Rửa xe, mất xe còn bị đánh

12:54 27/03/2007

Sau khi cùng một người đến cửa hàng rửa xe của anh Hiếu ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), anh Tùng đi uống nước rồi quay lại lấy nhưng chiếc xe đã được giao cho người khác. Đôi co kéo dài, ngày 26/3, một cuộc ẩu đả đã diễn ra tại quán rửa xe khiến anh Tùng bị thương nặng.

Chiều 26/3, tại bệnh viện Bạch Mai, gười nhà và bạn bè của anh Tùng cho biết: "Suốt từ khi vào viện, Tùng vẫn chưa tỉnh, chưa biết sống chết thế nào. Đây là vụ hành hung người mang tính côn đồ rất cần được cơ quan Công an làm rõ".

Rửa xe… mất xe?

Chiếc cáng chở anh Tùng đi chụp não qua chỗ chúng tôi, đầu anh quấn băng trắng, máu chảy trên đầu và ngực áo. Cố liên lạc để hỏi anh về sự việc, nhưng anh Tùng không nói được gì, đôi mắt nhắm nghiền.

Toàn bộ sự việc được thuật lại qua anh Đào Ngọc Dũng, người đi cùng anh Tùng và cũng là nạn nhân của cuộc xô xát. Theo anh Dũng thì cách đây một tuần, anh Tùng cùng một người nữa đến hiệu sửa xe Trung Hiếu, ở 194 C4 Đại Kim, quận Hoàng Mai để sửa xe và rửa xe máy Dream Trung Quốc.

Sau 2 giờ quay lại lấy xe thì anh Tùng được nhân viên trả lời: "Đã trả xe cho người đi cùng anh lúc nãy". Anh Tùng không đồng ý với giải thích trên bởi đó là xe của anh, không có lý gì cửa hàng lại trả cho người khác. Ngay sau đó, anh đến Công an phường Đại Kim làm đơn trình báo sự việc.

Phía Công an phường cho rằng, anh nên thương lượng với anh Hiếu. Nhưng sau nhiều lần tìm đến cửa hàng, anh Tùng đều nhận được câu trả lời: “Ra Công an mà giải quyết".

Theo anh Dũng thì Công an phường Đại Kim hẹn 8h sáng 26/3 hai bên đến đến trụ sở Công an phường để giải quyết. Chờ đến 9h không thấy đồng chí Công an đã hẹn, anh Tùng và anh Dũng đã làm ầm lên. Sau đó hai anh quay về cơ sở sửa xe Trung Hiếu để thương lượng và giải quyết sự việc. Tại hiệu sửa xe lúc này có vợ chồng anh Hiếu và vài người thợ. Họ hẹn 2 anh ngồi đợi để về nhà lấy tiền. Lúc này anh Tùng gọi thêm bạn là Trần Văn Khải đến.

Được một lát, có 3 thanh niên đi xe máy Wave màu đỏ đến, xông vào đánh các anh. Vì bất ngờ nên anh Tùng bị nhận một nhát búa vào đầu. Anh Tùng bỏ chạy thì bị một số nhân viên của hiệu sửa xe ném gạch vào đầu và ngất đi. Anh Dũng cũng bị đánh vào đầu phải tháo chạy nhưng cũng bị ném gạch.

Sau khi định thần lại, anh Dũng dùng ghế nhựa đánh lại. Chỉ có anh Khải chạy thoát, không bị thương. Anh Dũng lên xe máy bỏ chạy đến Công an phường Đại Kim trình báo sự việc.

Anh Tùng, 27 tuổi, quê ở Đông Hoàng, huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên Hà Nội làm thuê, hiện thuê trọ tại phường Đội Cấn, Hà Nội.

Còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ    

Trả lời chúng tôi, anh Mai Quang Hiếu (chủ cửa hàng sửa xe máy) và vợ là chị Dung khẳng định sự việc không đúng như lời tố cáo từ phía anh Tùng.

Theo lời kể của chị Dung, anh Tùng là khách sửa xe của cửa hàng gia đình chị đã nhiều lần. Cách đây một tuần, anh Tùng đi xe máy Dream Trung Quốc, chở theo một người vào quán sửa xe. Sau đó họ để xe lại để rửa và cùng đi ra khỏi quán. Nửa tiếng sau, người đi cùng anh Tùng quay lại lấy xe máy, anh Hiếu đã giao xe cho người này.

Lát sau, anh Tùng đến lấy xe thì chiếc xe không còn ở đó nữa. Anh Hiếu cho rằng người đàn ông đi cùng xe với anh Tùng là bạn của anh Tùng. Còn anh Tùng thì trả lời rằng đó chỉ là khách đi xe ôm của anh.

Sự việc mâu thuẫn như trên đã gây tranh cãi, khiến cả hai phía không thống nhất được cách giải quyết. Chị Dung cho biết, anh Hiếu đã cùng anh Tùng đến Công an phường Đại Kim trình báo việc mất xe.

Ngày 26/3, bất ngờ anh Tùng cùng 3 người khác đi xe máy đến cửa hàng của gia đình chị, dùng lời lẽ đe dọa anh Hiếu. Sau đó, một người trong nhóm của anh Tùng đã lao vào cửa hàng, lấy tuốcnơvít đâm vào một người trong cửa hàng của anh Hiếu nhưng người đó đã tránh được. Chị Dung khẳng định những người trong cửa hàng của gia đình chị không gây thương tích cho anh Tùng và anh Dũng.

Theo Công an phường Đại Kim, ngày 21/3, Công an phường đã nhận được đơn trình báo sự việc mất xe máy của anh Tùng. Trong khi Công an phường đang xác minh, điều tra sự việc và hẹn hai anh Tùng, Hiếu đến trụ sở giải quyết vào lúc 20h ngày 26/3 thì 10h sáng xảy ra xô xát.

Khoảng 11h, anh Tùng và anh Dũng đến trụ sở Công an phường trình báo với thương tích trên người. Tuy nhiên, cũng theo Công an phường Đại Kim, việc anh Hiếu đưa xe của anh Tùng cho người đi cùng (dù người đó là ai) thì cũng là sai. Hiện Công an phường đang tiếp tục tiến hành xác minh sự việc trên.

Với những tài liệu ban đầu chúng tôi thu thập được, sự việc xảy ra từ khi mất xe cho đến khi có cuộc xô xát sáng 26/3 vẫn có nhiều thông tin mâu thuẫn. Và dù có lý do nào đi chăng nữa thì cách hành xử kiểu bạo lực như thế là không thể chấp nhận được và để lại hậu quả nặng nề. Mong rằng Công an phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai sớm làm rõ sự việc để xử lý các đối tượng vi phạm theo pháp luật

Việt Hà - Trần Hằng

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文