Săn gái “kẹt nét”, bán vào động mại dâm

15:35 04/03/2009
Khi trong túi không còn đồng nào, những cô gái ở thế hệ 9X, thậm chí còn có em đang là học sinh cấp 3, trẻ trung, xinh đẹp nhưng "nghiện nét" mà dạt nhà về Hà Nội cầu cứu trên mạng. Một nhóm các chàng trai "cứu nét" xuất hiện, trả tiền, đưa cô gái ra khỏi quán nét và mang thẳng đến các quán mại dâm trong nước và nước ngoài…

3 cô gái trẻ dạt nhà, trôi ra… quán mại dâm

Trước hết, phải khẳng định rằng, 3 nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị T., 17 tuổi, ở TP Điện Biên (Điện Biên); Nguyễn Thị L., 18 tuổi, trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) và Phạm Thị A., 19 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đều có gia đình tử tế. Nhưng con gái của họ lại "trót nghiện nét" nên đã dạt nhà ra đi, sống chủ yếu trong các quán Internet.

Những ông bố, bà mẹ chưa hiểu thấu cơn nghiền nét của các cô con gái nên họ cứ ngỡ con mình mất tích. Họ đã mất bao công sức, chạy đôn chạy đáo tìm con.

Đến những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2009, đột nhiên, 3 gia đình nhận được thông báo của Đội 12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội về việc đến cơ quan Công an nhận con là nạn nhân của một đường dây mua bán phụ nữ vừa trốn thoát trở về. Họ ngỡ ngàng, đau xót…

3 cô gái này không hề quen biết nhau. Chỉ vì nghiện "nét" mà T., một cô bé nữ sinh cấp 3 của Điện Biên đã nghe theo lời rủ rê của bạn "chát" dạt nhà xuống Hà Nội từ trước Tết Nguyên đán.

Mấy ngày ngồi "thiền" trong quán Internet, T. thiếu nợ chủ hàng đến gần 300 ngàn đồng. Không còn cách nào khác, cô gái gửi lời kêu cứu lên mạng, nhờ người đến cứu nét. Tức thì, một "hoàng tử" cứu nét đã đến, anh ta xưng tên là Long, trông cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên như diễn viên điện ảnh. Sau khi "cứu nét" T., Long gửi cô bé về nhà bạn ở Vĩnh Phúc ăn Tết.

Đến mùng 6 Tết, Long đưa cô bé về Hà Nội và cùng một nhóm bạn đưa T qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc bán cho một động mại dâm với giá 4,8 triệu đồng. Tại đây, vì còn trẻ nên em gái này đã bị bọn chủ "vắt kiệt sức". Không chịu đựng nổi, vào một ngày giữa tháng 2/2009, trong khi đi khách, lợi dụng sơ hở, T. đã bỏ chạy ra đường kêu cứu. May sao, lúc đó có lực lượng Công an Trung Quốc tuần tra qua, họ đã giải cứu và giúp cô trở về Việt Nam.

Nguyễn Thị L. và Phạm Thị A. cũng là 2 cô gái nghiện nét và cùng "kẹt nét" tại 2 quán khác nhau vào ngày 18/2 vừa qua. Khi nhận được lời kêu cứu "kẹt nét" trên mạng của 2 cô gái này, Long đã cử đệ tử của mình tên là Thuận đến trả tiền "cứu nét" và đưa 2 cô gái về tập trung tại quán Internet cả nhóm đang ngồi chơi.

Đến hôm sau, chúng đưa ngay 2 cô gái lên khu vực hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) bán cho đường dây gái gọi của một đối tượng tên Hà lấy 2 triệu đồng/2 cô.

Các đối tượng Cù Huy Long, Đào Quý Tú, Nguyễn Đăng Thuận và Hoàng Thị Hà.

