Phá vụ lừa bán các cô gái ra đảo Hòn Thơm

17:00 05/08/2011
7 cô gái đáng thương, nạn nhân của các vụ mua bán người đã bị các đối tượng lừa, đưa ra các hòn đảo xa xôi, cách đất liền hàng chục hải lý. Họ bị ép phải bán dâm cho khách làng chơi, bị khống chế, đánh đập rồi bóc lột sức lao động một cách tàn tệ mà không được nhận một đồng tiền công.

Thông tin trên được Trung tá Đỗ Văn Phung, Đội trưởng Đội 2, Đoàn đặc nhiệm 3, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chia sẻ với chúng tôi sáng 4/8. Đường dây này vừa được lực lượng PCTP ma túy - BĐBP Cà Mau và Đoàn đặc nhiệm miền Nam bóc gỡ, giải cứu an toàn cho 2 nạn nhân và 3 cháu nhỏ là con của họ. Sau khi khởi tố vụ án hình sự, vụ án đã được chuyển đến Công an tỉnh Cà Mau. Đến ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Hoàng, Lý Ngọc Hoa và Trương Cẩm Nhiên về hành vi mua bán người.

Khống chế con, ép mẹ phải làm gái mại dâm

Đó là tình cảnh đáng thương của hầu hết các nạn nhân trong đường dây mua bán người, chứa mại dâm và môi giới mại dâm trên tuyến Sông Đốc - Phú Quốc. Tất cả các nạn nhân đều bị chủ quán xiết nợ, bằng chính số tiền chúng bỏ ra mua họ, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, bị lột sạch giấy tờ... họ chỉ biết cam chịu số phận. Nếu muốn trở về, họ chỉ có cách duy nhất là nộp tiền chuộc. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng PCTP ma túy - BĐBP Cà Mau và Đội đặc nhiệm miền Nam có thông tin về đường dây mua bán phụ nữ trên đã tổ chức lực lượng nắm thông tin và được biết: Nạn nhân hầu hết là những cô gái có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đang có nhu cầu tìm việc làm… họ bị đưa từ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) ra Hòn Thơm (Kiên Giang).

Từ thông tin trên, lực lượng trinh sát biên phòng bí mật tiếp cận 4 nạn nhân đã trở về đất liền (có thể do họ tự trốn hoặc gia đình chấp nhận nộp tiền để chuộc).  Một trong số đó phải kể đến trường hợp của Nguyễn Thị Kim C. (15 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau). Khoảng tháng 12 âm lịch năm 2010, C. được Thái Thị Linh là cháu ngoại của bà Năm, rủ đi hái cà phê và bóc hạt điều. Do tin lời bạn, C. đã trốn mẹ đi theo Linh, sau đó bị đưa ra quán nhậu "Hồng Nhung", ép phải tiếp khách để trừ nợ. Trong mười chín ngày ở Hòn Thơm, C. đã nhiều lần bị các đối tượng ép phải bán dâm cho khách làng chơi… Khi mẹ C. phát hiện sự việc trên, yêu cầu Linh đưa C. về nhà, nếu không sẽ tố cáo cơ quan Công an, Linh miễn cưỡng phải đưa C. về đất liền. Song các đối tượng đe dọa, nếu tố cáo sẽ cho người đâm chết…

Các đối tượng Phạm Thị Hoàng, Lý Ngọc Hoa và Trương Cẩm Nhiên.

Tổng hợp lời khai của 4 nạn nhân đã may mắn được đưa trở về đất liền, Phòng PCTP ma túy BĐBP và Đoàn đặc nhiệm miền Nam đã xác định được danh tính đối tượng lừa bán người tại thị trấn Sông Đốc, là Phạm Thị Hoàng (thường gọi là Năm Đội), 46 tuổi, trú tại xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng thời làm rõ các đối tượng mua bán người tại huyện Trần Văn Thời. Các đối tượng này đều là người thân trong gia đình của Hoàng gồm có Trương Thị Cẩm Nhiên, 31 tuổi và Thái Mỹ Linh, 18 tuổi. Các đối tượng này có quan hệ mật thiết với đối tượng Hồng, Nhung và Hào là chủ quán "Hồng Nhung" tại Hòn Thơm (Phú Quốc - Kiên Giang), hình thành đường dây mua bán người và tổ chức mại dâm.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Phung cho biết: Vào thời điểm đó, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH thì Công an huyện Trần Văn Thời đã thụ lý vụ án, gọi một số đối tượng và thân nhân bị hại và trẻ em vị thành niên nên việc điều tra, phá án của các trinh sát phải rất thận trọng, chỉ cần một chút sơ xẩy có thể đổ bể ngay.

