Ráo riết truy bắt hai “ông trùm” sới bạc
Đây là 2 tên trùm khét tiếng cầm đầu sới bạc vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) triệt phá tại sông Cà Lồ, địa phận giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.
Chiều 15/3, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Phương Liên (Đống Đa) đã tiến hành mở két sắt được niêm phong tại nhà đối tượng Hưởng “đồng cô”. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ một điện thoại, một số phong bì lì xì. Do biết trước sẽ bị cơ quan điều tra đến nhà khám xét nên đối tượng Hưởng “đồng cô” đã tẩu tán nhiều tang vật quan trọng.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, sới bạc dù tinh vi đến mấy lực lượng Công an cũng triệt phá được. Quan trọng là công tác trinh sát, nắm tình hình phải thật kỹ lưỡng, lên danh sách các đối tượng tổ chức và quy luật hoạt động của sới, huy động đủ lực lượng vây bắt và có phương án hợp lý... Cần phải có sự phối hợp chặt chẽ từ Bộ Công an và các địa phương, địa phương cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa. Các đối tượng cầm đầu, có dấu hiệu tổ chức sới cần được quản lý chặt chẽ, các con bạc chưa đến mức xử lý hình sự phải đưa ra kiểm điểm trước dân để răn đe...
![]() |
|
Ngôi nhà 7 tầng, có thang máy của Hưởng “đồng cô”. |
Theo Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự, việc xác định vị trí địa lý của sới bạc, cơ quan điều tra đã phải mất khá nhiều thời gian. Trước khi đột kích bao vây sới bạc, từ nguồn tin của các trinh sát báo về, các con bạc đang sát phạt nhau tại lán trại ở phía bờ bên này thuộc thôn Môn Tự (Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) của sông Cà Lồ.
Điều bất ngờ trong “trận đánh” này, đúng hôm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đồng loạt “tấn công”, bọn chúng đã chuyển địa điểm sới bạc sang bờ bên kia (qua sông bằng cầu) nằm tại lò gạch khu A, tổ dân phố Đại Phùng, phường Phúc Thắng (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Dù không đúng vị trí đã vạch sẵn, nhưng do có nhiều kinh nghiệm nên anh em đã không bị động trong tình huống này. Các ông trùm sới bạc rất “cáo già”, để điều hành một sới bạc hàng chục có khi lên tới hàng trăm người mà không bị phát hiện vây bắt, chủ sới liên tục thay đổi địa điểm, chủ yếu ở những địa bàn hiểm trở, giáp ranh, hoặc trên sông nước...
Sự tồn tại của sới bạc ở sông Cà Lồ nhiều tháng nay, liệu địa phương có hay? Công an huyện Sóc Sơn cho biết, trước đây, Công an huyện đã nhiều lần phục kích bắt sới bạc này nhưng không được. Trong thời gian duy trì hoạt động của sới bạc, khi bị Công an huyện Sóc Sơn "làm gắt", Tú "trố" đã chỉ đạo đàn em chạy sang địa bàn Vĩnh Phúc để dựng lán. Khi bị Công an Vĩnh Phúc "quây", bọn chúng lại chạy sang địa bàn huyện Sóc Sơn hoạt động.
Lúc khác, sới bạc của Tú "trố" lại được tổ chức trên những con thuyền lênh đênh trên sông Cà Lồ. Có mặt tại nơi địa điểm sới bạc hoạt động, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Tú “trố” và đàn em lại chọn nơi đặt sới là địa bàn giáp ranh, địa hình hiểm trở, cạnh sông Cà Lồ, giữa cánh đồng vắng. Bởi bọn chúng sẽ dễ bề tẩu thoát khi có “động”.
Có thể trước khi mở sới bạc này, Tú “trố”, Hưởng “đồng cô” đã nghiên cứu rất kỹ những sới bạc trước đã bị cơ quan Công an triệt phá, nên ngay cả việc sử dụng những “chim lợn” là các cô gái ưa nhìn, ăn mặc sành điệu bố trí ở dọc đường qua các chốt barie làm nhiệm vụ thông báo mọi tình hình qua điện đàm cho Tú “trố” và Hưởng “đồng cô” chứ không phải “chim lợn” là nam cũng đã thấy có sự khác biệt - một trinh sát cho hay.
Vào thời điểm lực lượng Công an bao vây, nghe thấy “chim lợn” báo, Hưởng "đồng cô" đang điều hành tại sới bạc đã “lặng lẽ” rút lui mà các con bạc cũng không hay biết. Chỉ khi nghe tiếng hô "Tất cả ngồi im", nhiều kẻ mê đỏ đen mới vội vã bỏ chạy tán loạn.
Rất nhiều con bạc đã lao vào khu lò gạch gần đó, khoác vội lên người bộ đồ giả làm công nhân, lại có người chạy vào nhà dân gần đó vờ tắm giặt... Một con bạc không biết chạy đường nào đã nhảy xuống sông, không biết bơi nhưng đã được lực lượng Công an cứu.
|
Đáng chú ý, trong số các con bạc bị bắt, người cao tuổi nhất là bà Lương Thị Trang (71 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bà Trang chính là mẹ vợ của Khánh “trắng”, kẻ giang hồ khét tiếng một thời. Ở tuổi 71, bà Trang vẫn tỏ ra rất máu me cờ bạc và đã nhiều lần bị CQĐT bắt quả tang, lập “thành tích” nhiều tiền án, tiền sự tội đánh bạc. Năm 2012, trong vụ phá sới bạc “khủng” ở chùa Dận, Bắc Ninh, bà Trang cũng đã bị Công an bắt giữ. Trong vụ đó, do tuổi cao, cơ quan điều tra đã cho bà ta tại ngoại. Không lấy đó làm bài học, trong thời gian được tại ngoại, bà Trang tiếp tục say máu đỏ đen, lao vào sới bạc ở Sóc Sơn để thỏa máu sát phạt. Với con bạc “số má” như vậy, CQĐT cho rằng, cần phải tạm giam để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm. Do đó, lần này, bà Trang đã bị đưa đi trại tạm giam. Tại cơ quan điều tra, bà ta vẫn tìm cách biện bạch, rằng “thầy bói phán tôi còn bị bắt vài lần nữa về tội đánh bạc”. |
