Say rượu, 3 thanh niên hãm hại một cô gái trẻ
Sau khi dự đám cưới về, với men rượu trong người, Toản, Chương và
3 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hiện đang bị khởi tố, còn người bị hại là cô gái trẻ cũng đang phải sống trong những giây phút hoang mang, giày vò với mặc cảm tội lỗi về bản thân. Vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ về lối sống buông thả mà còn là bài học cho các phụ huynh trong việc quản lý con em mình.
Ngày 13/10, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.
Cô gái ấy là Nguyễn Thu H., trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hiện đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn huyện này. Khi quyết định đến cơ quan Công an trình báo, H. phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều.
Thân hình gầy gò của H. run lên, khuôn mặt chợt đỏ ửng khi kể lại sự việc đáng tiếc đã xảy ra: Đó là một ngày giữa tháng 9/2007, H. đi dự đám cưới tại nhà một người quen. Trong lúc đang ăn cơm, H. bị đau bụng và buộc phải nhờ một người quen tên là Huy đưa về nhà một người họ hàng ở gần đó để nghỉ ngơi...
Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến H. không nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra khi chỉ có một nam và một nữ ở gần nhau. Trong lúc này, Huy bất ngờ ôm chặt lấy H. nhưng sự việc đã không xảy ra theo ý định của cậu ta vì sự xuất hiện của một ông già, người họ hàng nhà H...
Vì sợ bị ông này phê bình nên H. đã quay lại đám cưới với ý định khi nào ông hết giận sẽ quay về. Tại đám cưới này, H. có gặp
Khi đến xã Thượng Vũ, H. gặp hai đối tượng tên là Toản và Chương. Cô bé bị đưa vào một ngôi nhà hoang thuộc đội 4, xã Thượng Vũ... Bỏ mặc lời kêu gào, van xin của cô gái trẻ, những gã thanh niên trẻ tuổi đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Cô gái trẻ yếu ớt bất lực không thể chống lại được những tên tội phạm.
Trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, H. đã cố gắng lao ra cửa hòng bỏ chạy nhưng đã bị một trong các tên đe dọa: “Nếu mày bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết mày!"... Sau đó, Nam và Chương ra về, giao cho Toản ở lại canh giữ H. 11h30' cùng ngày, Nam trở lại cùng hai người thanh niên khác, một trong số đó H. nhận ra người có tên là Hưng, còn một người khác không biết tên tìm đến rủ H. đi đến xã Ngũ Phúc chơi.
Một lần nữa H. vì lo sợ không dám về nhà đã đồng ý đi theo đám thanh niên này, rồi bị đưa vào một nhà nghỉ ở Hải Phòng... Gần một ngày ở nhà của một thanh niên tên Quân, H. mới được gia đình đưa về trong tình trạng mệt mỏi.
Cho đến khi tỉnh rượu, 3 bị can trong vụ án là Hoàng Công Toản, 22 tuổi; Nguyễn Đình Chương, 22 tuổi và Tô Văn Nam, 18 tuổi, đều trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương mới ý thức được mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội do chúng gây ra.
Căn cứ vào lời khai của người bị hại, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã làm rõ những đối tượng có liên quan, khởi tố 3 đối tượng là Toản, Chương và Nam về tội hiếp dâm.
Khi biết tội danh nghiêm trọng, cả 3 đối tượng vô cùng hoang mang. Chỉ vì bốc đồng uống rượu không làm chủ được bản thân mình, họ đã phải trả giá đắt cho lỗi lầm đó.
Theo lời khai ban đầu của Toản thì Chương chính là người khởi xướng vụ việc trên. Vụ án hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