Ngày 23/2 là buổi đầu tiên 2 cô gái bị chủ bắt đi bán dâm ở khách sạn. Lợi dụng đường về, 2 cô gái đã phóng thẳng xe máy của chủ về Hà Nội. Đêm tối, 2 cô gái ngơ ngác, chiếc xe lại không có BKS nên bị tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động nghi vấn, tiến hành kiểm tra.

Khi biết các cô là nạn nhân của đường dây lừa bán phụ nữ vừa trốn thoát trở về, tổ công tác đã đưa về Công an huyện Từ Liêm, sau đó chuyển về trình báo tại Đội 12, Phòng PC14 Công an TP Hà Nội. Cùng thời điểm này, T. cũng đã về đến Hà Nội và làm đơn tố cáo bọn buôn người…

Truy tìm những tay săn gái "kẹt nét"

3 nạn nhân cùng trở về, tuy họ bị lừa bán ở những thời điểm khác nhau nhưng qua nghiên cứu, Ban chỉ huy Đội 12 đã xác định cùng là nạn nhân của một nhóm đối tượng khoảng 3-5 thanh niên trẻ, cũng là dân nghiện "nét”.

Dù các cô gái chỉ nhớ nickname trên mạng và tên gọi của bọn chúng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, kinh nghiệm của những người chuyên làm án mua bán phụ nữ, qua mất ngày đêm rà soát, tối 26/2, các trinh sát, điều tra viên Đội 12 đã xác định được nhóm đối tượng trên đang tụ tập trước cửa một quán Internet trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Như những cơn lốc, các mũi trinh sát nhanh chóng có mặt và bao vây hiện trường, bắt giữ 3 đối tượng khiến chúng không kịp trở tay. Đó là Cù Huy Long, 21 tuổi, trú tại Tam Nông (Phú Thọ); Nguyễn Đăng Thuận; 18 tuổi, trú tại xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Quý Tú, tức Bờm, 21 tuổi, trú tại An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Long và Tú thì dạt nhà khá lâu, còn Thuận thi thoảng đảo về nhưng cũng chỉ coi nhà mình như… chỗ trọ. Ban ngày, chúng ở tịt các quán Internet, ban đêm ngủ ngay tại quán hoặc thuê các nhà nghỉ để ngủ tập trung. Để có tiền trang trải cho các thú vui, Long chỉ đạo Thuận, Tú và một số đối tượng khác chuyên săn lùng các cô gái thuộc thế hệ 9X bị "kẹt nét" trên mạng, mang ít tiền đến "cứu nét", sau đó đưa những "con cá rô" này bán cho các động mại dâm bên Trung Quốc và trong nội địa.

Hiện nay, Long khai nhận đã trực tiếp lừa bán Nguyễn Thị T. sang Trung Quốc và cùng với Thuận, Tú, một số đối tượng khác lừa đưa Nguyễn Thị L. và Phạm Thị A. lên Đại Lải (Vĩnh Phúc) bán cho đường dây gái gọi của Hoàng Thị Hà, 24 tuổi, trú tại Xuân Hoà (Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và bị hại, ngày 27/2, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ Hoàng Thị Hà về hành vi mua bán phụ nữ.

Hiện nay, tình trạng các em gái ham chơi dẫn đến "nghiện nét" đang trở nên nhức nhối. Từ "nghiện nét"dẫn đến "kẹt nét" là chuyện rất dễ xảy ra và các em có thể trở thành con mồi đối với những tay "săn gái" siêu hạng như bọn Long. Lúc đó thì đã quá muộn…

Ngày 3/3, cơ quan Công an đang tiến hành thủ tục để khởi tố vụ án và khởi tố các bị can về hành vi mua bán phụ nữ. Theo tài liệu của cơ quan Công an, số lượng nạn nhân của các tay "săn gái" bị "kẹt nét" nói trên chưa thể dừng lại. Đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng trên, liên hệ với Đội 12, Phòng PC14 Công an TP Hà Nội để trình báo

T. Hoà

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文