Phạt tù kẻ giả danh Cảnh sát hình sự
Theo bản án sơ thẩm TAND quận 8, vào khoảng 10h30' ngày 20/12/2008, Mãi vào quán nước số 562 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP HCM ngồi uống nước. Tại đây, nhìn thấy chị Trương Thúy H. (22 tuổi, ngụ Tây Ninh), tiếp viên của quán, đang ngồi bàn kế bên tiếp khách, Mãi liền đi tới rồi nói: "Tôi là Cảnh sát hình sự Bộ Công an" rồi lấy trong người ra một cái còng số 8 còng tay chị này vào chiếc ghế đang ngồi.
Sau khi còng tay chị H. vào ghế, Mãi hăm dọa: "Sẽ đưa chị H. vào Trường Phục hồi nhân phẩm 3 năm". Một lúc sau, anh Trang Minh Hùng là chủ quán đến can thiệp, Mãi mới chịu tháo còng cho chị H. Ngay sau đó, Công an phường 4, quận 8 đến thu hồi còng số 8 và yêu cầu mọi người đến trụ sở làm việc. Tại đây, Mãi mới thú thật không phải là Cảnh sát hình sự như đã nói