Sát hại chị dâu vì... ghen

15:02 23/12/2010
Thấy chị dâu có mối quan hệ với người đàn ông khác, Trọng tỏ ra ghen tức (đã có quãng thời gian Trọng và chị dâu quan hệ bất chính)... Trong phút tức giận, Trọng đã đẩy chị đập đầu vào tường rồi hành hung chị tới chết.

Trong ngày 22/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử hai vụ án giết người man rợ xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm 2010. Đây là hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kẻ gây án giết chết nạn nhân vì động cơ đê hèn đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Giết chị dâu vì… ghen

Theo nội dung vụ án, Trần Bình Trọng và chị Dương Thị Kim Hiền (cùng 45 tuổi, trú tại ấp Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải) có mối quan hệ tình cảm với nhau từ trước. Nhưng gia đình chị Hiền không gả Hiền cho Trọng mà bắt chị Hiền phải lấy anh trai của Trọng là Trần Tiên Cảnh. Sau khi kết hôn với Hiền một thời gian, anh Cảnh đi bộ đội còn Hiền ở nhà sống cùng cha mẹ chồng và các em chồng, trong đó có Trọng.

Trong thời gian chồng đi bộ đội, Hiền và Trọng quan hệ bất chính với nhau. Đến năm 1998, Trọng cưới em gái của chị Hiền và ra ở riêng cạnh nhà vợ chồng anh Cảnh. Thời gian này, giữa Hiền và Trọng vẫn lén lút quan hệ với nhau.

Đến khoảng năm 2003, chị Hiền chủ động chấm dứt mối quan hệ bất chính với Trọng. Thời gian này, chồng Hiền lại đi làm xa. Thấy anh Võ Văn Minh hay lui tới nhà chị Hiền chơi nên Trọng ghen tức vì nghĩ Hiền có quan hệ với người này. Những khi anh Minh đến nhà, Trọng rình xem nhưng không phát hiện được sự bất thường trong quan hệ giữa hai người này, tuy vậy Trọng vẫn ghen.

Đến khoảng 10h30' ngày 9/5, sau khi dự tiệc cưới của người em ở nhà cha mẹ ruột về, Trọng nhìn thấy cửa nhà trước chị Hiền đóng, còn cửa sau mở liền đi vào. Trọng đi thẳng vào buồng thì thấy chị Hiền đang nằm ngủ để điện thoại di động trên đầu. Trọng bước tới cầm lấy điện thoại với ý định kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi giữa chị Hiền và anh Minh. Lúc này, chị Hiền tỉnh giấc phát hiện liền nói: "Muốn gì thì nói". Trọng liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước tới xô mạnh chị Hiền làm chị té ngã đầu va vào tường.

Chưa dừng lại ở đây, Trọng hành hung chị Hiền cho đến khi thấy nạn nhân không còn cử động. Sau đó, Trọng bỏ về nhà. Đến 11h cùng ngày, anh Minh đến nhà chị Hiền chơi thì thấy Hiền nằm bất tỉnh nên đã tri hô và điện thoại báo cho anh Cảnh biết. Khi mọi người tới nơi, thì chị Hiền đã tử vong.

Cán bộ CSBV và HTTP dẫn giải Trần Bình Trọng (x); Trần Văn Khanh (x) tại tòa.

Với hành vi phạm tội như trên, trong phiên xử sơ thẩm bị cáo Trần Bình Trọng bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt mức hình phạt cao nhất (tử hình) cho cả hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ tước đoạt mạng sống, tài sản của công dân, tạo ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội… mà còn thể hiện sự băng hoại về đạo đức lối sống nên không thể giảm án, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Gã làm công cưỡng bức, giết chết con gái chủ ao tôm

Trong vụ án thứ hai, HĐXX cũng đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khanh (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang) mức án tử hình về các tội "giết người" và "hiếp dâm".

Theo bản án sơ thẩm, Khanh làm thuê (giữ ao nuôi tôm) cho gia đình ông Đoàn Văn Hiến ở ấp 5, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang từ giữa tháng 6/2010.

Sáng 31/7, vợ chồng ông Hiến đi xuống huyện Duyên Hải lấy tiền bán tôm nên kêu con gái là Đoàn Thị Thu T. (18 tuổi) ra chòi giữ tôm với Khanh. Khi ra đến nơi, T. ở trong chòi lớn, còn Khanh ra chòi nhỏ phía ngoài trông coi tôm. Đến khoảng 11h cùng ngày, trời chuyển mưa nên Khanh đi vào chòi lớn. Lúc này, nhìn thấy T. đang nằm ngủ trên võng trước hàng ba, Khanh liền nảy sinh ý định hiếp dâm. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Khanh liền bóp cổ T. cho đến khi nạn nhân đã nằm im liền kéo vào phòng thực hiện hành vi giao cấu.

Gây án xong, nhìn thấy T. vẫn còn thoi thóp, Khanh liền bóp cổ T. một lần nữa cho đến khi chết hẳn. Lúc này, Khanh ra ngoài quan sát không thấy ai liền kéo sát nạn nhân đến ao lắng nước (cách chòi khoảng 100 mét), cột vào một thân cây rồi dìm xuống. Sau đó, Khanh trở về chòi tắm rửa, lên võng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 13h40 cùng ngày, vợ chồng ông Hiến về đến chòi không thấy T. đâu liền hỏi, Khanh nói, T. đi chơi với bạn trai. Chiều cùng ngày, không thấy con gái về nhà, vợ chồng ông Hiến đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy.

Đến sáng 2/8 (tức 3 ngày sau), anh Nguyễn Văn Long, người nuôi tôm gần đó, đi ngang qua ao lắng phát hiện xác người nổi lên liền tri hô. Qua công tác điều tra, Công an đã bắt khẩn cấp Khanh. Quá trình điều tra, cũng như tại tòa, Khanh đã khai nhận toàn bộ nội dung vụ án như đã nêu trên

Anh Huy

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文