Say rượu, chửi rồi đánh Công an

11:04 11/09/2008
Thấy 3 tên say xỉn làm loạn nhà ông Hùng, Công an xã tới khuyên can thì bị bọn chúng chửi bới, dùng hung khí tấn công…

Chỉ vì men rượu mà các bị cáo đã gây rối trật tự công cộng, lăng mạ, dùng hung khí chống trả, gây thương tích cho Công an. 26 tháng tù cho 3 bị cáo Nguyễn Hoài Thu (29 tuổi), Vũ Hồng Thưởng (18 tuổi) và Đoàn Như Cảm (30 tuổi), cùng ngụ tại Xuân Tây - Cẩm Mỹ - Đồng Nai, với tội danh chống người thi hành công vụ.

"Chỉ tại con ma men…". Đó là câu trả lời trước tòa của cả 3 bị cáo nhằm biện minh cho hành động sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình.

Sau khi lai rai hết khoảng nửa lít rượu đế với nhau, Nguyễn Hoài Thu sực nhớ tới mâu thuẫn giữa mẹ mình là bà Lương Thị Ry với một người hàng xóm là ông Nguyễn Minh Hùng (46 tuổi, Xuân Đông - Cẩm Mỹ - Đồng Nai) nên đã sang chửi bới, đòi đánh cả gia đình ông Hùng… Sau một hồi văng tục mà không gặp được "đối tượng" nên Thu đã bỏ ra về.

Với bản chất hung hăng, Thu quyết định quay lại nhà ông Hùng lần nữa và rủ theo đồng bọn là một nhóm đông thanh niên cùng đi để "trợ giúp".

Khi nhóm thanh niên đến nhà ông Hùng thì đã có mặt lực lượng Công an xã Xuân Đông. Nhận thấy nhóm côn đồ đang trong tình trạng say xỉn, đồng chí Đinh Văn Tới (Công an viên xã Xuân Đông) đã có lời can ngăn khuyên tất cả hãy ra về.

Tên Thu đã nhảy vào thách thức, chửi bới, hơn thế nữa hắn đã cùng đồng bọn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an gây đa thương tích cho 4 Công an viên gồm: Mai Anh Cường, Nguyễn Xuân Huynh, Phan Thế Hưng và Đinh Văn Tới.

Trong tình trạng hỗn loạn vì hành vi manh động của nhóm côn đồ và người dân xung quanh ùa ra xem, đồng chí Tới đã dùng súng bắn chỉ thiên một viên đạn nhằm cảnh cáo và yêu cầu bọn chúng ngừng ngay hành vi côn đồ nhưng cũng vô hiệu.

Chẳng những không chùn chân mà bọn chúng lại hung hãn tấn công lực lượng Công an mạnh hơn, 3 phát súng rung trời tiếp theo vẫn không thể ngăn cản hành vi "xã hội đen" của chúng.

Lực lượng Công an rất mỏng (4 đồng chí) nhưng với tinh thần chiến đấu cao, các đồng chí không ngần ngại xông vào khống chế kẻ cầm đầu là Thu đưa về trụ sở Công an xã; thức trắng đêm, phối hợp với Công an xã Xuân Tây cùng Công an huyện Cẩm Mỹ truy bắt được Vũ Hồng Thưởng, còn các đối tượng liên quan đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/9, xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Nguyễn Hoài Thu có 2 con nhỏ; là lao động chính trong gia đình có kinh tế khó khăn; là bộ đội xuất ngũ, TAND huyện Cẩm Mỹ tuyên phạt bị cáo Thu 6 tháng tù giam.

Bị cáo Đoàn Như Cảm chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, ra đầu thú… tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng treo cùng thời gian thử thách là 20 tháng. Bị cáo Vũ Hồng Thưởng bị phạt 10 tháng tù giam. Đối tượng liên quan bỏ trốn đã được phát lệnh truy nã

Thu Hòa

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải, Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, đồng thời khuyến cáo công dân rời Iran càng sớm càng tốt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文