Sát hại bố vợ cũ vì… tức

11:18 01/06/2010
Cho rằng bố mẹ vợ đã dung túng cho vợ bỏ mình, Kinh rắp tâm trả thù. Hắn vác dao xông vào chém ông liên tiếp khiến ông chết tại chỗ.

Ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Kinh, 39 tuổi, trú tại thôn Nà Rẹ (Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn) về hành vi giết người. Đây là đối tượng côn đồ, hung hãn, chỉ vì thù tức cá nhân, hắn đã ra tay sát hại bố vợ cũ và một người hàng xóm...

Năm 1999, Vy Văn Kinh cưới chị Trương Ái Xuân, 35 tuổi, là một cô giáo hiền lành ở cùng thôn làm vợ. Cuộc sống của họ bước đầu thật hạnh phúc và êm ả khi hai đứa con xinh xắn chào đời. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài khi Kinh lại mắc thêm thói nghiện rượu. Hằng ngày, ngoài việc lẵng nhẵng bám theo vợ xin tiền đi uống rượu, anh ta chỉ ở nhà quát mắng con cái và phá phách đồ đạc.

Năm 2009, sau khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, chị Xuân đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ ở cùng xã. Buồn bã, uất ức vì gia đình tan nát, vợ con rời bỏ mình ra đi, Kinh cho rằng lỗi đó là do bố mẹ vợ đã dung túng vợ mình, nên anh ta đã rắp tâm trả thù.

19h ngày 23/5, trong khi ông Trương Văn Thái và bà Hoàng Thị Chương (bố mẹ đẻ của chị Xuân), cùng hai con chị Xuân đang ăn cơm tối trong nhà thì bất ngờ thấy Kinh cầm một con dao to xông vào. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chạy thẳng vào chỗ ông Thái chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến ông chết ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ án ở huyện Văn Quan.

Quá hoảng loạn, bà Chương vội lao ra cửa, chạy sang nhà bà Chu Thị Mạch ở gần đó kêu cứu. Đúng lúc này Kinh đuổi kịp tới nơi, hắn dùng chiếc gậy gỗ ở gần đó phang mạnh vào đầu bà Chương, làm bà ngã ra đất bất tỉnh. Nghe tiếng ồn, bà Chu Thị Mạch từ dưới bếp đi ra sân xem có việc gì. Đúng lúc này, Kinh đã lao một cây gỗ to vào đầu làm bà Mạch cũng bị bất tỉnh. Sau khi gây án, Kinh đã bỏ lên rừng trốn, còn 3 người kia được lực lượng Công an và một số người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ bà Chương may mắn qua cơn nguy kịch, còn ông Thái và bà Mạch đã tử vong.

Nhận được tin về vụ án nghiêm trọng này, Công an huyện Văn Quan đã báo về Công an tỉnh Lạng Sơn. Lập tức, một tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện thu thập tài liệu chứng cứ và ghi lời khai của các nhân chứng. Sau khi xác định rõ Vy Văn Kinh là hung thủ của vụ án, ngay hôm sau, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này đã được thực hiện.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn nhận được tin báo, tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng. Đó là việc 2 thanh niên ở thôn Bản Chắt, xã Bính Xá bị một đối tượng lạ mặt chém chết.

Lập tức, một mũi trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại huyện Đình Lập cùng phối hợp điều tra. Ngay trong đêm, tổ công tác đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau vài tiếng điều tra, chân dung đối tượng gây án đã được xác định rõ, đó là Hoàng Văn Hiệu, 18 tuổi, trú tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá.

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/5, Hiệu sang thôn Bản Chắt ở gần đó chơi. Nhưng vừa đến đầu thôn, biết Hiệu là trai làng khác nên đám thanh niên làng này đã xông vào đuổi đánh khiến Hiệu phải bỏ chạy. Hôm sau, tình cờ biết tin có hai thanh niên ở thôn Bản Chắt sang chơi, Hiệu về nhà lấy dao và dây thừng đi tìm họ để đánh trả thù. Sau một hồi tìm kiếm, Hiệu đã phát hiện Hoàng Văn Lưu, 16 tuổi và Nông Văn Tuyên, 18 tuổi, cùng trú ở thôn Bản Chắt đang đi bộ đến nhà một người trong xóm thì anh ta xông vào đánh, trói Lưu và Tuyên. Hai thanh niên đã chống trả quyết liệt không để cho Hiệu trói thì bị anh ta rút dao chém họ đến chết rồi bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đình Lập và tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến nhà Hiệu vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi Hiệu ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Biết không thể tiếp tục trốn chạy, ngày 24/5, đối tượng này đã đến Công an huyện Đình Lập đầu thú.

Hiện cả hai vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng

H.Giang - Thủy Quyên

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文