Sẽ khởi tố vụ đày đọa trẻ ở cơ sở Mẫu giáo Mầm Xanh

21:46 27/11/2017
Tại buổi họp khẩn chiều 27/11 về vụ bạo hành trẻ dã man tại cơ sở Mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12), Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 cho biết đã đủ điều kiện để khởi tố, do đã có hành vi đày đoạ trẻ quá dã man.


Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM bức xúc về vụ bạo hành trẻ tại Mẫu giáo Mầm Xanh.

Điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ

Sáng 27-11, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, TP HCM cho biết, liên quan đến vụ việc trên, theo chỉ đạo của Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận 12 đã từng bước làm rõ những vi phạm của cơ sở trên.

Trước mắt, Công an quận 12 đã ra quyết định tạm đình chỉ trường Mẫu giáo Mầm Xanh, lấy lời khai của những người liên quan và đưa Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường) về trụ sở làm rõ.

Phụ huynh có con gửi tại cơ sở Mầm Xanh lo lắng trước cổng trường sau khi coi được clip trên mạng.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu bà Linh đã thừa nhận mình là nhân vật trong đoạn clip dài hơn 6 phút được đăng tải trên mạng. Nhưng bà Linh vẫn một mực khai rằng, việc mình có những hành vi như vậy vì những đứa trẻ trong trường hiếu động, phải dùng biện pháp mạnh để… dọa các bé. 

Tuy nhiên, những hình ảnh clip trong đó có việc bà Linh và 2 bảo mẫu dùng các vật dụng của phòng ăn như vá múc canh, nắp nồi, chai nhựa, gậy sắt và đôi lúc sử dụng tay chân "dội" thẳng vào người các bé là những bằng chứng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Linh và nhóm bảo mẫu. Những hành vi bà Linh và các cô bảo mẫu “giáo dục” trẻ như vậy chẳng khác nào… tra tấn những đứa trẻ.

Chị Nguyễn Thị Ý lo cho tâm lý của con có vấn đề sau 2 năm gửi tại Mầm Xanh.

Hành vi tra tấn, hành hạ trẻ đã từ lâu

Ghi nhận của PV báo CAND vào sáng ngày 27-11 ngay tại khu phố 3, phường Hiệp Thành, địa bàn có cơ sở Mẫu giáo Mầm xanh đã có rất nhiều PHHS, bà con xung quanh tụ tập bàn tán, với thái độ nóng nảy, giận dữ. Một người đàn ông bán rau gần trường này nói trong bức xúc: "Con của anh trai tôi tên là cháu Hà. Hơn 3 tuổi gửi tại đây. Tối 26-11, xem được đoạn clip trên mạng chúng tôi vô cùng bức xúc. Không hiểu vì lý do gì, cô giáo Linh cũng chính là khách hàng mua rau của gia đình tôi 5 năm nay. Trông bề ngoài vậy mà sao khi nuôi dạy trẻ lại ác dữ vậy? Mong chính quyền phải xử lý vụ này thật nghiêm".

Bà Mai, ngụ tại số nhà 67N, cách cơ sở Mầm Xanh này 2 căn nói: "Giờ tôi mới thấy là cách đây 3 năm, tôi rút cháu ngoại về đi gửi ở trường Mầm non khác là đúng. Dạo đó cháu tôi mỗi khi đi học về cứ khóc, chỉ vào chân nói đau do bị cô đánh. Bố của cháu tới hỏi cô giáo thì cô lại nói là do lũ trẻ nô đùa với nhau chứ không phải cô giáo đánh. Giờ bị bắt quả tang mới chịu".

Bà Lê Thị Thuý Phượng ( 55 tuổi), chủ căn nhà số 65N, ngay sát vách của cơ sở Mầm Xanh cũng nói thêm: "Cách đây 4 năm, tôi có gửi cháu ngoại  vào trường này từ khi 2 tuổi. Vì nghĩ ở ngay cạnh nhà cho tiện đón. Khi cháu tôi 3 tuổi, đột ngột một bữa khi đi học về tôi thấy cháu đổ máu mũi. Tôi hỏi thì cô bảo mẫu nói khi dạy cháu vẽ đã "lỡ" tay đụng phải. Tối đó, bố cháu hỏi, cháu nói bị cô bảo mẫu đánh, nên đã đưa cháu sang ngay gặp cô Linh chủ trường hỏi chuyện. Tôi định ra phường báo cáo thì tối đó vợ chồng cô Linh sang nhà chúng tôi qùy lạy xin bỏ qua... Nhưng giờ chứng kiến đoạn clip trên mạng, chúng tôi không thể tha thứ! Chúng tôi không thể thương cô Linh được nữa!".

Công quan quận 12 làm việc với Chủ cơ sở Mẫu giáo Mầm Xanh - bà Phạm Thị Mỹ Linh.

Có mặt ngay trước cổng trường, chị Nguyễn Thị Bảo Hiền dẫn con trai đến đập cửa trường rồi la lớn: “Tôi vẫn không ngờ bà Linh ấy ác đến vậy, tôi vẫn đóng tiền tháng đầy đủ, gửi quà cho các cô mà sao đánh chúng đến vậy!”.

