Phòng ngừa tội phạm trộm, cướp tài sản

08:36 30/10/2019
Công an các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đột nhập vào nhà, cửa hàng trộm tài sản có giá trị hoặc gây án cướp giật trên các tuyến đường, khu vực vắng người.


Chị Bùi Hồng Nhung, một người thuê trọ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, chiều 6-10, chị có việc nên khóa cửa phòng trọ ra ngoài. Hơn một giờ đồng hồ sau, chị Nhung về đến phòng trọ thì phát hiện cổng rào mở tung, phòng trọ sáng đèn và cánh cửa khép hờ.

“Tôi vào phòng thì phát hiện đồ đạc bị lục tung, kiểm tra tài sản bị mất laptop, ổ cứng 1T cùng chiếc điện thoại di động. Hiện trường có dấu hiệu cạy ổ khóa cửa rào, ổ khóa cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn nhưng khoen cửa, nơi bóp khóa bị cắt rời”, chị Nhung nói. Theo lời chị, khi ra ngoài đã khóa cửa rào và cửa phòng cẩn thận nhưng vẫn bị trộm đột nhập.

Anh Nguyễn Thanh Liêm, ngụ quận Ninh Kiều, cho biết người cháu của anh vừa mất trộm xe máy trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều vào tối 18-10. “Gia đình gom góp mua cho cháu cái xe máy để lên thành phố học nhưng do sơ ý bị mất trộm. Cháu gọi điện thoại khóc rất nhiều, giờ mất xe nên phải đi bộ đến trường”, anh Liêm nói và cho biết đã trình báo cơ quan Công an điều tra, truy bắt thủ phạm. Công an quận Ninh Kiều cũng vừa phát đi thông báo đến tận từng hộ dân, cảnh báo về tội phạm trộm, cướp tài sản.

Theo đó, ngoài các biện pháp tăng cường đảm bảo ANTT của cơ quan Công an, người dân cần nâng cao tinh thần chủ động, phòng chống và tham gia tố giác tội phạm. Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường đi xe phân khối lớn từ hai đối tượng lưu thông trên các tuyến đường vào thời gian vắng người. Khi phát hiện phụ nữ hoặc người già mang theo tài sản chúng đeo bám, chờ gây án cướp giật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, nhận dạng đối tượng gây án cũng như đặc điểm phương tiện, biển số chúng sử dụng gây án.

Nhóm 4 đối tượng giả danh Cảnh sát gây án cướp giật bị Công an Đồng Tháp bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, 3 tháng vừa qua, tại Đồng Tháp xảy ra 61 vụ trộm, 9 vụ cướp tài sản. Nhiều nhóm gây án hết sức manh động, táo tợn. Thậm chí, một số thanh niên còn đặt mua công cụ hỗ trợ trên mạng Internet, sau đó giả danh Cảnh sát hình sự để đi cướp tài sản.

Công an TP Sa Đéc vừa đã bắt giữ Phạm Văn Giàu (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi cướp tài sản. Giàu chạy xe máy trên tuyến đường vắng người ở tuyến tránh quốc lộ 80, cố tình va chạm với xe máy do anh N.T.L. (SN 2001) điều khiển. Nạn nhân bị té ngã, Giàu lao tới đánh rồi cướp điện thoại di động bỏ trốn.

“Các đối tượng sử dụng xe máy có chuẩn bị sẵn hung khí, đi trên các tuyến đường vắng. Khi phát hiện người điều khiển xe máy một mình thì đến gần tự xưng là lực lượng Công an làm nhiệm vụ, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lợi dụng lúc bị hại đưa giấy tờ, chúng dùng vũ lực đạp nạn nhân ngã xuống đường sau đó chiếm đoạt xe máy bỏ trốn”, Đại úy Bùi Văn Thương, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Châu Thành thông tin.

Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ nhóm 4 nghi phạm gây ra 3 vụ cướp với thủ đoạn nêu trên tại huyện Châu Thành và Lấp Vò. Quá trình điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận còn gây án tại các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Theo số liệu của Công an Tiền Giang, trong tháng 9 và 10, trên địa bàn đã xảy ra 75 vụ trộm cắp tài sản, 17 vụ cướp giật tài sản. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, người dân phải báo ngay cho chính quyền, Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại số 113 để có biện pháp xử lý. Trường hợp khẩn cấp, nạn nhân tri hô mọi người xung quanh cùng tham gia truy bắt tội phạm.

