Ông lão 65 tuổi bắt cóc trẻ con

08:53 07/04/2010
Chỉ vì mong muốn có 1 đứa cháu để chăm sóc, thương yêu nên khi thấy cháu Phước mới chỉ gặp ông Cường (65 tuổi, có 3 đời vợ nhưng không có con) lần đầu mà đã rất thân thiện với ông. Nhìn mặt mũi cháu Phước khôi ngô, dễ mến, ông Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé để "đem về nuôi"...

Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa tiếp nhận điều tra trường hợp của ông Phạm Văn Cường, 65 tuổi, thường trú ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tại cơ quan Công an, ông Cường đã thừa nhận hành vi cố ý bắt cháu Huỳnh Văn Phước, 17 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Huỳnh Văn Minh và chị Nguyễn Ngọc Hà, thường trú khóm 6, thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời. Ông Phạm Văn Cường năm nay đang ở tuổi 65, nhưng không hề có con, mặc dù bản thân ông đã có đến 3 đời vợ.

Vào ngày lễ Nghinh ông (ngày 29/3/2010), tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trong lúc vợ chồng anh Huỳnh Văn Minh và chị Nguyễn Ngọc Hà đang tất bật với việc đưa rước khách (vợ chồng anh Minh, chị Hà là chủ phà Kênh Xáng Mới đóng tại khóm 6, thị trấn Sông Đốc). Đứa con trai lớn 6 tuổi của anh chị thì đang đi học, còn bé Huỳnh Văn Phước, 17 tháng tuổi thì theo cha mẹ trên mỗi chuyến phà qua lại trên sông. Khoảng 10h30' cùng ngày, chỉ trong vài phút sơ hở của cha mẹ, thì bé Phước bỗng nhiên mất tích.

Anh Minh, chị Hà một mặt báo cho cơ quan chức năng, một mặt tổ chức tìm kiếm con trai. Anh Nguyễn Văn Tùng, làm nghề chạy xe ôm cho biết: "Anh vừa chở 1 người đàn ông trạc khoảng 65 tuổi, tạng người gầy, mặc áo thun trắng và bế 1 cháu bé mặc áo màu cam...".

Qua miêu tả về đặc điểm ngoại hình cháu bé thì thấy rất giống cháu Phước. Lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc kết hợp cùng với Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc bố trí chốt chặn tại một số trục đường chính thông với các huyện lân cận và TP Cà Mau.

Tuy nhiên, khi đến chợ Rạch Ráng thì tin tức về cháu Phước bị mất hút. Đến xế chiều cùng ngày 29/3, một nguồn tin từ anh H. chạy xe ôm  cho biết: Cách đó vài giờ anh H. có chở người đàn ông bế 1 cháu bé có đặc điểm giống như mọi người miêu tả, ông ấy đi đến ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau...

Trong lúc mọi người chia nhau đi tìm cháu bé, thì chị Thương ở cùng ấp với đối tượng thông báo: "ông Cường đang gửi một cháu bé mà theo ông trình bày là con của người cháu ở Sông Đốc cho ông Cường đem về nuôi" sau đó đi đâu không rõ. Khi lực lượng chức năng và gia đình có mặt tại nhà chị Thương, thì cũng là lúc cháu Phước đang vô tư chơi đá banh với các cháu con chị Thương.

Đứa trẻ đã tìm lại được, còn kẻ bắt cóc thì đang lẩn trốn. Công an thị trấn Sông Đốc, Công an huyện Trần Văn Thời kết hợp với Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc khẩn trương bố trí và truy tìm kẻ bắt cóc. Hai chiến sỹ Biên phòng 692 Sông đốc được phân công "nằm vùng" gần nhà của đối tượng. Đến khoảng 7h30' sáng ngày 30/3, hai chiến sỹ Biên phòng phát hiện ông Phạm Văn Cường về nhà và đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân để lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, ông Cường khai nhận: chỉ vì mong muốn có 1 đứa cháu để chăm sóc, thương yêu nên khi thấy cháu Phước mới chỉ gặp ông lần đầu mà đã rất thân thiện với ông. Nhìn mặt mũi cháu Phước khôi ngô, dễ mến, ông Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé để "đem về nuôi".

Sau khi thuê anh Tùng đưa hai người chạy thẳng về chợ Rạch Ráng với giá 50 nghìn đồng. Sau đó thuê 1 xe khách khác chở ông và cháu Phước về nhà rồi gửi bé Phước tại nhà chị Thương và quay trở lại thị trấn Sông Đốc để nghe ngóng tình hình.

Khi biết được gia đình cháu Phước ngoài việc tổ chức tìm kiếm còn trình báo với cơ quan Công an, nên chỉ trong ngày 29/3 đã tìm ra được cháu Huỳnh Văn Phước và đang truy tìm kẻ bắt cóc, ông Cường đã chạy trốn nhưng đã bị bắt.

Chị Thương lúc ông Cường đưa cháu Phước đến nhà chị để gửi, chị đã đi báo cho chính quyền địa phương và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Ý thức cảnh giác của chị Thương đã góp phần không nhỏ trong việc truy tìm thông tin cháu Phước.

Đồn Biên phòng 692 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Cường về tội "Chiếm đoạt trẻ em" và chuyển giao hồ sơ cho CA huyện Trần Văn Thời thụ lý điều tra

Ngọc Thúy

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文