Phá đường dây buôn ma túy xuyên Việt trong chiều 30 Tết

09:47 23/02/2007
Dò được mối tiêu thụ tại TP Vinh, Nghệ An, sáng 16/2, Nhìa Pao Vàng ở lại TP Vinh để giữ khách, còn Hạ Chia đón taxi đi lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy lấy chiếc túi xách trong đựng 8 bánh heroin để chuyển về TP Vinh. Khi cuộc gặp đang diễn ra thì các trinh sát chống tội phạm ma tuý xuất hiện...

15h ngày 16/2 (ngày 30 Tết Đinh Hợi), hai chiếc xe taxi nối đuôi nhau tiến sâu vào bên trong cổng trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An.

Khi cửa xe mở ra, các chiến sỹ Công an dẫn 2 người đàn ông nước ngoài vào hai phòng khác nhau. Cuộc hỏi cung bắt đầu. 8 bánh heroin, cuộc đổ bộ thầm lặng qua biên giới và những mắt xích bí ẩn của một đường dây ma tuý lớn dần dần lộ sáng...

Người khách nước ngoài "sành"... tiếng Việt

Vừa được dẫn vào xe, cả hai ông khách da hơi sẫm màu đã xổ một tràng... tiếng ngoại! Ai đó biết cho rằng, anh ta đang nói bằng một thứ tiếng pha trộn giữa Lào và tiếng dân tộc của Việt Nam và đại ý rằng việc bị giữ như thế này là không hợp lý, không theo... thông lệ!

Họ không hiểu được trước đó, mọi chuyện đã được lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Nghệ An "nắm trong lòng bàn tay".

Trước đó khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, trong suốt buổi sáng ngày cuối cùng của năm Bính Tuất, không khí ở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khác thường.

Theo kế hoạch của đơn vị, các cán bộ, chiến sỹ được huy động với một mật lệnh đón các vị khách người nước ngoài mang hàng trắng vào Nghệ An tiêu thụ.

Khoảng gần trưa, từng nhóm cán bộ, chiến sỹ đã bí mật tập kết theo các vị trí được phân công trên các ngõ ngách ở khu vực đường Đinh Công Tráng gần Bưu điện trung tâm thành phố Vinh.

Theo thông tin mà cơ quan Công an nắm được thì đối tượng sẽ đến giao hàng ở khu vực này và Ban chuyên án đã tính hết mọi tình huống có thể xảy ra để ngăn chặn các sơ hở đáng tiếc.

Trong vai lái xe taxi, Thượng tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng phòng PC17 cùng các trinh sát hồi hộp chờ đợi. Khoảng 12h30', một chiếc taxi màu trắng từ từ dừng lại, nép vào bên đường cách Bưu điện trung tâm TP Vinh khoảng 400m. Một người đàn ông bước ra rồi quàng chiếc túi xách qua vai và rảo bước.

Nhận được tín hiệu của chỉ huy, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận. Linh cảm điều gì đó không bình thường, người đàn ông co chân định bỏ chạy nhưng đã bị 3-4 trinh sát gần đó lao đến túm lấy tay. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến một người đàn ông ở bên kia đường định tháo chạy nhưng không kịp.

Những lời khai mới nhất

Thượng tá Hồ Xuân Hoà chỉ đạo các điều tra viên tập trung lấy lời khai ban đầu, đồng thời mời người chứng kiến cùng đại diện VKSND đến tiến hành lập biên bản. Ban đầu hai đối tượng đều cho biết họ là người Mông ở Lào và đều nói tiếng Việt khá sõi.

Người đàn ông mang chiếc túi xách tên là Hạ Chia (29 tuổi), ở bản Nậm Cà Tà, huyện Lạc Xao, tỉnh Bolykhamxay.

Kiểm tra, phân loại tang vật vụ án.

