"Săn" gái nhà lành cho quán cà phê bên kia biên giới

12:01 25/09/2008
Loan bàn với em gái (bán cà phê ở Trung Quốc) về An Giang tìm phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lừa họ ra Hà Nội để tìm cách đưa lên Lào Cai, dẫn sang Trung Quốc, bắt làm gái mại dâm.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án hình sự và đề nghị Viện KSND truy tố Phạm Thị Loan về tội mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài.

Loan ở huyện Phú Tân (An Giang) có người em ruột là Phạm Thị Bích Ngọc, hiện đã lấy chồng ở Trung Quốc. Loan biết Ngọc mở cửa hàng bán cà phê - giải khát để mua bán phụ nữ nhẹ dạ, cả tin bị dụ dỗ lừa gạt bán sang Trung Quốc ép làm gái mại dâm.

Loan thấy việc làm của Ngọc nhàn hạ, lại có lãi suất cao nên một năm sau, trước khi về Việt Nam, Loan đã bàn với Ngọc về An Giang tìm phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lừa họ ra Hà Nội để tìm cách đưa lên Lào Cai, dẫn sang Trung Quốc giao cho Ngọc bắt làm gái mại dâm.

Ngọc đã đưa tiền cho Loan về Việt Nam để dụ dỗ phụ nữ đưa sang Trung Quốc. Ngọc hứa sẽ chi cho Loan những khoản tiền hậu hĩnh, nếu thu gom được các cô gái sẽ nhanh chóng tìm và đưa sang cho Ngọc, "Tú bà" này đã liên lạc với người cô ruột là Nguyễn Thị Thu N., 45 tuổi, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, lừa dối bà N. bằng cách nhờ tìm một số phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau đó đưa ra Hà Nội cho Ngọc để làm nhân viên bán cà phê. Nhưng, thực tế là Loan lừa dẫn họ lên Lào Cai, đưa sang Trung Quốc bán cho Ngọc làm gái mại dâm.

Đầu tháng 3/2008, Ngọc đã nhờ chị Nguyễn Thị H., 40 tuổi, ở phường Duyên Hải (Lào Cai), làm nghề bán rau tại khu chợ người Việt Nam ở cửa khẩu Lào Cai - Trung Quốc, cầm 4 triệu đồng gửi về bưu điện huyện Phú Tân cho ông Phạm Văn G., 44 tuổi, ở huyện Phú Tân (An Giang), là cậu ruột của Loan và Ngọc.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của 2 chị em Loan - Ngọc… Bà N. (cô ruột của Loan - Ngọc) đã gặp bà Huỳnh Thị Đ., 55 tuổi, ở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân (An Giang) và cho biết Loan đang cần tuyển người ra Hà Nội bán cà phê, lương 5 triệu đồng/tháng. Bà Đ. tưởng thật đã nhờ bà N. giúp đưa con gái là Huỳnh Thị B, 26 tuổi và Phan Thị K., 22 tuổi, ở cùng quê được lên Hà Nội.

Tối 29/3/2008, Loan đã mua vé ôtô khách đưa các chị B., K. từ An Giang đi TP Hồ Chí Minh rồi Loan mua vé tàu để đưa các chị B., K. ra Hà Nội. Biết đã bị Loan lừa bán sang Trung Quốc, các chị tìm gặp bảo vệ và lực lượng Công an đường sắt làm nhiệm vụ trên chuyến tàu SE6, nhờ giúp đỡ, nên Loan đã bị bắt giữ.

Loan khai nhận trước đó đã dụ dỗ, lừa gạt bán chị Nguyễn Thị H., ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sang Trung Quốc cho Phạm Thị Bích Ngọc ép làm gái bán dâm

M.K.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文