Để phòng ngừa tội phạm trộm, cướp người dân cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp quản lý tài sản. Phụ nữ khi mang túi xách, điện thoại, tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ, mặc áo khoác bên ngoài, buộc túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy.

Ra quân xử lý nạn cướp giật trên đường Hậu Giang

Người dân sống tại đoạn đường Hậu Giang, nhất là đoạn giao lộ Hậu Giang và hẻm 820 (giáp ranh giữa phường 11 và phường 12) phản ánh về nạn trộm cắp, cướp giật, “đá xế” xảy ra thường xuyên tại khu vực này.

Chị Sáu, nhà bán bún riêu trong hẻm 820 vừa bị trộm hụt chiếc xe tay ga thuật lại, khoảng 5h sáng gia đình chị dắt xe ra ngoài đường để nấu bún riêu bán thì một đối tượng bẻ khóa chiếc xe tay ga. Vì đề máy không nổ nên đối tượng đã dắt xe chạy bộ. Hàng xóm phát hiện truy hô, đối tượng ném xe leo lên xe đồng bọn tháo chạy.

Cạnh đó, anh Kim, thợ sửa xe vừa dắt chiếc cub ra khỏi công nhà, vừa quay lưng đi thì bị trộm mất chiếc xe. Táo tợn hơn nữa là người con trai ông M.T đang ngồi trên xe nói chuyện với hàng xóm thì bị một đối tượng đạp ngã xuống đường cướp xe bỏ chạy trước ánh mắt ngơ ngác của nhiều người dân.

Đối phó với nạn trộm cướp trong hẻm 820, nhiều người kinh doanh buôn bán nơi đây đã lắp đặt camera để chống trộm tuy nhiên tài sản vẫn bị mất. Nhà anh T, công tác tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị quận 5 gắn camera an ninh nhưng trộm vẫn đột nhập vào bẻ khóa dắt đi.

Tại công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lam Sơn, hàng chục công nhân ngủ lại công trình nhưng trộm vẫn ngang nhiên vào trộm 4 chiếc điện thoại. Theo một số người dân chỉ trong thời gian ngắn, con hẻm này đã xảy ra cả chục vụ trộm cắp. Khu vực trước Trường THCS Lam Sơn cũng liên tục xảy ra các vụ cướp, nạn nhân là học sinh tại trường khiến nhiều phụ huynh bất an.

Những người buôn bán ở đây cho hay, có 2 vụ giật giỏ xách tại khu vực trước trường Lam Sơn, nạn nhân vừa vào tiệm bán vàng cầm số tiền mấy trăm triệu đồng ra ngoài thì bị giật. Có nạn nhân vừa mở cốp xe lấy bóp thì bị các đối tượng lướt ngang qua giật mất...

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an phường 12, quận 10 cho biết, đoạn đường Hậu Giang mà phóng viên nêu nằm giáp ranh giữa hai phường 11 và phường 12, nơi đây buôn bán sầm uất, dân cư đông đúc nên các đối tượng trộm cắp, cướp giật nhắm đến. Người dân buôn bán hoặc học sinh, phụ huynh thường hay hớ hênh khi sử dụng tài sản ngoài đường, nhất là xe máy và điện thoại.

Trước tình hình trên, Công an của 2 phường đã phối hợp với Cảnh sát hình sự - Công an quận 6 tổ chức tuần tra, truy xét tại các khu vực này. Thời điểm phụ hunh đến đón con, Công an 2 phường phối hợp với CSGT, Cảnh sát trật tự, dân phòng, bảo vệ làm nhiệm vụ tại đây.

Ngoài ra khu vực này có nhiều camera của các hộ kinh doanh, nên khi các vụ cướp giật xảy ra, Công an đều có hình ảnh tư liệu để truy xét. Các đối tượng hoạt động ở khu vực này khá chuyên nghiệp, khi có các tổ công tác làm nhiệm vụ thì không có gì xảy ra nhưng mỗi khi giao ca thì các đối tượng lại hoạt động. Công an phường 12 đã báo cáo và tham mưu với Công an quận 6 đã xóa bỏ điểm bất ổn tại khu vực này. (Nghinh Phong)

Như Anh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文