Phá băng xã hội đen Hà Lê như thế nào?

11:55 21/11/2007
Một tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Võ Quảng Hà (tức Hà Lê) cầm đầu, gần một trăm tên tội phạm hoành hành suốt nhiều năm trời, chúng đã gây ra 11 vụ án nghiêm trọng tại thành phố biển Nha Trang. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát; phải tập trung lực lượng để trấn áp, bắt hết những tên tội phạm để xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Đã 22h một đêm giữa mùa hè tại thành phố biển Nha Trang, quán massage của gia đình bà Huỳnh Thị Thạch nằm trên đường Hùng Vương vẫn còn đông khách. Mọi thứ đều rung chuyển khi có một nhóm khoảng hơn 40 thanh niên đèo nhau trên 20 chiếc xe máy ùa vào quán để đâm chém như thời trung cổ.

Bài 1: Hình trình đi tìm công lý của một người mẹ

Chúng vung mã tấu, kiếm, dao rượt đuổi đánh nhân viên và đập phá tài sản tại đây tan nát. Những nữ nhân viên la ó hốt hoảng chạy trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của bọn côn đồ hung hãn. Vụ đập phá đâm chém tại đây đã  phá tan sự tĩnh lặng của thành phố biển.

Khi không còn gì để chém nữa, chúng hò nhau rú ga biến vào màn đêm. Nước mắt lưng tròng, nhìn gia cảnh đổ nát, bà Thạch như muốn khuỵu xuống. Bà biết bọn chúng là những kẻ đâm thuê chém mướn đến để "dằn mặt" không cho bà làm ăn ở mảnh đất này khi thân cô thế cô.

Tổng cục Cảnh sát đã đưa những trinh sát giỏi, điều tra viên có nhiều kinh nghiệm đấu tranh vào cuộc, phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa tóm gọn gần 80 đối tượng, ghi thêm một chiến công mới của lực lượng CAND trong sổ vàng truyền thống.

Biết đó là những tên tội phạm đã từng có "số má" nên bà Thạch đến ngay Công an TP Nha Trang để trình báo đề phòng hậu họa sau này, nhưng bọn chúng đã trốn thoát.

Một vụ đâm chém phá phách với hơn 40 đối tượng tham gia, nhưng không tìm ra đối tượng gây án đã khiến bà Thạch lo ngay ngáy. Và, điều bà lo lắng ấy hơn một tháng sau đã xảy ra.

Đêm ấy, bà Thạch cùng con trai nuôi là Phạm Anh Duy (30 tuổi) đi ăn phở, 9 gã trai trùm kín mặt đi xe máy và 1 taxi ập đến quán phở vung mã tấu, kiếm dài chém xối xả vào người vào đầu anh Duy, làm đứt lìa 4 ngón tay, gần đứt 2 chân và bị thương nặng ở lưng, đầu...

Sợ tiếp tục bị bọn côn đồ truy sát và vì vết thương của con trai quá nặng nên bà Thạch đã bí mật đưa con vào TP Hồ Chí Minh để cứu chữa. Lần này, bà không đến Công an TP Nha Trang trình báo như trước nữa.

Thời gian qua, ở thành phố này đã có nhiều vụ đâm chém người tàn bạo như thế nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Ai tố cáo với Công an thì họ sẽ lại bị chúng hành hung thậm tệ hơn nên bà đành im lặng.

Tất cả những nhức nhối lo âu, những nỗi đau của người dân Nha Trang đã được phản ánh tới CQĐT Bộ Công an (C14) theo một nguồn tin.

Cục C14 được biết, ở Khánh Hòa đang tồn tại một băng nhóm tội phạm có tổ chức mang tính chất xã hội đen rất tàn bạo do tên Võ Quảng Hà, (tức Hà Lê), vợ chồng Trần Hoàng Ánh và Trương Văn Phú cầm đầu.

Chúng khoảng 60-70 tên, một số gương mặt chủ chốt khét tiếng tàn ác trong băng nhóm này là: Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh Nhật), Nguyễn Duy Thanh (Cu ghẻ), Võ Duy Ân (Mắt ma)...

Băng nhóm tội phạm này nổi tiếng về những phi vụ đâm thuê chém mướn, đốt nhà dân, cho vay nặng lãi, ăn cắp tiền của khách tại các quán massage. Chúng đã hoành hành nhiều năm nay, gây ra nhiều tội ác.

Qua xác minh sơ lược, CQĐT Bộ Công an thấy rằng nguồn tin trên là có cơ sở, hoạt động của băng nhóm tội phạm này đang gây nhức nhối ở thành phố biển Nha Trang.

