Phá "động lắc" tại nhà hàng Madona, Hải Phòng
Đúng 3h sáng 21/10, 5 tổ công tác với hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Phòng PC14 -CATP Hải Phòng đã bất ngờ đột nhập vào 5 phòng karaoke nhà hàng Madona (số 11B Trần Bình Trọng, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền), bắt quả tang 86 nam, nữ thanh niên từ 18/23 tuổi đang sử dụng thuốc "lắc".
Khám tại chỗ, thu giữ 43 viên thuốc lắc, một số tài mà và bồ đà (đều là chất ma tuý) đang sử dụng dở, 5 bộ âm ly hiện đại phục vụ nhạc "lắc", tạm giữ 27 xe máy và 60 điện thoại di động của “dân lắc”. Ngay lúc đó, vợ chồng chủ nhà hàng Madona Trần Quang Hùng và Lê Thị Kim Huyền đã bỏ trốn.
Theo dư luận quần chúng, từ năm 2001-2005, đây nguyên là nhà hàng karaoke TuTy bình dân, đến tháng 1/2006, vợ chồng Trần Quang Hùng (33 tuổi) và Lê Thị Kim Huyền (34 tuổi), trú tại 26/11 Trần Bình Trọng, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thuê và nâng cấp nhà hàng thành 12 phòng của 4 tầng lầu để kinh doanh dưới danh nghĩa đại diện của Công ty TNHH quốc tế Song Hỷ. Khi bị bắt quả tang, tại 5 phòng số 6, 7, 8, 9, 10 tầng 4 và 5, trong số 86 "dân lắc" có 21 nữ, 65 nam. Trong đó có 45 “dân lắc” từ Hải Phòng, 30 từ Hà Nội, 7 từ Quảng Ninh và 4 từ Thái Bình.
Qua 2 ngày đấu tranh và thử nước tiểu tại chỗ hầu hết “dân lắc” đã khai nhận sử dụng thuốc lắc. Nhân vật chính "lai dắt", tổ chức các cuộc "lắc" tại nhà hàng Madona là Đặng Văn Tùng (tức Tùng “My"), trú số 4/60 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Tùng “My” từng là bậc anh chị trong giới "nhảy" của Hải Phòng.
Theo lời khai ban đầu của nhiều "con lắc" đều không phủ nhận được Tùng giới thiệu, mời gọi đến nhà hàng Madona, nhất là “dân lắc” ở Hà Nội và Quảng Ninh. Nhân vật thứ hai là Đỗ Thị Thuận (còn gọi là Nga “Trung Quốc”, 34 tuổi), số 3/19 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, từng có tiền sự về việc tổ chức các hoạt động mang tính “xã hội đen” ở Hải Phòng.
Tại phòng "nhảy" số 8 (gác 5) của 30 “dân lắc” mới nhập "phòng" khoảng 30 phút thì bị Công an bắt giữ, thu trên bàn 41 viên thuốc lắc, chủ yếu là từ Hải Phòng và Hà Nội. Bùi Quốc Thắng (30 tuổi, số 37/36 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) tường trình vào lúc 2h30' sáng 21/10, Thắng cùng một số anh em Tùng, Hoan, Tuấn, Dũng... đang đi chơi tại khu vực hồ An Biên nhận được "tín hiệu" của Tùng “My" rủ nhau đến nhà hàng Madona nhảy.
Khi lên phòng một số người đã sử dụng thuốc, một số người chưa thì lập tức bị Công an bắt quả tang. Một số khác cũng tường trình giống Bùi Quốc Thắng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra rõ vai trò "lai dắt" của Tùng “My".
![]() |
|
Nhà hàng Madona. |
Tại phòng "nhảy" số 6 (tầng 4) cũng có 30 “dân lắc” từ Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Bình (trong số đó có 8 “dân lắc” là nữ). Theo tường trình của các đối tượng: Lương Thị Tâm (21 tuổi, ở khu 5, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng); Đào Thị Hương (18 tuổi, ở 47/34 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng); Trần Thị Liên (21 tuổi, ở Tân Nho, Nghĩa Hải, Cửa Lò, Nghệ An); Nguyễn Thị Quí (21 tuổi, ở Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên); Nguyễn Thị Nga (21 tuổi, ở Thuỷ Triều, Thái Nguyên); Ngô Thị Trang (19 tuổi, ở 12/2 Bờ Mương Hồ Sen, Dư Hàng, Hải Phòng); Phạm Thanh Thảo (19 tuổi, ở 43/23 Nguyễn Thái Học, Đề Thám, Thái Bình); Lê Thu Thảo (19 tuổi, ở Đông Tiến 1, Tiên Yên, Quảng Ninh)...
Tất cả đã hẹn nhau từ trước và tập kết tại khu vực hồ An Biên, đi chơi đến gần 2h sáng thì nhận được "tín hiệu" của "chị Nga" và cùng kéo nhau lên Madona. Đến phòng "nhảy" mọi người đều "chia sẻ" hồng phiến và "lắc" tập thể. Điều này phù hợp với tường trình của Đỗ Thị Thuận (Nga “Trung Quốc”), lấy lý do khuya quá không thấy chồng về đành lên Madona tìm chồng dự sinh nhật của một người bạn và "tình cờ" gặp các đàn em tại đây. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ điều này.
Ngày 22/10, làm việc với các nhân viên phục vụ nhà hàng Madona, mọi người đều thừa nhận, trong nhà hàng nếu nhóm khách nào muốn hát karaoke theo các bài hát thông thường thì các nhân viên sẽ phục vụ một cách bình thường.
Nhóm nào muốn sử dụng "thuốc" nhân viên phải hỏi ý kiến ông bà chủ nhà hàng, nếu được đồng ý thì "thuốc" sẽ được phục vụ tận nơi cho khách, nhân viên sẽ phải sử dụng "nhạc mạnh" của "lắc". Toàn bộ sự "phân phối" chương trình là của ông bà chủ, nhân viên chỉ biết phục vụ...
