Phá băng pê-đê trộm cắp chuyên nghiệp

00:00 05/01/2005

Băng cướp đặc biệt này có hơn 10 tên còn rất trẻ và hầu hết là pê-đê. Đêm đêm, chúng tập trung ở Công viên 23/9 hoặc quán cà phê Ly Ly trên đường Đề Thám, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh rồi kéo nhau đi “tìm hàng”. Mục tiêu của chúng thường là những nhà có cửa trên lầu mở để hóng gió.

Trong khi đang "đeo bám" băng cướp pê-đê thì các trinh sát bắt được một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang lang thang tại khu vực chợ An Động. Hắn tên là Nguyễn Hoàng Anh (16 tuổi), quê quán ở thôn 4, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Tên Anh khai, hắn mới được kết nạp vào một băng trộm cắp cướp giật có 3 súng ngắn và nhiều dao lê, mã tấu do tên Lâm "pê-đê" cầm đầu.

Từ lời khai của tên trộm này, trinh sát đã mai phục và bắt gọn được 5 tên nữa, trong đó có Lâm "pê-đê" tại nhà chúng thuê làm "đại bản doanh" ở quận 7, Tp.HCM. Chúng khai nhận đã thực hiện thành công 16 vụ trộm cắp ở các quận 7, 12, Phú Nhuận… lấy 5 xe gắn máy và nhiều tài sản khác.

Theo hồ sơ, băng trộm cắp do tên Lâm cầm đầu có trên 10 tên còn rất trẻ, hầu hết là pê-đê và đều sống lang thang. Thời gian gần đây, bọn chúng đã gây ra rất nhiều vụ trộm cắp xe máy và tài sản tại các nhà dân trên địa bàn Tp.HCM. Thủ đoạn của bọn chúng là cứ khoảng 21h tập trung chủ yếu ở Công viên 23-9 hoặc quán cà phê Ly Ly trên đường Đề Thám, quận 1, rồi từng tốp kéo nhau đi "dạo" khắp thành phố. Bọn chúng thường chọn những nhà có cửa trên lầu mở để hóng gió làm "mồi", thấy nhà nào sơ hở thì tên nhỏ con leo lên lầu lẻn vào nhà lấy tài sản.

Tên cầm đầu Nguyễn Thành Phương, tức Lâm "pê-đê" (45 tuổi), thường lang thang ở các công viên thu nạp “đệ tử”… Khi đã lập băng được vài đứa, tên Lâm "pê-đê" thuê hẳn nhà riêng ở quận 7, nuôi “đệ tử” ăn ở để… làm "động quỷ" và cũng là nơi huấn luyện đám này trở thành những tên trộm cắp chuyên nghiệp. Riêng tên Lâm "pê-đê" đã từng 4 lần bị Công an thành phố bắt, vào tù ra tội, nhưng chứng nào vẫn tật nấy.

Ngoài tên Anh và tên Lâm "pê-đê" bị bắt, trinh sát bắt thêm những tên: Đoàn Quốc Bảo (39 tuổi), ở đường Phó Đức Chính, quận 1; Lý Quốc Trung (21 tuổi), quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa; Lê Thanh Tuấn (24 tuổi); Trần Văn Em (tự Huy, 15 tuổi), quê ở Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long, Nguyễn Văn Đạt (tự Giàu "pê-đê"), nhà ở đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Công an thành phố vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án để triệt phá toàn bộ băng trộm cắp pê-đê này

Việt Dũng

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文