Vậy là bên cạnh việc giám sát di biến động của các đối tượng Hoàng, Nhiên và Linh, hai tổ trinh sát đồng thời được cử ra đảo Hòn Thơm xác minh. Việc lần tìm đối tượng tên Hồng, chủ chứa mại dâm tại đảo Hòn Thơm, khó khăn chẳng khác gì "mò kim dưới đáy bể".

Phá án

Vào thời điểm này, mũi trinh sát theo dõi hoạt động của Hoàng và Linh có thông tin, Hoàng và Linh chuẩn bị đi khỏi địa bàn, nếu không kịp thời bắt giữ sẽ khó khăn cho công tác điều tra… Vậy là kế hoạch đánh án buộc phải tiến hành sớm hơn dự định 2 ngày. 20h ngày 26/5, lực lượng đánh án đã bắt Hoàng và Linh, tại Bến xe Cà Mau, khi bọn chúng chuẩn bị lên TP HCM. 

Đến 16h30' ngày 28/5, Phòng PCTP ma túy BĐBP Cà Mau  phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam và Đồn 750, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã bắt Lý Ngọc Hoa, 38 tuổi, quê tại ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời; Trương Thị Cẩm Nhiên (29 tuổi, trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) tại đảo Hòn Thơm. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán Hồng Nhung có 7 tiếp viên, trong đó có 3 trẻ em từ 3 đến 7 tuổi là con của các tiếp viên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng đánh án thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, vàng bạc…

Hoàng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán phụ nữ ra đảo Hòn Thơm. Hoàng quen Hoa, vì trước đó cháu ngoại của Hoàng là Thái Mỹ Linh, từng làm gái mại dâm tại quán Hồng Nhung. Từ mối quan hệ này, Hoa chủ động liên lạc, xin số điện thoại của Hoàng thỏa thuận về việc lừa bán phụ nữ ra đảo Hòn Thơm. Theo đó, nếu phụ nữ có nhan sắc, Hoa sẽ trả cho Hoàng 1 triệu đồng; nếu xấu thì 500 nghìn đồng. Hoàng đã trực tiếp rủ 6 người giao cho Hoa. Tham gia vào đường dây này còn có con gái của Hoàng là Trương Thị Cẩm Nhiên, nổi tiếng về việc ăn chơi, trụy lạc. Nhiên đã trực tiếp đưa 2 nạn nhân ra quán Hồng Nhung và được trả công 2 triệu đồng. Hoàng và Hoa câu kết với nhau thiết lập đường dây mua bán người khép kín hoạt động trong một thời gian dài.

Giúp sức đắc lực cho Hoa còn có Phạm Thanh Hào (36 tuổi, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Hào đã có vợ và 2 con, anh ta cặp với chủ quán Hồng Nhung, sau vài lần đi biển, Hào cũng tham gia vào việc điều hành hoạt động của quán Hồng Nhung… Theo lời khai của Hoa thì sau khi nhận được tiếp viên, Hoa bắt họ phải tiếp khách, thị quản lý hết tiền bạc, điện thoại và cả việc đi lại của họ. Các nạn nhân khi phát hiện bị lừa, muốn trở về thì không có tiền, lại ở một nơi đảo xa, không quen biết ai và bị chủ quán gán nợ cho số tiền khoảng từ 3-4 triệu đồng (gồm tiền tàu xe, tiền ứng cho Hoàng)… nên buộc phải ở lại theo ý của bà chủ, để trả xong khoản nợ. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Xuân Mai

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文