Phá băng tội phạm nhờ nhận diện đối tượng đeo kính cận
Trong tâm trạng hoảng loạn, nạn nhân không nhớ rõ được đặc điểm từng tên cướp, nhưng chị đã cung cấp cho Công an một chi tiết đáng giá: một tên trong bọn này có đeo kính cận và bọn chúng đều khoảng 20 tuổi.
Đêm yên tĩnh, chị Nguyễn Thị Đức Thảo (24 tuổi) một mình ở nhà tại phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc, đang thiu thiu ngủ. Bỗng chị nghe tiếng gọi, giọng nam giới đầy vẻ hoảng hốt ở ngay trước cửa nhà: "Chị ơi, chị ơi! Có ai bị làm sao nè!". Ngỡ đường mưa trơn trượt, có ai đó bị té, Thảo vội mở cửa nhà đi ra. Trước cổng, một thanh niên chừng 20 tuổi đứng đó, Thảo vừa định hỏi xem có chuyện gì thì bất ngờ hai bóng đen đứng nép sẵn sau hai cánh cửa lao vào nhà.
Một tên bịt miệng chị lại. Tên còn lại ra mở cửa cho đồng bọn vào nhà. Nhanh nhẹn và thuần thục như những kẻ cướp chuyên nghiệp, chúng tắt điện, bật tivi, dùng dây dù mang theo trói chị Thảo vào chân giường rồi lục tìm đồ đạc. Một tên cầm dao nhọn gí vào cổ nạn nhân, giật sợi dây chuyền trên cổ chị và quát: "Im lặng, nếu không sẽ đâm chết". Một tên lấy điện thoại di động của nạn nhân để trên giường, bỏ sim lại. Sau đó, chúng dắt chiếc Attila của nạn nhân đi. Trong cốp xe, chị Thảo để sẵn CMND, bằng lái, giấy tờ xe và 370.000 đồng. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn hăm dọa: Cấm báo Công an, nếu không sẽ cho "đàn em" xử!
Bọn cướp vừa đi khỏi, nạn nhân vội gỡ dây trói chạy ra ngoài kêu cứu và được quần chúng báo Công an. Lúc này là 1h30' ngày 1/3. Được tin, Công an phường Lộc Sơn, Công an thị xã Bảo Lộc khẩn trương có mặt tại hiện trường. Trong tâm trạng hoảng loạn, chị Thảo không nhớ rõ được đặc điểm từng tên cướp, nhưng chị đã cung cấp cho Công an một chi tiết đáng giá: một tên trong bọn này có đeo kính cận, bọn chúng đều ngoài 20 tuổi.
Tổng hợp các thông tin, lực lượng tham gia phá án có chung nhận định: Nhiều khả năng các đối tượng gây án là người địa phương vì nhà chị Thảo ở trong hẻm sâu, đêm đó chị Thảo ở nhà một mình. Nếu không thuộc địa bàn, hoàn cảnh của chị Thảo thì chúng không thể biết chị Thảo ở nhà một mình và dùng thủ đoạn điều chị Thảo mở cửa để đột nhập vào nhà và có hành vi cướp manh động, bài bản đến thế.
Thượng tá Đinh Nhật Lệ, Trưởng Công an thị xã chỉ đạo Công an phường, CSKV lên danh sách các đối tượng hình sự ở địa bàn, lưu ý các đối tượng có đặc điểm đeo kính cận, có hình dáng, độ tuổi tương tự để tập trung rà soát, sàng lọc. Nhờ làm tốt công tác quản lý đối tượng và lưu trữ hồ sơ nên Công an phường Lộc Sơn đã nhanh chóng lên danh sách và tập hợp hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đến 3h sáng cùng ngày, chị Thảo đã nhận diện được một đối tượng đeo kính cận có đặc điểm tương tự như tên đã dùng dao gí vào cổ chị. Các mũi trinh sát được cử đi xác minh đối tượng và các mối quan hệ của đối tượng này.
Đến 5h sáng cùng ngày, các trinh sát đã có cơ sở để xác minh các đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (22 tuổi), Vũ Hoàng Long (21 tuổi) và Lưu Hoàng Huy Thưởng (18 tuổi), đều trú tại địa phương, là thủ phạm vụ cướp trên. Thưởng đang học bổ túc văn hoá ở Bảo Lộc. Quân và Long cùng là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tại TP HCM. Riêng Quân là sinh viên của hai trường đại học.
Từ Bảo Lộc đến TP HCM khoảng 200 cây số. Liệu chúng đã kịp mang tang vật đi TP HCM tiêu thụ hay lẩn trốn đâu đây? Các mũi trinh sát được tung đi các ngả trong, ngoài tỉnh Lâm Đồng để theo dõi di biến động của đối tượng. Mũi trinh sát chủ lực do đồng chí Thiếu tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm TTXH Công an thị xã Bảo Lộc chỉ huy cùng hai trinh sát nữa lên đường đi TP HCM để truy bắt đối tượng.
Đúng như nhận định của Công an, cả ba tên đều đang có mặt ở TP HCM, nhưng sau khi gây án, chúng đã chuyển chỗ ở để tránh bị truy bắt. Với tinh thần trách nhiệm cao và được sự phối hợp tích cực của Công an quận 3 và Công an quận Phú Nhuận, tổ trinh sát đã bắt gọn ba đối tượng trên. Chiếc xe bọn chúng đã bán với giá 17 triệu đồng và nhận trước 3 triệu đồng. Công an đã nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Trong vụ này, Nguyễn Mạnh Quân là kẻ chủ mưu.
Đây là chiến công xuất sắc của Công an thị xã Bảo Lộc. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao vì nhân dân phục vụ, Công an phường Lộc Sơn, Công an thị xã Bảo Lộc đã nhanh chóng phá được vụ án, đem lại sự bình yên và niềm tin cho người bị hại, trấn an dư luận. Để động viên tinh thần tích cực đấu tranh của cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho Công an thị xã Bảo Lộc