Ông Mai Văn Huy quay về nghiệp cũ

10:23 06/01/2010
Sau khi được đặc xá, ông Mai Văn Huy đã tái hòa nhập cộng đồng với nghiệp cũ – kinh doanh dầu khí. Ngày 5/1, Công ty CP Đầu tư Thương mại dầu khí Nam sông Hậu do ông làm Tổng Giám đốc đã chính thức đi vào hoạt động.
>> Gặp Mai Văn Huy sau ngày đặc xá

Sáng 5/1, với sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, đại diện nhiều ban, ngành chức năng, các đối tác và nhiều người dân Cần Thơ, ông Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dầu khí Nam sông Hậu đã tuyên bố chính thức đưa công ty đi vào hoạt động với trụ sở giao dịch đặt tại quận trung tâm Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Điều khiến cho dư luận và người dân quan tâm chính là Tổng Giám đốc doanh nghiệp này - ông Mai Văn Huy, người con của vùng "gạo trắng nước trong" - trường hợp khá đặc biệt trong số hàng ngàn phạm nhân được đặc xá dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2009 vừa qua.

Ông Mai Văn Huy - nguyên Giám đốc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp từng bị tuyên phạt mức án chung thân (cho 2 tội danh cố ý làm trái và buôn lậu) và 15 năm tù vì tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, sau 9 năm 21 ngày thụ hình tại Trại giam An Điềm - thuộc Cục V26 đặt tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ông Mai Văn Huy đã được Chủ tịch nước xem xét và đặc xá.

Trước ngày rời trại giam trở về hòa nhập với cộng đồng, ông Mai Văn Huy đã cam kết với giám thị, nhiều cán bộ quản giáo và đặc biệt là nhiều trại viên rằng ông sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để góp phần khẳng định về sự đúng đắn chính sách khoan hồng của Nhà nước. Chính sách ấy luôn rộng mở lối về nẻo thiện cho rất nhiều người lầm đường lạc lối, biết ăn năn hối cải và muốn góp sức mình cho công cuộc phát triển đi lên của đất nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt công ty, lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để những doanh nghiệp với những vị giám đốc cầu tiến, năng động như ông Mai Văn Huy mau khẳng định thương hiệu, uy tín của mình, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp sớm đưa nền kinh tế của Cần Thơ nói riêng và đất nước nói chung qua khỏi cơn suy giảm, đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2010.

Ngay sau lễ ra mắt, Tổng Giám đốc Mai Văn Huy đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác đến từ Campuchia để chuẩn bị cho các thương vụ xuất khẩu phân bón trong vài ngày tới 

Thái Bình

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文