An Giang:

Sát thủ giết người, ném xác xuống sông phi tang... đã sa lưới

17:41 28/05/2017
Phong gọi điện rủ chị Điệp đến khách sạn “tâm sự”. Sau khi quan hệ với Phong, chị Điệp thay đồ ra về, thì bị y lấy dao chém nhiều nhát vào người chết ngay tại chỗ. Không dừng lại, Phong đã mang xác chị Điệp ném xuống sông Hậu phi tang. 

Chiều 28-5, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an An Giang cho biết, cơ quan CSĐT vừa khẩn cấp Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang), là đối tượng giết người, cướp tài sản một cách dã man tại khách sạn Phú Quí (TP Long Xuyên) vào đêm 19-5, rồi ném xác nạn nhân xuống sông Hậu phi tang…

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-5, Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận tin báo trên tuyến sông Hậu, đoạn qua ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xuất hiện một xác chết trôi sông. 

Qua công tác khám nghiệm, tử thi là nữ tuổi từ 20 đến 25, chưa rõ tung tích, có nhiều vết thương ở mặt, tay và đầu bị nứt xương sọ, có tụ máu dưới màng cứng, dập tiểu não. Nhận định khả năng đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Vĩnh Long ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc. 

Đối tượng Phong, kẻ sát hại chị Điệp, cướp tài sản rồi ném xác xuống sông phi tang. 

Sau đó 1 ngày, bà Nguyễn Thị Tia (47 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), đang ở tại nhà trọ Minh Nguyệt, phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên), đến Công an phường Đông Xuyên trình báo việc con gái bà là Nguyễn Thị Điệp (27 tuổi) bị mất tích từ ngày 19-5 đến nay, không liên lạc được. 

Theo trình bày của bà Tia, khi đi con gái bà có mang theo 1 kiềng 4 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; 1 điện thoại di động Iphone 6 plus, 10 triệu đồng và xe Honda AirBlade màu trắng BKS 65K1- 202.76. Đối chiếu kết quả nhận dạng thi thể trôi trên sông Hậu và thông tin trình báo của bà Tia, Phòng PC45 Công an 2 tỉnh An Giang và Vĩnh Long, tiến hành giám định, đối chiếu dấu vân tay của tử thi với dấu vân tay CMND của chị Điệp… kết quả cùng một người.

Xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”, bởi tài sản của nạn nhân đã “biến mất”. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của chị Điệp, Phòng PC45 Công an An Giang nhận được thông tin, lúc 15h, ngày 19-5, chị Điệp đi xe máy AirBlade màu trắng, BKS 65K1- 202.76 đến khách sạn Phú Quí (TP Long Xuyên) gặp một thanh niên khoảng 35 tuổi và cùng lên phòng 202 do người này thuê trước đó. 

Lập tức, Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tình An Giang, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kết hợp Công an TP Long Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường phòng 202 khách sạn Phú Quí. Kết quả đã ghi nhận, thu giữ nhiều dấu vết máu trong phòng. 

Theo lời khai của nhân viên khách sạn, không lâu sau khi người thanh niên lạ mặt thuê phòng, có một cô gái lên phòng 202. Đến 19h40, ngày 19-5, thanh niên này lấy xe máy AirBlade của cô gái đi đâu đó, sau đó đem 1 vali kéo loại lớn trở lại khách sạn. Vài tiếng sau, người thanh niên này trả phòng, rồi đem theo vali, thuê taxi rời khỏi khách sạn, mà không có cô gái đi cùng. 

Đối tượng Phong, tại cơ quan Công an. 

Tiến hành kiểm tra nhật ký khách tạm trú tại khách sạn Phú Quí, Ban Chuyên án đã xác định, thanh niên thuê phòng 202 là Cao Quốc Phong. Phong vốn là đối tượng nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên là khách quen của các sòng bạc bên kia biên giới và đang lâm vào cảnh nợ nần, không có mặt ở địa phương.

Từ những thông tin thu thập được, thành viên Ban Chuyên án khẳng định, đây là vụ án “Giết người cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng và Phong chính là hung thủ giết chị Điệp, sau đó cướp tài sản của nạn nhân, đem bán lấy tiền đánh bạc…

Sau nhiều ngày truy tìm, đêm 27-5, Phòng PC45 Công an An Giang đã bắt được Phong, khi y từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận chính là hung thủ sát hại chị Điệp. 

Phong khai nhận, y chính là “khách” thường xuyên rủ chị Điệp đi hát karaoke. Ngày 19-5, Phong gọi điện rủ chị Điệp đến khách sạn Phú Quí “tâm sự”. Sau khi quan hệ tình dục với Phong, chị Điệp thay đồ ra về, thì bị y lấy dao chém nhiều nhát vào người chết ngay tại chỗ. 

Gây án xong, Phong lấy xe gắn máy của chị Điệp đến siêu thị mua một vali loại lớn, sau đó trở lại khách sạn Phú Quí bỏ xác nạn nhân vào, rồi thuê taxi Mai Linh chở đến TP Châu Đốc, định đến Phà Châu Giang bỏ xuống sông. 

Tuy nhiên, khi đến nơi này, do có đông người qua lại, sợ bị bại lộ, nên Phong quyết định thuê taxi đi về hướng Vĩnh Long, sau đó lên giữa cầu Cần Thơ ném xác chị Điệp xuống sông Hậu. Tài sản cướp của nạn nhân, Phong đem bán, cầm cố tại TP Châu Đốc lấy tiền qua Campuchia đánh bạc, đến khi cháy túi quay trở lại Việt Nam thì bị bắt...

Văn Đức - L.Xuyên

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文