Chị Nguyễn Thị Ý( quê ở Huế) vào làm công nhân tại khu vực phường Hiệp Thành cũng vừa bế con vừa la khóc: "Con trai em 3 tuổi, gửi từ 2015 tới nay tại trường này. Lâu nay cứ thấy cháu hay khóc buổi sáng, không muốn đi học, đêm ngủ cứ giật mình mà không biết vì sao! Đêm qua em ngã ngửa khi xem clip các cháu khác và thấy cả hình con em bị đánh ngay ở cửa. Bị cô Quỳnh túm tóc tát vào má, bị cô Đào đánh vào tay. Bị cô cầm dao dọa mổ bụng. Giờ em cũng không gửi cháu vào đây nữa nhưng để cháu trở lại tâm lý bình thường mới tính gửi cháu đi nơi khác".

Rất nhiều phụ huynh và người dân xung quanh không kìm được cơn giận dữ vì ám ảnh đoạn clip coi trên mạng. Họ xót xa cho trẻ, nhiều người la ó ầm ĩ, đòi "xử" cả chủ trường là bà Linh.               

Bắt buộc gắn camera tại tất cả cơ sở Mầm non, Mẫu giáo

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu với lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM phải thực hiện nhằm kiểm soát hoạt động tại các cơ sở Mầm non, nhất là tiến tới việc dứt điểm các vụ bạo hành trẻ xảy ra trên địa bàn TP HCM.

Xoay quanh việc phải gắn camera tại những cơ sở Mầm non dạng nhóm trẻ gia đình nhưng ngành giáo dục TP HCM  vẫn chưa thực hiện được thời gian qua, bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó GĐ Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, do lo ngại khi gắn camera sợ ảnh hưởng tâm lý của giáo viên, và trẻ. 

Tuy nhiên, sau vụ việc xảy ra của Mẫu giáo Mầm Xanh, Sở sẽ đề xuất, tất cả các cơ sở Mầm non tư thục sẽ bắt buộc phải gắn camera để giám sát hoạt động của giáo viên và nhà trường để xã hội yên tâm.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải cho biết đã đủ điều kiện để khởi tố vụ án.

Cũng theo bà Diễm Thu, sáng 27-11, Phòng Giáo dục quận cùng chính quyền địa phương cũng đã xuống làm việc với cơ sở này. Đã cho dán tờ thông báo tạm ngưng hoạt động trước cổng trường để phụ huynh không gửi trẻ nữa. 

Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBNQ quận 12 cũng báo cáo, cơ sở Mẫu giáo Mầm Xanh được cấp phép từ 2014. Thời hạn 5 năm. Chủ cơ sở là Phạm Thị Mỹ Linh, có bằng cấp Trình độ Sư phạm Mầm non. Tuy nhiên, hai bảo mẫu là bà Như Quỳnh và bà Đào là không có bằng cấp chuyên môn gì về giữ trẻ.

Nhóm trẻ Mầm Xanh này giữ 36 trẻ, đa số là con của công nhân sinh sống trên địa bàn. Trong đó có (25 trẻ từ 3-5 tuổi; 11 trẻ từ 18 tới 36 tháng tuổi).

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục quận đã xuống làm việc tại cơ sở Mầm Xanh, thông báo cho PHHS sắp xếp cho các cháu đến học tại trường MN Họa Mi 2 cùng địa bàn phường. Phòng Giáo dục quận sẽ cho tất cả 36 cháu trong lớp được khám bệnh kiểm tra kĩ về tâm lý và tổn thương trên cơ thể nhất là với trẻ có phụ huynh phản ánh bị cô giáo đánh.

Tại cuộc họp, ngoài việc chỉ đạo kiên quyết về việc lắp camera tại các cơ sở Mầm non, trong đó giao cho ngành giáo dục thành phố có trách nhiệm nghiên cứu và làm ngay trong tháng 12-2017 và báo cáo cụ thể với UBND TP; bà Thu cũng đề nghị, lực lượng Công an quận 12 xúc tiến thu thập thông tin, bổ sung hồ sơ đủ điều kiện khởi tố vụ việc cũng như có hình phạt xử lý ở mức cao nhất với vi phạm của cơ sở Mẫu giáo Mầm Xanh.

H.Nga - M.Đức

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, TP Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng dành cho chương trình bình ổn thị trường. Không chỉ bảo đảm dồi dào nguồn cung, Thành phố còn siết chặt kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, giữ giá ổn định để người dân yên tâm mua sắm Tết.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 27 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga trong vòng 24h, đánh dấu một trong những đợt tập kích quy mô đáng kể nhất.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Việc Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 6/2, từ góc nhìn hình thức, chỉ là một câu chuyện ngoại giao thường nhật. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, đó là hành động "chốt vị trí" trong một không gian đang đổi nhịp: Bắc Cực không còn là phần "rìa" của địa chính trị, mà dần trở thành phần "lõi" của an ninh Bắc Đại Tây Dương, của cạnh tranh năng lực giám sát - cảnh báo sớm, và của đường dây lợi ích tài nguyên - hạ tầng - vận tải.

Trong nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tàu cá đang trở thành giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, bảo đảm minh bạch, hợp pháp trong khai thác thủy sản của Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những từ ngữ không chỉ mang giá trị ngôn từ, mà còn kết tinh thành biểu tượng tinh thần, trở thành mệnh lệnh của thời đại và dấu ấn của ý chí dân tộc. “Tiến lên” là một trong những từ ngữ như vậy, từ những vần thơ chúc Tết hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến thông điệp chính luận sâu sắc trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 8/2/2026, tại xã Kim Liên, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam (VNFPU1) chính thức được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS), khẳng định bước tiến quan trọng về năng lực, uy tín và cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã quá nhiều ở những nơi tâm linh như đền, đình, chùa, đã là tiếng chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở thực hành chống lãng phí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文