Quán “thư giãn” chỉ “chôm” đúng 1/3 tiền của khách

11:17 12/04/2009
Thủ đoạn của tiệm massage Ngọc Lan là "dụ" khách vào sau đó massage theo kiểu "kích dục" rồi bà chủ bố trí nhân viên che tầm nhìn, nhân viên còn lại lục túi lấy đi đúng 1/3 số tài sản trong ví của khách…

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng nổi lên tình trạng một số tiệm cắt tóc đã trá hình dịch vụ massage, thư giãn để "câu" khách sau đó tìm mọi cách trộm cắp tài sản. Đã có hàng trăm nạn nhân của những tiệm cắt tóc kiểu này.

Tuy nhiên, vì xấu hổ và vì hạnh phúc gia đình nên đa số người bị hại đều phải "ngậm bồ hòn" cho qua chuyện nhưng cũng có nhiều vị khách bị mất số tiền quá lớn nên phải nhờ cậy đến lực lượng chức năng vào cuộc giúp đỡ… 

Treo biển cắt tóc, massage nam, nữ nhưng hầu hết các tiệm cắt tóc, massage nằm trên một số tuyến đường như Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê), Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu)… và một số tiệm nằm tại địa bàn quận Cẩm Lệ chỉ phục vụ khách hàng là nam giới. Tại những quán cắt tóc, massage này, sau màn phục vụ sẽ là trộm cắp tiền của khách.

Giữa tháng 6/2008, lần đầu tiên Công an quận Cẩm Lệ phá một vụ án lớn mà đối tượng của vụ án là tiệm cắt tóc, massage Ngọc Lan (tổ 16, phường Hòa Thọ Tây) do Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, trú Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ. Lan vào Đà Nẵng mở quán cắt tóc từ cuối năm 2006.

Tuy cắt tóc, massage nhưng ý đồ của Lan rất đen tối. Để "câu" khách, thị đã tuyển một số "em" xinh đẹp và sau này trở thành đệ tử đắc lực của Lan trong việc thông đồng trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của tiệm này là "dụ" khách vào tiệm sau đó massage theo kiểu "kích dục" rồi Lan bố trí nhân viên che tầm nhìn, nhân viên còn lại lục túi lấy đi đúng 1/3 số tài sản trong ví của khách. Vì không lấy hết nên khách không phát hiện mình bị mất tiền.

Theo khai nhận của Nguyễn Thị Lan tại cơ quan Công an, từ cuối năm 2006 đến giữa năm 2008, thị cùng các đối tượng tên là Ly, Tiên… và một số nhân viên khác trộm của 12 vị khách với số tiền trên 100 triệu đồng.

Trong đó, có nhiều nạn nhân như anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi, trú Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị Lan lục túi lấy cắp 4 cây vàng và 3 triệu đồng…

Đầu tháng 1/2009, Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã triệt phá tiệm cắt tóc Quỳnh Xuân (tổ 1, phường Khuê Mỹ).

Theo Trung tá Ngô Văn Trình, Trưởng Công an phường cho biết, nhận được tin báo của ông Nguyễn S. (trú tổ 12, phường Khuê Mỹ) khi vào tiệm Quỳnh Xuân để massage, sau khi rời khỏi tiệm mới phát hiện mình bị mất 6 triệu đồng.

Quá bức xúc, ông đã báo cho Công an phường nhờ giúp đỡ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, cả chủ lẫn nhân viên đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã bắt được đối tượng Lê Thị Huệ (37 tuổi, trú quận Thanh Khê). Theo lời khai của Huệ, khi khách vào quán cắt tóc sau đó massage, một người massage phần dưới cho khách đồng thời kéo quần của khách tụt xuống đất để người khác lục ví lấy tiền…

Mới đây, vào đầu tháng 4/2009, có nhiều thông tin của người bị hại báo về cho Công an phường Khuê Mỹ là quán cắt tóc, massage Trúc Phương (đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ) có hành vi trộm cắp tài sản của khách.

Ngày 3/4, ông L.Đ.T. (một Việt kiều) ghé vào quán massage Trúc Phương để "thư giãn". Khi xong việc, ông T. phát hiện mình bị mất 1.600 USD nên đã trình báo cho Công an phường Khuê Mỹ. Sau khi thực hiện hành vi, cả chủ lẫn nhân viên của tiệm đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sỹ Công an phường đã bắt được 3 đối tượng là Huỳnh Văn Minh, Phạm Thị Thuỷ và Lê Thị Lệ Phương (cùng trú Đà Nẵng), trong đó Minh là ái nam, ái nữ. Qua gần 2 ngày đấu tranh với các đối tượng, bọn chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình…

Theo thông tin Công an phường cho biết, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm của khách hàng trong thời gian gần đây với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Trong đó, Lê Thị Lệ Phương trước đây là nhân viên của tiệm tóc, massage Quỳnh Xuân và đã tham gia vụ trộm 6 triệu đồng của ông Nguyễn S.…

Trung tá Trình cũng cho biết thêm, những tiệm cắt tóc, massage này dùng thủ đoạn rất đơn giản mà hết sức tinh vi khiến người bị hại không dễ biết mình bị mất tài sản. Theo đó, trước khi vào massage, nhân viên của tiệm yêu cầu khách đưa tiền trước cho… tiện nên khi massage xong, khách không lấy ví ra nên không để ý tài sản trong ví của mình…

Bùi Ngọc

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文