"Pales Tin", Hạnh “Nhật" và 8 đàn em hầu tòa
>> Ân oán giang hồ ở Nha Trang
Ngoài hai tay "anh chị" này còn có 8 đối tượng đàn em trong giới côn đồ phải ra hầu tòa với tư cách… bị cáo.
Từ mâu thuẫn gay gắt giữa "Pales Tin" và Hạnh “Nhật"
Từ thời trai trẻ còn ở đất Hà thành, "Pales Tin" đã bộc lộ cá tính côn đồ, ngang ngược, nên nhiều lần vào tù ra tội. Những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, "Pales Tin" chọn Nha Trang làm đất sống và bước ra thương trường làm chủ nhà hàng 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ vốn là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở thành phố biển thời đó. "Pales Tin" đã biến nhà hàng này thành vỏ bọc để quy tụ đàn em là những kẻ côn đồ, sát thủ để tổ chức các hoạt động bảo kê một số nhà hàng, khách sạn, đòi nợ, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản…
Khi tội lỗi của "Pales Tin" và đồng bọn ngày càng lộ diện bởi sự lộng hành của chúng, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSĐT - Bộ Công an từ Hà Nội vào Nha Trang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, thu thập chứng cứ và đã triệt phá băng nhóm tội phạm do "Pales Tin" cầm đầu.
Giữa tháng 2/1996, "Pales Tin" cùng 27 đối tượng đồng bọn ra trước vành móng ngựa tại Khánh Hòa, với 5 tội danh "Cố ý gây thương tích", "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ vũ khí trái phép", hình phạt tổng hợp 20 năm tù tại Trại giam Xuân Phước.
Ngày 30/8/2005, "Pales Tin" được đặc xá tha tù trước thời hạn. Thế nhưng, khi về lại Nha Trang, hắn quy tụ đàn em tổ chức "Đêm hoài niệm" để phân định ngôi thứ trong giới giang hồ. Nhiều đối tượng có số má đều phải sùng bái vai trò "anh Ba Tin", nhưng riêng Hạnh “Nhật" không chịu luồn cúi, vì đã thâu tóm được nhiều đối tượng côn đồ và đang mở rộng lãnh địa bảo kê nhà hàng, khách sạn, đường dây cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn… Chính vì vậy, Hạnh “Nhật" luôn nằm trong "tầm ngắm" của "Pales Tin".
Đến cuộc hỗn chiến trước vũ trường Newcentury
Cũng vào thời điểm này, Võ Quảng Hà, biệt danh Hà “Lê" (39 tuổi), trú ở 40/1 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên cũng là một tay "anh chị" nổi cộm đã góp vốn mở vũ trường Newcentury ở 46 Trần Phú, phường Lộc Thọ. Đêm khai trương vũ trường (27/12/2005), Hà “Lê" đã mời hầu hết các "chiến hữu" tới dự, trong số đó có hai băng nhóm do Hạnh “Nhật" và Sơn “chém" - tức Trần Đình Ngai (39 tuổi), trú ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ cầm đầu.
Trong lúc ngồi uống rượu bia tại vũ trường, tình cờ đàn em của Hạnh “Nhật" là Lâm Thanh Hải, biệt danh “Út sục” (26 tuổi), trú ở khóm Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp nhìn thấy đàn em của Sơn “chém" là Nguyễn Văn Hòa, biệt danh "Hoài Nhóc" và Lê Văn Hà, biệt danh Hà “tam" đang lận dao ở thắt lưng.
Biết được tin này, Hạnh “Nhật" nghi ngờ "Pales Tin” mượn bàn tay của nhóm Sơn “chém" sát hại mình, nên Hạnh “Nhật" ra lệnh cho Nguyễn Duy Thanh, biệt danh "Cu ghẻ" (29 tuổi), trú ở 67 Tân Trang, phường Vạn Thạnh tranh thủ đi mua ngay 10 con dao Thái Lan để đối phó…
Một cuộc rượt đuổi, đâm chém gây náo loạn vũ trường trong đêm khuya, hậu quả đàn em của Hạnh “Nhật" là Nguyễn Đức Duy bị Hoài "nhóc" dùng dao lê đâm vào lồng ngực trái gây tràn dịch màng phổi; một người khách vô tội vừa rời vũ trường là Nguyễn Tấn Đạt (26 tuổi), trú ở khu Ba Làng, phường Vĩnh Hòa bị chém nhiều nhát bằng kiếm. Cảnh sát 113 Khánh Hòa và Công an phường Lộc Thọ đã đến hiện trường chặn đứng cuộc hỗn chiến, thu giữ 2 mã tấu, 2 súng bắn cá, 2 con dao Thái Lan.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Tại phiên tòa này, Nguyễn Văn Hòa bị truy tố và xét xử về tội "Cố ý gây thương tích", 9 bị cáo còn lại gồm "Pales Tin”, Hạnh “Nhật", Sơn “chém", Lê Văn Hà, Nguyễn Duy Thanh, Trần Duy Thạch, Nguyễn Đức Duy, Trần Quang Huy, Lâm Thanh Hải bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Riêng thương tích đối với Nguyễn Tấn Đạt chưa xác định đối tượng nào gây ra, nên Công an TP Nha Trang đã tách riêng thành một vụ án khác để điều tra và xử lý sau. Một đàn em của Hạnh “Nhật" là Nguyễn Quang Vỹ tham gia trong vụ án này, nhưng đã lẩn trốn nên đang bị truy nã.
Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào chiều 28/2