“Săn” việc làm trên mạng, hai thiếu nữ bị lừa bán

09:29 18/07/2016
Trong lúc tìm kiếm việc làm trên mạng, hai thiếu nữ đã bị một trung tâm giới thiệu việc làm (tọa lạc ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM) “môi giới” với giá 6,2 triệu đồng cho một quán cà phê ôm.


Nạn nhân Trần Thị Th (19 tuổi, ngụ Bình Định) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện mình cùng người bạn cùng tuổi là Nguyễn Ngọc L, quê Đắk Lắk: 

“Trước đó, em ở quê xuống TP Hồ Chí Minh tìm việc làm và xin được vào một công ty. Tuy nhiên, do chế độ đãi ngộ của công ty không như hợp đồng nên sau hai tháng, tụi em cùng nghỉ việc. Qua tìm hiểu trên mạng internet, em thấy một văn phòng môi giới việc làm ở quận 12, TP Hồ Chí Minh nên chúng em đã điện thoại và được một người đàn ông hướng dẫn chạy đến ngã tư An Sương. 

Khi gặp nhau, anh này cho biết sẽ giới thiệu cho hai đứa làm nhân viên phục vụ quán cà phê Ánh Dương (Bình Dương). Công việc của nhân viên chỉ đem nước ra cho khách với mức tiền lương 5 triệu đồng/tháng và được bao ăn ở. Thấy vậy, cả hai đồng ý và anh ta gọi xe ôm chở chúng em đến quán cà phê Ánh Dương”.

Hai nạn nhân vừa được giải cứu trình bày sự việc tại cơ quan Công an.

“Khi vừa xuống tới quán thì người chở chúng em lấy của chủ quán 6,2 triệu đồng rồi ra về. Lúc này, chủ quán mang hai hợp đồng ra yêu cầu chúng em ký vào với thời gian 3 tháng. Người này nói rõ, chúng em không được trả lương, chỉ được nhận tiền bo của khách. Chúng em phải mang nước ra cho khách rồi hỏi khách cho ngồi cùng. Bà chủ còn dặn phải chiều khách thì họ mới bo nhiều. Sợ quá, cả hai không chịu ký hợp đồng nên chủ quán gằn giọng, nếu tụi bay không làm việc thì trả lại 6,2 triệu đồng. Còn không có tiền thì mỗi ngày, hai đứa này phải trả 100.000đ, cơm nước tự lo", em Th kể tiếp.

Để tự giải thoát, Th giả vờ xin về trung tâm môi giới việc làm để lấy giấy tờ cũng như thu xếp tiền, rồi quay lại trả cho chủ quán. Chủ quán đồng ý nhưng chỉ cho Th đi, còn Ngọc L phải ở lại. Sau khi thoát khỏi động cà phê ôm, Th đã gọi điện báo cho bạn trai của L, đồng thời lên mạng và nhờ người tìm số điện thoại của “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương). 

Đến sáng 28-6, Th mới tìm được được số điện thoại của anh Hải nên cầu cứu. Riêng Ngọc L khi ở lại vẫn bị chủ quán ép ký hợp đồng và làm việc. Lần đầu mang nước ra và bị khách đòi ôm ấp, sờ mó lung tung nên Ngọc L sợ quá và kiên quyết không chịu làm việc. Do vậy, Ngọc L đã bị chủ quán bỏ đói hơn một ngày.

Chủ quán tên Dũng (X) bị khống chế.

Lúc 14h ngày 28-6, “Hiệp sỹ” và Công an phường Đông Hòa cùng vào cuộc giải cứu Ngọc L. Đến 16h cùng ngày, các anh đóng vai khách vào quán cà phê ôm Ánh Dương. Vừa vào bên trong quán, hai nữ nhân viên lớn tuổi đi ra hỏi khách có uống nước và gợi ý được ngồi chơi cùng. Tuy nhiên, các anh không thấy nạn nhân có đặc điểm nhận dạng như mô tả của em Th. Sợ Ngọc L bị đưa đi đâu đó nên lúc này, “nhóm khách” ở bên trong quán âm thầm báo ra bên ngoài để Th gọi điện cho bạn. 

Nhận được thông tin, Ngọc L đang ngồi bên trong nhà mà chủ quán đang quản lý vờ đi ra ngoài cửa rồi chạy vụt ra ngoài đường. Lập tức, chủ quán cùng với mấy nhân viên lớn tuổi vội vã lao theo để bắt giữ lại. Lúc này, lực lượng Công an đã nhanh chóng hỗ trợ để giải cứu Ngọc L. Chủ quán cũng không vừa, xông vào đánh lại các “Hiệp sỹ” nhưng bất thành.

Tại cơ quan Công an, chủ quán khai nhận tên Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, quê quán Thanh Hóa; tạm trú khu phố Tây A). Còn nữ nhân viên truy đuổi cùng Dũng cũng được xác định tên Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê quán Thái Bình; tạm trú phường Đông Hòa).

Trung tá Hoàng Văn Tân, Trưởng Công an phường Đông Hòa, cho biết Công an phường sẽ tiến hành xác minh cụ thể từng hành vi của Dũng. Nếu có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật thì sẽ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nếu hoạt động sai quy định thì sẽ đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh và đóng cửa quán.

Đức Mừng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文