Ô-sin đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

08:50 03/09/2016
Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê vào đó để chị Mai uống. Biết gia chủ ngấm thuốc mê, Phương đã lấy trộm chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi cao chạy xa bay.


Người giúp việc trộm cắp tài sản của gia chủ đã không còn là vấn đề mới. Song tình trạng này ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Sự việc diễn ra mới đây nhất là vào cuối tháng 8 vừa qua, gia đình anh Tuấn Anh, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, phát hiện người giúp việc 46 tuổi trộm cắp tài sản. 

Theo đó, qua người quen giới thiệu, gia đình anh Tuấn Anh nhận chị Lê Thị T, quê tại xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) làm người giúp việc. Chị T vừa đến nhà làm có một tuần mà số tài sản như quần áo, đôi khuyên tai, kính mắt, có giá trị lên cả chục triệu đồng của vợ chồng anh Tuấn Anh đã “không cánh mà bay”. 

Gia đình có nghi ngờ chị T và gặng hỏi, nhưng chị T thề thốt là không dám... Khi anh Tuấn Anh yêu cầu chị T tự kiểm tra hành lý tư trang có sự chứng kiến của gia đình, thì anh Tuấn Anh mới phát hiện toàn bộ số tài sản bị mất cắp được T giấu trong 3 túi xách mang theo. Lúc này chị T đã phải thú nhận lòng tham của mình. 

Sau khi phát hiện vụ việc, đến lúc này anh Tuấn Anh mới biết mình đã thuê mướn một người tắt mắt, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vào sinh hoạt cùng gia đình. Vì thương tình chị T nghèo, không có chồng con, gia đình anh Tuấn Anh không tố giác hành vi này cho Công an mà cho chị T làm cam kết và cho nghỉ việc về quê.

Thủ đoạn hơn, ô-sin nhà chị Ngô Thị Nga, trú tại Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã dàn dựng hiện trường cả một vụ trộm cắp tài sản giả để đánh lừa gia chủ. 

Theo trình báo tại cơ quan Công an của chị Nga, đêm 15-4, nhà chị đi ngủ mà không đóng cửa phòng ngủ tại tầng 3, và đã bị trộm đột nhập lấy đi 18 triệu đồng tiền mặt và 349 USD, được chị để trong túi xách đặt trên nóc két sắt. 

Sáng hôm sau, chị Nga lên tầng 5 thắp hương thì phát hiện cửa tum ra sân thượng không đóng, ngoài sân phơi quần áo có 2 chiếc túi xách nữ, 1 túi là của chị và chiếc kia là túi của người giúp việc tên Nguyễn Thị Hiền. Kiểm tra chiếc túi xách của mình, chị Nga phát hiện toàn bộ tài sản bên trong đã biến mất.

Khi gọi người giúp việc để hỏi chuyện thì Hiền tỏ vẻ thảm thương khi chính bản thân mình cũng bị mất 1 sợi dây chuyền nặng 3 chỉ để bên trong túi xách. 

Nguyễn Thị Hiền.

Trong khi cơ quan điều tra đang tích cực thu thập chứng cứ, xác minh, làm rõ vụ việc, thì cô giúp việc này đột ngột xin chủ nhà cho nghỉ việc về quê chăm người thân bị ốm, không làm nữa. Đồng thời, bằng các chứng cứ thu thập tại hiện trường và một số biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã buộc Nguyễn Thị Hiền phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, cố ý dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Điển hình hơn là vụ việc xảy ra tại cửa hàng gội đầu nhà chị Mai nằm trên đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, ngày 16-12-2015, qua một trang báo tuyển dụng, chị Mai có nhận một người tự xưng tên Phương, quê Hải Dương, vào làm thợ phụ tại quán của mình. Trưa cùng ngày, chị Mai rủ Phương đi chợ mua thức ăn. Khi qua cửa hàng cam, Phương lấy lý do "liên hoan mừng được nhận làm việc" vào mua 5 quả mang về. 

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê vào đó để chị Mai uống. Biết gia chủ ngấm thuốc mê, Phương đã lấy trộm chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi cao chạy xa bay. Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sau đó đã làm rõ đối tượng chính là Trần Thị Lệ (32 tuổi) quê ở Hưng Yên chứ không phải tên Phương, quê Hải Dương như giới thiệu ban đầu.

Qua các vụ việc trên, có thể thấy tình trạng người giúp việc trộm cắp tài sản trong nhà của gia chủ ngày càng diễn biến phức tạp, mà nguyên nhân chính là do “khổ chủ” đã không coi trọng việc tuyển dụng người giúp việc một cách kỹ càng. Đặc biệt là sự cả tin trong quá trình cùng ăn ở, gia chủ ít khi kiểm soát nên không phát hiện sớm những thói hư, tật xấu, hành vi thiếu ngay thẳng trong sinh hoạt của người giúp việc nên mới để xảy ra hậu quả lớn hơn.

Không chỉ dừng lại ở các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia chủ, đã có một số trường hợp người giúp việc trong gia đình khá giả còn cài bẫy “tình” ông chủ để tống tiền một cách trắng trợn. Nghiêm trọng hơn, có những người giúp việc đang tâm lừa gạt gia chủ, bắt cóc con cái của họ để de dọa, hòng cưỡng đoạt tài sản.

Bởi vậy, để tránh tình trạng này, mỗi gia đình khi muốn thuê giúp việc, cần phải điều tra rõ thân nhân, có giấy tờ tùy thân, lai lịch minh bạch. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, mỗi gia đình nên tự trang bị một camera giám sát bí mật tại nhà, để đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chủ nhà cũng phải nâng cao cảnh giác, không nên chủ quan giao toàn bộ công việc cũng như nhà cửa cho người giúp việc trông nom; phòng riêng phải có khóa; đồ tư trang, tài sản có giá trị phải được bảo vệ cẩn thận, không tạo sơ hở để lòng tham của ô-sin trỗi dậy…

Minh Khoa - Trần Xuân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文