Sát thủ gây ra hai vụ giết người
Ngày 5/8, trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo có một đối tượng khả nghi đăng ký điều trị ở Bệnh viện 115 Nguyễn Tri Phương với tên gọi Trần Quốc Thắng, thương tích của bệnh nhân này là bị chém đứt hai ngón tay.
Qua xác minh và nhận dạng, các trinh sát xác định đây chính là Dương Tiến Đạt (tức Út Đạt, 23 tuổi, HKTT ở phường Cô Giang, quận 1), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an quận 1 về tội giết người nên đã tiến hành bắt giữ đưa về cơ quan điều tra làm rõ.
Đến 0h30' ngày 6/8, Út Đạt đã khai nhận vụ giết người vào cuối năm 2005 do hắn và đồng bọn là Tuấn “cá" thực hiện ở Công viên 23-9 (quận 1). Sau đó, Út Đạt đã nhanh chân trốn thoát, còn Tuấn “cá" bị bắt giữ, TAND TP đã tuyên án cả hai với mức án 12 năm tù giam (xử vắng mặt Út Đạt).
Trong thời gian lẩn trốn, Út Đạt sống lang thang nhiều nơi trên địa bàn quận 7. Tuy nhiên, với bản chất hung hãn, Út Đạt lại tiếp tục cấu kết với các nhóm lưu manh gây ra nhiều vụ án khác, trong số này có tên Cù Sỹ Nguyên (“Gà hí”) là một đối tượng côn đồ có tiếng ở khu Cô Giang. Giới giang hồ quận 1 kiêng dè ”Gà hí” bởi hắn là em ruột của Phụng “trà đá" và Nghĩa “trà đá".
Lúc 20h ngày 8/7/2006, Đạt đang ngồi ăn hủ tiếu trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) thì “Gà hí” chạy xe Dylan BKS 52T5-9118 đến rủ Út Đạt đi chém nhau với băng của tên Gác quận 4. Đạt hưởng ứng và lên xe cho “Gà hí” chở đi. Trên đường về nhà lấy "hàng" thì “Gà hí” đụng đầu với băng Gác quận 4 ở gần cầu Ông Lãnh và bị nhóm này dùng mã tấu đuổi chém nên phải quay đầu xe bỏ chạy.
Sau đó, “Gà hí” chở Út Đạt về phường Tân Hưng, quận 7 lấy mã tấu rồi trở lại tìm tên Gác để thanh toán. Khi đến điểm Internet Phú Vinh (quận 4) thì gặp một nhóm thanh niên ngồi bên đường nên cả hai dừng xe lại và hỏi: "Lúc nãy thằng nào đòi chém tao?". Một người trong số này là anh T.A. (cán bộ Công an quận 4) bước ra nắm cổ áo “Gà hí” khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy.
Khoảng 20 phút sau, tình cờ Út Đạt bắt gặp người thanh niên khi nãy đi cùng một người khác ở ngã tư Đoàn Văn Bơ nên bảo “Gà hí” dừng xe lại, Đạt rút mã tấu ra và xông đến chém vào đầu, vào người anh T.A. 3 nhát, thấy anh T.A. bị thương bỏ chạy, Út Đạt vẫn không dừng tay đuổi theo chém tiếp vào gáy nhưng không trúng.
Sự việc vẫn chưa dừng lại bởi trong lúc bỏ đi, Út Đạt bị rơi chiếc dép nên hắn bảo “Gà hí” trở lại để tìm. Vừa lúc này anh T.A. cũng trở ra gọi một người chạy honda ôm chở vào bệnh viện cấp cứu. Thấy anh T.A., tên Đạt lại bảo “Gà hí” chặn xe lại và hắn rút dao chém tiếp nhưng chỉ trúng vào người chạy xe ôm, lúc này nghe người dân xung quanh báo Công an nên cả hai tên bỏ về.
Sau khi xác minh vụ việc, Công an quận 4 đã khởi tố vụ án giết người nhưng chỉ bắt được Cù Sỹ Nguyên, còn Út Đạt lại một lần nữa lẩn trốn sau khi gây án.
Ngày 1/8, Út Đạt cùng một chiến hữu tên L. đi xe Spacy đến ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Bình Trọng (quận 5) thì đụng đầu với băng của Bi “cầu Dừa" đang đi gồm khoảng 10 tên.
Do trước đây vào tháng 3, trong một vụ va quệt xe trên đường Nguyễn Trãi, Út Đạt và "Cu lửa" đã bị băng nhóm Bi “cầu Dừa" đánh "hội đồng" một trận nên lần này vừa gặp nhau Bi liền ép xe của Đạt vào lề và đánh vào mặt Đạt. Sau vài lời qua lại, Bi “cầu Dừa" hỏi Út Đạt: "Có muốn chém nhau tay đôi với tao không?" và Út Đạt nhận lời khiêu chiến này.
Cả bọn hơn 10 tên kéo nhau về đoạn đường vắng ở Bến Hàm Tử (gần Bệnh viện Nhiệt đới, quận 5), Bi “cầu Dừa" lấy ra hai dao dài và đưa cho Đạt một dao. Cả hai bên xông vào chém nhau túi bụi, mặc dù bị thương tích nhưng sau cùng Bi "cầu Dừa” đã chém đứt ngón trỏ và ngón áp út tay phải của Út Đạt nên hắn phải buông tay dao nhận thua.
Hả hê vì chiến thắng nên Bi "cầu Dừa" dừng tay cho địch thủ ra về để vào bệnh viện điều trị vết thương.
Dù đã dùng thủ đoạn ranh ma khai tên giả ở Bệnh viện 115... tên sát thủ nguy hiểm Dương Tiến Đạt vẫn bị các trinh sát Đội 2 phát hiện bắt giữ