Để nắm cụ thể cần phải có những bị hại, nhưng điều này quả là khó, nếu ai chỉ ho he tới nửa lời về chúng thì ngay lập tức sẽ bị đâm chém nên tất cả các bị hại đều phải "im re" phó thác cho số phận.

Khi bà Thạch đến tố cáo ở Công an TP Nha Trang, sau đó con bà đã bị đón đường hành hung, chúng còn ép bà phải viết đơn bãi nại nếu không sẽ cho "đi suốt".

Vì thế, mẹ con bà Thạch rất lo sợ, nhất là khi anh Duy bị chém đến tơi tả. Phải tìm cách tiếp cận được với bà Thạch, và để bà tin tưởng rằng CQĐT Bộ Công an sẽ trả lại công bằng cho mẹ con bà, đó là phương án tối ưu mà CQĐT tiến hành.

Được động viên thuyết phục, sau những đắn đo trăn trở, bà Thạch quyết định ra Hà Nội, tới C14 để tố cáo tội ác của tổ chức tội phạm Hà Lê - Hạnh Nhật - Ánh Phú, những kẻ đã gây nỗi đau cho bao người dân vô tội Nha Trang. Hành trình đi lại, thời gian ra Hà Nội của bà Thạch đều phải tuyệt đối bí mật.

Vì tay chân của băng nhóm Hà Lê có mặt ở khắp nơi, có thể theo dấu bà đến bất cứ nơi nào. Đặt chân tới Hà Nội, bà Thạch được trinh sát đưa tới một nơi hẻo lánh thuộc ngoại thành để tránh mọi ánh mắt dò xét.

Nén nỗi lo âu, bà Thạch đã viết đơn tố cáo tội ác mà tổ chức tội phạm này đã gây ra cho anh Duy (con nuôi bà) và nhiều người dân Nha Trang cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Có ông Giám đốc bị chúng đâm chém đến tàn phế cũng vẫn phải làm thinh. Có người dân bị chúng đâm chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà mức án dành cho thủ phạm chỉ có 2 năm tù...

Hơn chục phi vụ dùng mã tấu, dao kiếm đâm chém người mà sao chúng vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật.

Từ những tố cáo của bà Thạch, kết hợp với những nguồn tin mật mà người dân cung cấp, CQĐT đã xác định: Kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm này là Võ Quảng Hà (Hà Lê, 40 tuổi), ở 17A Yersin, TP Nha Trang.

Tài trợ chính cho hoạt động của băng tội phạm này là vợ chồng Ánh - Phú kinh doanh massage, khách sạn, cho vay nặng lãi, bán thuốc lắc tại các vũ trường. Đàn em dưới trướng chuyên đâm thuê chém mướn là Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh Nhật), Cu ghẻ, Mắt ma, Thạc, Cu năm, Tèo mười, Minh... với khoảng gần 100 tên dao búa.

Chúng hành động rất dã man, mục đích của chúng là không đánh chết người mà chỉ chặt chân, chặt tay khiến nạn nhân tàn phế cuộc sống khốn khổ. Chúng thừa biết rằng, nếu gây án giết người thì Công an sẽ truy tìm thủ phạm ráo riết, vì thế chúng chỉ gây thương tích là dừng lại.

Không cho nạn nhân đi giám định thương tật, ai tố cáo với Công an chúng sẽ ép phải viết đơn bãi nại khiến nhiều bị hại sợ nên đành im lặng để khỏi thiệt thân. Trình báo sự việc xong, bà Thạch bí mật trở về Nha trang trong niềm vui, niềm hy vọng.

Từ nỗi đau của mẹ con bà Thạch kết hợp với những nguồn tin của quần chúng, CQĐT Bộ Công an vào cuộc với những kế hoạch cụ thể

Nhóm PV nghiệp vụ

Nếu như trước đây, tội phạm kinh tế chủ yếu xoay quanh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... thì những năm gần đây đã có sự dịch chuyển rõ nét, len lỏi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư công, đấu giá tài sản... Đáng chú ý, tội phạm tham nhũng, chức vụ ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, khép kín và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương (chủ đầu tư dự án Empire City). Theo đó, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 8/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu) TP Hồ Chí Minh cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ còn gia tăng ở hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. 

Gắn với công việc tham mưu nhiều năm, Trung tá Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã quá quen với những ngày làm việc xuyên đêm, những dịp nghỉ lễ vẫn thường trực tại cơ quan để làm việc, góp phần trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt Đề án 06, dữ liệu chuyển đổi số. Anh là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文