sỹ thực hiện công khai bằng cách tập hợp các nhân viên lại cho họ chứng kiến nhằm răn đe mọi người. Ngoài việc đánh đập, "trùm" Sỹ còn cho giam lỏng, nhốt vào chuồng chung với chó, bỏ đói có khi cả hai ngày. Vì vậy hầu hết các nhân viên đều sợ hãi ông Sỹ.
Thậm chí có lúc "ông trùm" nổi giận còn lấy cả súng (chưa rõ là súng gì nhưng theo lời khai của Hậu thì đó là súng công cụ hỗ trợ) gí vào đầu nạn nhân khiến họ xanh mặt muốn ngất xỉu. Buổi sáng và tối khi các cô gái rời khỏi "dãy nhà giam" để đi làm và trở về đều có một nhóm đàn em của "trùm" Sỹ áp tải.
Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt này thì việc tìm cách trốn thoát của họ rất khó thực hiện. Đã có ít nhất hai trường hợp vì quá bức xúc, các cô gái nhảy qua cửa sổ và mái nhà định trốn đi nhưng đều bị thương và bị bọn đàn em của Sỹ bắt giữ lại.
![]() |
|
Những kẻ giúp việc cho "trùm" Sỹ. |
Ngày 5/12, cô B. (lúc này đang làm ở điểm massage Hoàng Thành) cũng đã thử liên lạc với bạn trai để đến đón cô trốn đi nhưng bị phát hiện, cả hai người bị bọn đàn em của Sỹ đánh đập phải chạy vào Bệnh viện Hoàn Hảo gần đó trốn tránh nhưng chúng vẫn ngang nhiên xông vào bắt giữ đưa về. Cô B. bức xúc kể lại: "Không biết vì sao cô đã kêu cứu nhưng bảo vệ của bệnh viện này cũng làm ngơ, không hề ngăn cản khi nghe chúng nói là người của Hoàng Thành..!!?".
Ngay hôm đó, sau khi bị quản lý Nhanh của cơ sở Hoàng Thành đánh một trận đòn thì cô B. được đưa về Tân Hoàng Phát để chờ ông Sỹ xử lý. Trong lúc cô B. đang nơm nớp lo sợ sẽ bị nhốt vào chuồng chó và bỏ đói như những người đã bỏ trốn trước đây thì lực lượng Công an ập vào kiểm tra nơi này.
Cô B. cho biết đây là lần đầu tiên từ mấy năm qua mới có một cuộc kiểm tra gây náo động như thế, còn những lần trước, ông Sỹ đều biết trước và sắp xếp cho những nhân viên không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giả không đúng tên người thật tạm nghỉ, đồng thời các cô được lệnh trong ngày hôm đó không làm các trò kích dục cho đến sau khi đoàn kiểm tra ra về thì mọi thứ trở lại như cũ.
Cô B. cũng cho biết, trong số nhân viên massage có khá nhiều cô còn trong độ tuổi 14, 15, 16… và số người chưa thành niên này đều phải mang tên giả theo hợp đồng dán hình và CMND của người khác do cơ sở ngụy tạo.
Việc bóc lột các cô gái còn được "trùm" Sỹ thực hiện bằng phương thức "nộp tiền mừng" cho các buổi tiệc của Sỹ tổ chức. Tiệc sinh nhật, tiệc cưới con cháu, tiệc kỷ niệm, giỗ, liên hoan v.v… khoảng hơn 10 lần trong năm, gần 300 nhân viên đều được ông trùm mời làm khách và dù đi hay không thì khoản tiền mừng vẫn phải nộp đủ theo quy định, có người kiểm tra phong bì nghiêm ngặt.
Ai không có tiền thì được tạm ứng và ghi vào sổ nợ, mức quy định chia làm 3 thành phần: nhân viên giỏi làm năng suất cao 100 USD, nhân viên làm hơn 1 năm thì 1 triệu đồng, nhân viên mới thì 500.000đ.
Với hàng loạt kiểu bóc lột như thế, số nợ của các cô gái ngày càng nhiều lên mặc dù theo các cô cho biết thì riêng tiền boa của mỗi người hằng tháng đều từ 5 đến 7 triệu đồng, chưa tính tiền lương nhưng họ đều không nhận được đồng nào, tất cả tiền đều do bọn chủ quản lý.
Khi cô gái nào ngỏ ý xin thôi việc thì các ông chủ chỉ cần mở sổ ra và tuyên bố một con số khiến họ bàng hoàng: "50 triệu, 60 triệu là số nợ mà gia đình phải mang đến nộp để "chuộc thân" cho con mình!!?". Các ông chủ cũng chẳng cần lý giải về số nợ trên là từ đâu ra.
Đã có nhiều trường hợp người nhà được tin kêu cứu của con mình nên đến tìm xin gặp mặt, ngay lập tức các cô gái này đều biến mất vì "trùm" Sỹ đã cho chuyển đến những cơ sở khác và trả lời là họ nghỉ làm rồi. Trước việc trên, có người trình báo chính quyền địa phương nhưng cũng chẳng có kết quả gì?!
Các nạn nhân còn cho biết "trùm" Sỹ giao du rất thân với nhiều quan chức địa phương, cứ mỗi lần ông Hậu, ông Sỹ tiếp khách ở quận thì các cô được dặn dò phải chiều khách, không được hỏi han nhiều, không được xin tiền boa nên họ chỉ biết đó là… các anh ở quận mà thôi, vì các anh cũng thường có mặt trong những buổi tiệc do Sỹ tổ chức, sau đó thì mới đến Tân Hoàng Phát để thư giãn.
Lúc 12h ngày 7/12, qua khám xét nơi ở của Hậu tại số 58 đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, cơ quan điều tra thu được một khẩu súng ngắn RG55 và 7 viên đạn chì. Riêng "trùm" Sỹ hiện vẫn vắng mặt ở địa phương từ sau khi có cuộc kiểm tra.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò và hành vi của đối tượng Hậu và nhóm đàn em tiếp tay như Mai Văn Hậu (Hậu đen), Cường, Phương, Thành (Hiếu), đồng thời tiến hành biện pháp tìm Phan Cao Trí (Sỹ) để làm rõ vụ việc.
Việc khám phá ổ tệ nạn, những hành vi dã man, giữ người trái pháp luật của Tập đoàn massage Tân Hoàng Phát nói trên đã được sự đồng tình, ủng hộ của người dân ở địa phương, còn đối với hàng trăm gia đình nạn nhân và bản thân các cô gái massage thì họ hết sức vui mừng vì thoát được kiếp "làm nô lệ" suốt những ngày qua.
Vụ việc sẽ còn được mở rộng để có câu trả lời thỏa đáng về sự tồn tại lâu nay của ổ tệ nạn này

