Sát hại bạn gái rồi nhảy lầu tự tử ở Hà Nội
Ngày 28/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (ảnh bên), 25 tuổi, ở tỉnh Hòa Bình về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Lê Hà Ngân, 24 tuổi, tạm trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, bạn gái của bị cáo.
Cho rằng Ngân phản bội mình đi yêu người khác, Tuấn đã tìm đến tận nơi bạn gái ở và ra tay sát hại dã man sau đó nhảy từ tầng 3 xuống đất với ý định tự tử. Tuy nhiên, Tuấn không chết mà chỉ bị liệt. Được nói lời sau cùng, bị cáo Tuấn cầu mong gia đình bị hại tha thứ vì hành vi vô lương đã gây ra cho nạn nhân.
Buổi sáng, bị cáo được đưa lên phòng xử bằng chiếc cáng do bị liệt không thể đi được. Tuấn tỉnh táo và cố ngoái nhìn xung quanh với hi vọng được nhìn thấy người thân. Tuy nhiên, người nhà bị cáo đã không tới. Phía gia đình bị hại đã có mặt tại tòa từ sớm.
Họ vượt qua quãng đường dài từ tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội để kịp dự phiên xét xử kẻ sát hại con gái mình. Chị Ngân học hành giỏi giang, là niềm hy vọng của gia đình họ. Cậu con trai đi bên cạnh mẹ cố an ủi, động viên để bà bớt đau khổ. Nỗi tức tưởi dâng trào, bà luôn tay lấy chiếc khăn quàng cổ chấm nước mắt.
Bị cáo Tuấn ra Thủ đô học tại Trường Công nghiệp Hà Nội. Năm thứ ba, qua người bạn, Tuấn quen với chị Ngân. Sau thời gian tìm hiểu, Tuấn và chị Ngân có tình cảm với nhau. Tình yêu kéo dài đến khi cả hai cùng ra trường. Chị Ngân xin vào một bưu điện làm việc, Tuấn cũng làm cho một công ty tư nhân.
Sau này, chị Ngân biết Tuấn ham mê lô đề, cá độ bóng đá nên đã nói lời chia tay. Tuấn không muốn chấm dứt tình cảm với chị Ngân và tỏ thái độ ghen tuông. Nhiều lần anh ta nhắn tin vào số điện thoại của bạn gái cũ đe dọa sẽ giết cô nếu không hàn gắn tình cảm với mình.
Sáng 10/4, Tuấn mang theo hai con dao nhọn tìm đến chỗ ở của chị Ngân ở phường Đại Kim để giải quyết chuyện tình cảm. Thấy thái độ của Tuấn, chị Ngân gọi em trai qua phòng để giúp đỡ mình. Khi cậu em trai của chị Ngân chạy sang đã thấy Tuấn kề dao vào cổ chị gái và đe dọa: "Chúng mày ra ngoài để anh nói chuyện, không được báo Công an, nếu báo tao sẽ giết chị mày".
Nhìn thái độ hung hãn của Tuấn nên mọi người hoảng sợ phải ra khỏi phòng chị Ngân. Sau đó, Tuấn kéo cô gái sang phòng đối diện và chốt cửa lại. Khi nạn nhân kêu cứu, Tuấn tiếp tục xông vào bóp cổ nạn nhân đến khi lực lượng Công an phá cửa xông vào.
Thấy các chiến sĩ Cảnh sát, Tuấn đã nhảy từ tầng 3 xuống đất. Chị Ngân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tuấn bị chấn thương cột sống, vỡ xương chậu, xương mắt cá chân. Ngày ra trước vành móng ngựa, sức khỏe của Tuấn ổn định, nhưng hai chân đã bị liệt.
Trước khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Tuấn đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản khi còn là học sinh. Tiếp đó, bị cáo còn gây ra vụ hiếp dâm năm 14 tuổi. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tử hình về tội giết người