Khi chiếc túi xách da màu nâu được mở, bên trong có 8 bánh heroin. Khám trong người Hạ Chia, các chiến sỹ Công an còn thu được một điện thoại di động, một giấy giới thiệu xuất nhập cảnh số 1049 bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Lào do Công an biên giới của Lào cấp ngày 15/2/2007.

Còn đối tượng thứ hai bị bắt tên là Nhìa Pao Vàng (43 tuổi), ở bản Phôn Vi Lay, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay.

Cũng qua lời khai ban đầu của hai đối tượng này cho thấy Hạ Chia và Nhìa Pao Vàng cùng một số người Lào khác đã liên hệ với một số đối tượng ở Nghệ An để buôn bán heroin. Ngày 15/2/2007, sau khi đến TP Vinh dò được mối tiêu thụ, sáng 16/2, theo sự thỏa thuận của chúng, Nhìa Pao Vàng ở lại TP Vinh để giữ khách, còn Hạ Chia đón taxi đi lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy gặp các đối tượng người Lào chờ sẵn ở đó, lấy chiếc túi xách trong đựng 8 bánh heroin rồi chuyển về TP Vinh. Trong khi cuộc gặp gỡ cuối năm giữa chúng đang diễn ra thì các chiến sỹ chống tội phạm ma tuý Công an Nghệ An kịp thời có mặt...

Đại tá Võ Trọng Thanh - Giám đốc cùng Thượng tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và một số lãnh đạo phòng, ban nghiệp vụ đã trực tiếp đến Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý biểu dương và chúc mừng chiến công của Ban chuyên án.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa và trao số tiền 2 triệu đồng "thưởng nóng" của Công an tỉnh cho Ban chuyên án.

Tiếp đó, Đại tá Võ Trọng Thanh cũng trích ngay khoản tiền lương của mình ra 1 triệu đồng để thưởng và "lì xì" chúc mừng năm mới cho các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia phá chuyên án, đồng thời giao trách nhiệm tiếp tục mở rộng điều tra, khai thác để truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán ma tuý này

H.Huỳnh - C.Long

Giới chuyên gia quân sự nhấn mạnh, thách thức lớn nhất đối với bất kỳ lực lượng tấn công bộ binh nào nhằm vào Iran chính là địa hình của quốc gia này. Với những dãy núi khổng lồ bao quanh, cao nguyên rộng lớn ở trung tâm và các sa mạc khắc nghiệt, lãnh thổ Iran từ lâu được ví như một “pháo đài tự nhiên”, nơi địa lý cùng sức mạnh quân sự cùng đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hình chiến lược phòng thủ.

Chiều 7/3, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam sau thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng C Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Trung Đông là khu vực nơi các cuộc chiến thường lan rộng theo cách rất khó kiểm soát. Một sự kiện quân sự ở một quốc gia có thể kích hoạt phản ứng ở nhiều quốc gia khác. Điều này khiến nguy cơ domino chiến tranh trở thành mối lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay trên một số trang mạng xã hội đang chia sẻ, lan truyền thông tin kèm hình ảnh với nội dung “tượng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp chảy máu” tại một giáo xứ thuộc Giáo phận Xuân Lộc, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (hiện nay thuộc khu phố 19, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 7/3, giá các loại hoa hồng trồng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh trước Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), cao gấp đôi so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Công ty Hùng Phương chi 1,5 tỷ đồng để hàng hóa được thông quan, nhưng Tuân báo lại với cấp trên là Việt rằng, doanh nghiệp chỉ chi 800 triệu đồng và Việt đồng ý giúp doanh nghiệp làm sai. Qua đó, Viêt hưởng lợi bất hợp pháp 700 triệu đồng. Tuân hưởng lợi bất hợp pháp 800 triệu đồng.

Bằng sự bền bỉ, khiêm nhường nhưng đầy trách nhiệm, phụ nữ CAND đang từng ngày khẳng định vai trò của mình trong mọi lĩnh vực công tác. Họ không chỉ là những người giữ gìn kỷ cương, bảo vệ bình yên cuộc sống, mà còn là những người lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文