Quyết liệt truy lùng thủ phạm dã tâm hại bạn nhậu

08:02 12/08/2018
Qua 8 ngày ròng rã truy lùng không mệt mỏi, ngày 8-8 vừa qua, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt đối tượng dùng súng bắn chết bạn nhậu trên địa bàn phường Thị Nại, TP Quy Nhơn khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.


Thông tin ban đầu, lúc 21h ngày 1-8, một phát súng chát chúa phát ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn đã làm kinh động người dân trong khu phố. Nạn nhân bị trúng đạn là anh Nguyễn Hà Việt (30 tuổi, trú khu vực 5, phường Đống Đa) chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn nhà. 

Nhóm thanh niên cùng nhậu đã cấp tốc đưa anh Việt đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết ngay trên đường. Thủ phạm dùng súng gây ra cái chết cho anh Việt là Nguyễn Chí Thiện (tức Tý Kiến, 29 tuổi, trú khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cây súng tự chế dạng hình ống sắt.
Nguyễn Chí Thiện đang chỉ vị trí vứt khẩu súng.

Theo những người bạn tham gia cuộc nhậu này, tối đó anh Nguyễn Trung Trực tổ chức nhậu tại nhà và mời những người bạn đến cùng chung vui. Trong lúc nhậu, Thiện lớn tiếng và luôn miệng chửi thề, có những lời nói bất nhã với bạn bè, khiến người nhà anh Trực không hài lòng. 

Thấy cuộc nhậu quá ồn ào, bị gián đoạn vì thái độ thiếu tôn trọng của Thiện nên giữa anh Trực và Thiện nảy sinh mâu thuẫn. 

Được nhóm bạn can ngăn và khuyên bảo, Thiện ra về. Trong lúc nhóm bạn tiếp tục cuộc nhậu, thì Thiện quay trở lại lăm le cây súng tự chế dạng hình ống sắt trên tay đòi "tính sổ" với anh Trực. 

Lúc này anh Nguyễn Hà Việt, một người bạn thân thiết lâu năm của Thiện đứng dậy can ngăn. Thấy Thiện vẫn hung hăng, anh Việt lấy thân mình đứng trước mặt anh Trực, khuyên Thiện bình tĩnh giải quyết. Thiện vẫn say máu giương chiếc nòng súng bóp cò khiến anh Việt gục tại chỗ. 

Vụ án mạng khiến dư luận xôn xao và chờ mong lực lượng Công an sớm điều tra, truy bắt thủ phạm.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cùng với tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đội nghiệp vụ của Công an TP Quy Nhơn chia thành nhiều tổ công tác nhanh chóng truy lùng tung tích của Nguyễn Chí Thiện. 

Đến khuya, qua nguồn tin của trinh sát được biết, sau khi gây án, Thiện đã lấy chiếc xe máy của người bà con chạy ra nhà người bạn ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát rồi nhờ chở ra quốc lộ đón xe khách đi vào hướng Nam, chiếc xe đang để nhà người bạn. 

Khi làm việc với trinh sát, người bạn khẳng định, chỉ biết Thiện vừa gây ra vụ án dùng súng bắn chết người ở Quy Nhơn sau khi đã lên chiếc xe khách mang biển số ở một tỉnh phía Bắc chạy vào hướng Nam. Do ban đêm nên cũng không nhớ đặc điểm, màu sắc của chiếc xe nên rất khó để trinh sát có được thông tin chính xác, thông báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp bắt giữ.     

Khó khăn là vậy nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định đối tượng đi trên chiếc xe khách chạy tuyến "Thanh Hóa - Bến xe Miền Đông". Thế nhưng, khi chiếc xe vào bến, các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự và trinh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra thì không có đối tượng. Lái xe cho biết, có một thanh niên đặc điểm tương tự đón tại Phù Cát nhưng khi đến địa phận tỉnh Đồng Nai, trong lúc cho xe dừng nghỉ đã biến mất.

Trong lúc tung tích đối tượng đang gặp khó khăn thì một nguồn tin đáng tin cậy của một mũi trinh sát khác nhận định, nhiều khả năng Thiện đã chạy trốn lên khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là địa bàn rộng, người thưa, nhiều dân tộc sinh sống, địa hình rừng núi tập trung rất nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến làm cửu vạn đưa hàng hóa qua lại biên giới Việt - Lào nên việc xác định Thiện là vô vàn khó khăn. 

Tuy nhiên, khi đến nơi, được sự hỗ trợ của lực lượng Biên phòng cửa khẩu và trinh sát hình sự địa phương, qua kiểm tra tạm trú, tạm vắng, tổ công tác đã phát hiện một thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi mới xuất hiện đang tại một nhà nghỉ. Biết chắc là Nguyễn Chí Thiện nhưng đây là đối tượng nguy hiểm, khi chạy trốn có mang theo khẩu súng trong người nên việc bắt giữ phải rất thận trọng. 

Chiều 8-8, khi Thiện còn đang ngái ngủ thì trinh sát hình sự Công an tỉnh được sự hỗ trợ của Biên phòng cửa khẩu và Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, khiến hắn không kịp đối phó.

Ngay trong đêm, Thiện được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ cho công tác điều tra. Sáng 9-8, qua lời khai của Thiện điều tra viên đã khẩn trương thu hồi tang vật là khẩu súng đã gây án cùng với 2 viên đạn đã vứt bỏ trên đường chạy trốn trong rừng dương bên đường trục KKT Nhơn Hội.

Tấn Tài

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文