Ra quân chống "bão" đêm cuối tuần
Đa phần là học sinh, sinh viên tham gia "bão"
Hàng ngàn "yêng hùng" từ các tuyến đường Vạn Kiếp, Hoàng Hoa Thám, Đinh Tiên Hoàng, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm… rú còi, nẹt pô inh ỏi lao vút trên đường đầy container và xe tải chỉ với một mục đích: tập kết trên điểm nóng đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh).
23h, ba chốt CSGT, Công an phường, dân phòng, bảo vệ khu phố… đứng chỉ cách nhau vài chục mét trên đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) nhưng mỗi chốt ít nhất có đến 30 phương tiện vi phạm bị tạm giữ. Hàng chục chiếc bồ câu trắng liên tục hú còi lao vào “tâm bão” làm hàng trăm "quái xế" nháo nhào tìm đường thoát thân.
Tại ngã ba Phan Đăng Lưu - Hoàng Hoa Thám, một "quái xế" mặt mày non choẹt điều khiển "con Wave độ" chẻ các phương tiện khác tìm đường chạy trốn bất ngờ lạc tay lái ngã xuống đường. Trong tích tắc, "quái xế" lồm cồm đứng dậy, bỏ chạy được một đoạn rồi ngoẹo đầu sang một bên. Các chiến sĩ trong tổ chống đua xe nhanh chóng đưa "quái xế" vào bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ 5 phút sau "quái xế" này đã trốn viện và… lặn mất tăm.
![]() |
| Một số hình ảnh chống đua xe đêm 23 rạng sáng 24/10. |
Tại Công an quận Bình Thạnh, đồng hồ điểm 0h30', hàng trăm “quái xế” đứng xếp hàng dài trước cổng Công an quận chờ loa đọc tên để ký vào biên bản. Phía ngoài đường, hàng trăm quái xế vẫn rú ga, nẹt pô, bóp còi inh ỏi như trêu ngươi. Lệnh xuất quân lại tiếp tục được phát ra... Một cán bộ CSGT cho biết, đa số các "quái xế" này là học sinh và sinh viên, có một số ít là công nhân.
Hơn 400 phương tiện trúng kế "vườn không nhà trống"
3h ngày 24/10, "tâm bão" tại khu vực đường Phan Đăng Lưu bị đẩy lùi, trên đường chỉ còn vài "quái xế" phô diễn đẳng cấp một cách yếu ớt bằng cách rú ga cầm chừng. Tại Ban chỉ huy trực chiến, điện thoại của các chiến sĩ trinh sát liên tục gọi về khi "cơn bão" gần 300 chiếc đang kéo về khu vực đường Bình Quới (Thanh Đa).
Lệnh xuất quân vẫn án binh bất động khi nguồn tin báo về sẽ có tiếp một "cơn bão" khác đang tiến về nhập chung với "cơn bão" đang hoành hành tại đây. Hàng chục chiến sĩ CSGT, Công an phường, dân phòng, bảo vệ khu phố… đã được lệnh âm thầm cài cắm, chốt tại các con hẻm mà nếu bị động các "quái xế" sẽ làm đường thoát.
Đúng 4h sáng, "cơn bão" gần 700 chiếc xe kéo về phủ kín con đường Bình Quới và nhập vào nhóm khoảng 300 "quái xế" ở đây. Bên trên lề đường, hàng trăm người hiếu kỳ xếp xe đứng hai bên đường cổ vũ làm các "quái xế" càng thêm hưng phấn. Sau khi biểu diễn hơn 30 phút, thấy tình hình im ắng, hàng trăm “quái xế” lại bạo tay ga hơn khi so kè từng tốp một.
Lúc này "cơn bão" đã lọt vào kế "vườn không nhà trống" của lực lượng CSGT và lệnh xuất quân được ban ra. Hàng chục chiếc bồ câu trắng tắt đèn chặn đứng hai đầu con đường dài hơn 600m. Tại các con hẻm, lực lượng mật phục cũng xuất hiện dùng thang tre chặn đầu các con hẻm lại. Xe đặc chủng cũng nhẹ nhàng chạy vào "tâm bão".
Tiếng còi hụ đồng loạt vang lên, hơn 1.000 "quái xế" như bầy ong vỡ tổ nháo nhào ào ra đường thoát thân nhưng tất cả đều bị bịt kín. Đến 9h sáng, 412 phương tiện được chở về UBND quận Bình Thạnh lập biên bản. Lúc này bên ngoài, hàng trăm "quái xế" lố nhố chờ được đọc bản số xe vào ký biên bản.
Trung tá Nguyễn Đình Vinh - Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN - Công an quận Bình Thạnh cho biết, đến 12h ngày 24/10 sau một đêm ròng rã chống đua xe, 60 CSGT của quận phối hợp cùng lực lượng Đội CSGT Hàng Xanh, Công an các phường đã lập biên bản 522 phương tiện với các lỗi: lưu thông thành đoàn, biểu diễn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, cổ vũ.
Cách "dẹp bão" của lực lượng CSGT trên địa bàn quận Bình Thạnh cần được nhân rộng trên các địa bàn của TP HCM để xóa đi nỗi ám ảnh của người dân
