Quản lý kiốt tàng trữ súng và ma túy

10:52 30/12/2020
Một khẩu súng tự chế, gần 20 viên đạn cùng nhiều gói ma túy là tang vật trong vụ tàng trữ vũ khí, tàng trữ ma túy trái phép vừa bị Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ vào đêm qua 29/12, đối tượng bị bắt là Mạc Tuấn Đạt, SN 1999, ở số 1/21, Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương.

Trước đó khoảng 22h cùng ngày, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương tiến hành kiểm tra tại kiốt số 9, Đường Tự Đông, phường Cẩm Thương, TP Hải Dương do Đạt quản lý, phát hiện Đạt cất giấu trong người 17 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, kích thước (1,5x1,5) cm, Đạt khai nhận là ma túy (dạng Ketamine) mua của một đối tượng ở khu vực đường tàu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương với giá 800 nghìn đồng/gói về để sử dụng.

Đạt cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng còn phát hiện Đạt tàng trữ 1 khẩu súng tự chế cùng 17 viên đạn (dạng đạn thể thao). Qua đấu tranh, Đạt khai nhận, Súng và đạn được đặt mua trên mạng với giá 3,5 triệu đồng (gồm 1 khẩu súng cùng 1 hộp 50 viên đạn), đến thời điểm bắt giữ, Đạt đã cho bạn bè hơn 30 viên.

Ngoài quản lý kiốt trên, Đạt còn quản lý một quán hát Karaoke trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Đối tượng Đạt từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2015.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Tú

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文