Sa lưới sau 13 giờ giết người cướp của
Bí tiền cưới vợ, Nguyễn Thanh Huy ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, quyết định giết người, cướp của. Nạn nhân Huy chọn là Cao Hồ Thị Tuyết Hùng, một phụ nữ giàu có, sống độc thân ngay bên cạnh nhà hắn.
Khoảng 6h sáng ngày 19/12, bà Nguyễn Thị Thơm ở đội 9 thôn Giang Bắc sang nhà bà Cao Hồ Thị Tuyết Hùng (53 tuổi) mua hàng. Kêu cửa nhiều lần nhưng không nghe tiếng trả lời, bà Thơm qua nhà bên cạnh gọi anh Huỳnh Ngọc Đệ đến xem thử. Khi anh Đệ cùng bà Thơm vào nhà thì phát hiện bà Hùng nằm bất động trên giường.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định, trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương. Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân không phải từ những vết thương đó mà là do ngạt thở. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định nhận định, đây là vụ giết người cướp tài sản và đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an huyện Tuy Phước khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm.
Tổng hợp các nguồn tin quần chúng cung cấp, trinh sát được biết khoảng 18h ngày 18/12, có một thanh niên mặc áo tím ngồi xem ti vi trong nhà bà Hùng. Đối chiếu đặc điểm người thanh niên đó với một số đối tượng trên địa bàn, trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Thanh Huy (20 tuổi), hàng xóm của nạn nhân.
Trinh sát thực hiện kế hoạch tiếp cận và phát hiện trên mu bàn tay phải của Huy có nhiều vết xước trầy da. Mặt khác, trên chiếc quẹt ga của Huy, có đọng những giọt sáp đèn cầy, trong khi đó tại hiện trường có một mẩu đèn cầy được nhận định khi thực hiện phạm tội, tên giết người tắt điện do đó phải đốt đèn cầy để tìm tài sản. Sau khi xem xét đánh giá nhiều nguồn tài liệu khác nhau, lãnh đạo Công an tỉnh thấy đủ căn cứ kết luận Nguyễn Thanh Huy là thủ phạm giết bà Cao Hồ Thị Tuyết Hùng để cướp tài sản.
Khoảng 18h ngày 19/12, tại nhà ông Nguyễn Thanh Tờ (cha Huy) lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Thanh Huy được trinh sát thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Khám trong tủ, Công an phát hiện 6.488.000 đồng, số tiền này ông Nguyễn Thanh Tờ và bà Lâm Thị Chạy, cha mẹ Huy, đều xác nhận tiền của Huy nhưng không rõ ở đâu hắn có; đào dưới gốc chuối phía sau vườn, trinh sát thu tiếp 5 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc lắc bằng vàng 24K và 18K. Nguyễn Thanh Huy đưa trinh sát đến mương nước cách hiện trường khoảng 100m, nơi hắn ném con dao Thái Lan và cơ quan Công an đã tìm thu được vật chứng quan trọng này.
Sau 13 giờ điều tra, thủ phạm đã bị bắt và vụ án được làm rõ. Huy là con út trong một gia đình có 5 anh chị em, học hết lớp 9, Huy đi làm thợ xây. Nếu hắn không phạm tội thì đầu tháng sau Huy sẽ cưới vợ. Và trong lúc suy tính cách kiếm tiền để cưới vợ, hắn chợt nghĩ đến bà Hùng.
Huy chuẩn bị việc phạm tội một cách chu đáo. Hắn tính, từ 18h đến 19h, cả thôn ít người ra khỏi nhà vì mải xem bộ phim "Tiểu hòa thượng" phát sóng trên đài truyền hình tỉnh nên hắn quyết định hành động trong khoảng thời gian đó. Số tài sản Nguyễn Thanh Huy cướp được của bà Hùng gồm 6.705.000 đồng và một số nữ trang trị giá khoảng hơn 6 triệu đồng